1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtom

    giacaymamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài bắt có đến nỗi nào đâu, thằng Tài Em cũng xứng đáng ra sân nữa.
    Hiệp 2 thay thủ môn gấp!
  2. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông củm em nó bị chấn thương với bóng ướt hehe, h2 thằng Thái nó cứ câu bổng vào thì không biết khốn nạn thế nào nữa
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu là Phước Tứ hay Xuân Hợp quả đầu tiên nó lắc mịa ra biên thì đã không có gì. Băm một nhát là như vậy. ** đíu hiểu mấy thằng SLNA nó học bóng đá kiểu gì mà trung vệ thằng Huy Hoàng nay Minh Đức phá bóng cứ như nhả bóng lên tuyến 2 cho người ta xơi không. Đầu óc đá ngu như những con bò...đúng thật là dân chăn bò đi đá bóng....bốc mùi ngửi không nổi. Bọn Thái nó thấy thằng HS và Minh Đức đá nó mừng quá cứ châm bóng bổng cho 2 thằng này thế là trên sân Thái đá 13 thằng ...VN còn 9. Khốn nạn thật. Loại Tấn Trường, loại Santos...cho thằng mất dạy SLNA nó bán độ. Thằng HS xin về giải quyết chuyện gia đình. ** mày bán tổ quốc được bao nhiêu $$$$ mấy thằng SLNA?
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    đang thua vỡ mặt 0-2 đó, vừa xem lại quả bắt hụt của thủ môn Hồng Sơn nhà mình. Nhìn mà nản
  5. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Thôi, có chửi thì thêm tức thôi các bác ạh, VN mình cố nhắm đến vị trí thứ 2 thôi. Hiệp 2 cầu mong đừng có bố nào ăn thẻ hay chấn thương để mà còn tử chiến với thằng Malay. TSB thằng CV với thằng HS ( chửi phát cuối )
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hiệp 1. trận gặp Thái, Việt Nam ôm 2 trái ngon lành.
    Cửa vào vòng 2 khép 1 cánh rồi.
    Nếu trận sau không thắng được Mã, thì xách valy về sớm cho rảnh nợ.
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    *** thằng Sơn nó bắt kiểu này ko phải lần đầu, cho Santos bắt thì bọn Thái câu bỏng thoải mái, giơ tay lên là đủ bắt bóng rồi, *** VN *** bao giờ khá nổi
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đ...kụ nhà bọn Thái đá lỗi và bẩn kinh...thêm ông thủ môn nhà mình buồn hẳn. Mà sao ko thấy thằng thủ môn Santos? Mấy tình huống bóng bổng như vậy chả bao giờ hụt
  9. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị các bác bình tĩnh. Nóng vội chỉ làm cho chúng ta thêm điên tiết mà thôi. Anh DHS thì vẫn chứng tỏ khả năng bóng bổng siêu cao thủ của mình, nhưng đã đến lúc bác Tồ cho các thủ môn ít kinh nghiệm hơn thi đấu.
    Anh DHS lần này đã thay đổi chuyển thuật. Mọi lần anh ra vào bắt bóng bổng, chúng ta thót tim. Ngay đầu trận anh đã lặp lại điều đó. Rất may là anh đã rút kinh nghiệm, để cho chúng ta một món quà cuối hiệp mà đếch ai kịp đau tim. Công Vênh vẫn thế, những lúc có bóng, đáng lý nên chuyền thì anh đếch chuyền, còn lúc đếch chuyền được thì anh lại đi làm, thế là vào chân các bạn hậu vệ áo vàng. Nhìn VThắng lăn lộn mà chả hiểu anh Công Vênh có thấy xấu hổ tí nào không. Chắc tự cho mình là khôn, ngu gì mà lao vào chấn thương hết các chân thì lấy gì mà hoạt động.
  10. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    ku tài em cũng lượn đi cho nwức nó trong. Ông tồ cũng điện mịa nó rùi để thằng ku lẻo khẻo như nghiện đá tiền vệ phòng ngự. Hết thuốc chữa.

Chia sẻ trang này