1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Những diễn biến thị tình hình cho thấy rất buồn khi thông tin cho các pác chính xác tỷ số trận này là Sing thắng 2-0 hoặc 3-1 .Em mong em dự đoán sai để các pác vào đây chửi em cũng chịu .nhưng...........tình hình quá rõ rồi .Buồn
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Nếu loại Công Vênh và thủ môn Hồng Sơn ra thì VN - Singapore là 50-50. Còn vẫn còn sử dụng 2 thang nay thì VN chắc chắn thua.

  3. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Tất cả già trẻ gái trai người hâm mộ Vn ai cũng nghĩ trận lượt về này Sin nó sẽ đá tấn công ào ạt vì lợi thế các kiểu, ông Tô thì còn biết hơn thế nhiều, Vậy đội hình ra sân sẽ thế nào, theo như những gì đã thể hiện trên sân MĐ thì đội hình ra quân vẫn vậy, có đột biến chăng thì ông Tô cất Hồng Sơn trên ghế dự bị để chú ĐCường chống bóng bổng tốt ra tiếp chiến-nếu được vậy thì thắng là tuyệt vời thua thì không ai có thể nói ra nói vào được gì nữa vì những gì chú H Sơn đã thể hiện là hết sức không yên tâm. Còn lại các vị trí có thể là CVinh dự bị để Thanh Bình hoặc Q Hải đá trước, T Lương vào trước thay cho T Tài. Nếu được vậy thì tất cả chỉ còn trông chờ hên xui. Nào TVN cố lên.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vấn đề là phải bắt người chặt chẽ toàn sân. Phòng ngự chủ động từ 1/2 sân nhà mình trở đi. Khi có 2 cầu thủ gần bóng thì 1 anh sẽ xông vào sống mái liền nghĩa là không cho Sing ngẩn mặt lên mà đá. Không cho nó giử bóng quá 3 nhịp. Phần còn lại khi ta có bóng thì tự khắc chuyện tấn công sẽ bàn sau. Nhưng nói chung chúng ta đã và đang chơi lối này nhưng trận hôm nay phải nâng tầm tranh chấp hơn nửa. Theo tui thì hiệp 1 ta cứ phòng thủ chủ động cho nó vần võ chán chê và mệt mõi hiệp 2 thì tràn sang mình làm gỏi nó cũng không muộn.
    Muốn vậy thì hai hậu vệ cánh phải mạnh tranh chấp. Có thể Tồ sẽ cho Bảo Khanh và Vũ Phong đá ngay từ đầu hoặc là Vũ Phong Minh Phương (chắc là như vậy) hai cánh. Còn giửa chơi mịa Minh Đức và Minh Châu thủ cho nó máu. Bên trên chơi Thanh Bình Việt Thắng. Dàn dưới chỉ thay Đức Cường là ổn. Không cho nó câu bổng thoải mái vô nhưng lỡ vô được cũng không ngại lắm. Cứ đá bình tỉnh cho chắc vào. Ngòi nổ của Sing là Wilkinson và Ji nếu 2 tiền vệ trụ ta áp đảo xong 2 thằng này thì Sing cũng dẹo hết thuốc. Nói chung phải chờ xem Sing sẽ đá ra sau. Tầm Sing dù hung hăng lắm chắc cở Bắc Hàn là hết thuốc. Chính trận hoà Bắc Hàn là Tồ dùng Minh Châu và Vũ Phong.
    Đừng lo sợ phải đá phòng thủ. Khi đã chắc thì thủ cũng khó vô.
    Hôm nay Inter lại thắng Siena 2-1. Lối đá 451 coi vậy chứ không dễ phá đừng lo lắng quá.
  5. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ờ . cho thằng Minh Châu vào là phù hợp nhất . đối với bọn sing cao to khoẻ thì nên có 1 ông càn quyét tốt mà lại khoẻ như MC là được.
    nếu MC mà tăng được khả năng phát động tấn công thì cơ hội VN thắng cao hơn.
    Mong sao hàng hậu vệ không mắc fải những sai lầm thót tim là ổn. chứ đá như mấy trận trước sợ vãi đái.
    thua lại đổ cho số !
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tâm thư của **** gửi Tuấn đế quốc này:
    Thư Singapore
    Chờ anh nhé Tuấn!
    TT - Nhận lời nhắn nhủ, động viên của người em nuôi Tuấn US qua phóng viên Tuổi Trẻ, tiền đạo Công Vinh đã viết thư trả lời Tuấn. Chúng tôi xin được lược trích nội dung thư:
    Tuấn thương của anh! Anh biết em đang rất đau đớn và anh cũng không thể hình dung được cảnh em phải nén đau, ngồi vỗ tay nhè nhẹ để động viên các anh. Đó là điều cực hình với một người hâm mộ khi phải coi đá bóng mà không được hò hét, không được khoa chân múa tay...
    Anh cảm ơn Tuấn đã đặt trọn niềm tin vào anh, vào đội tuyển VN. Từ đáy lòng mình, anh hứa sẽ không làm em thất vọng, hổ thẹn về bất cứ điều gì trong cuộc sống và trên sân cỏ. Nếu làm được điều gì đó để em và các bạn bớt đau đớn về thể xác, anh nguyện sẽ làm ngay mà không chút tính toán thiệt hơn. Với anh, giờ đây chiến thắng của đội tuyển mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là bàn thắng mang dấu ấn Công Vinh...
    ...Anh luôn nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và cơ hội chiến thắng. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Anh tin như vậy. Em chờ anh nhé. Hẹn khi gặp lại, anh em mình sẽ trò chuyện nhiều hơn. Hôn em trai yêu quý của anh!
    http://www3.tuoitre.com.vn/TheThao/Index.aspx?ArticleID=293723&ChannelID=14
  7. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nếu trận này anh Công Vênh mà ... không ghi được bàn nào thì sao nhờ. nnếu như 2 đội hoà chúng ta bước vào penalty mà ...Công Vênh không ghi được bàn thì sao nhờ . nếu ... 2 trường hơp trên mà xảy ra thì sao nhờ . nếu...
  8. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Vẫn Hồng Sơn bắt các bác ạ. Ứa nước mắt thôi, thằng đó trận này không bán em bé bằng con kiến.
  9. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Giờ giảm chỉ còn chấp 3/4 trái thôi
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thế bác đòi thế nào? Em cũng không thích Dê Núi Đỏ, nhưng chả HLV nào bất ngờ thay đổi nhân sự ở một vị trí nhạy cảm như thủ môn trong những trận quyết định cả, ngoại trừ bất khả kháng.
    Cứ cho là chuyên môn của Huy và Cường cao hơn thằng Sơn đi ( dù em chả thấy nổi trội gì hơn ngoài thể hình), nhưng tâm lý chúng nó có tốt để bắt chính ở một trận căng như thế này không? Cả 2 thằng đã từng có phốt tâm lý rất điển hình rồi, tuổi gì mà đòi bắt chính đột ngột như thế
    Ông Tuấn Mẽo cứ toàn nói vớ vẩn. Thang Giang cũng thế, bố ông Tồ cũng chẳng dám tung nó vào trận này, trừ trường hợp mất cả Thành và Tứ. Chưa đá cho tuyển VN trận nào, đừng hòng mà không cóng chân khi đá ở chảo lửa thế này.
    Cái hợp lý duy nhất là nên để Công Vinh ngồi ngoài. Nếu thủ hòa hoặc dẫn bàn trong hiệp một thì ném nó vào để đá phản công.Nhưng vẫn phải giữ Việt Thắng để gây sức ép lên hàng thủ của Sing
    Cái mà em lo là vị trí của Lương dị- nhiều khả năng đá chính bên cánh phải. Lương dị công hay nhưng thủ cực dở,lại chưa bao giờ giỏi về sức bền.Cộng thêm trình độ của Việt Cường, sẽ rất nguy nếu bọn Sing khoét mạnh phải cánh phải của ta. Như Thành và Phước Tứ sẽ phải rất để ý đến hướng này.
    Nói chung, nếu không thủ thì già Tồ cũng chỉ nên cho đôi công trong 10, 15 phút đầu. Vẫn hòa thì cố thủ cho chắc, bắt người từ xa và không để bọn Sing chơi nhanh. Cứ làm cho trận đấu nát vụn mẹ nó ra. Với 5 vạn khán giả nhà thì Sing chắc chắn muốn cố ăn VN sớm chứ không chờ đá 11m. Càng về cuối thì càng có hi vọng bụp nó bằng đòn phản công.
    Quân bài dự bị của già Tồ trong trận này sẽ là 3 trong 4 thằng Thanh Bình Minh Phương Minh Đức Tấn Tài.
    Tấn Tài có thể được đưa vào thay Thành Lương để bịt cánh phải.
    Minh Phương sẽ thay Tài Em hoặc Vũ Phong khi cần đá phản công để chuyền bóng.
    Minh Đức sẽ vào đá cặp với Minh Châu nếu vỡ tuyến giữa ( chắc trường hợp này chỉ diễn ra khi ta dẫn được 2 bàn trở lên thì Già Tồ mới bố trí 2 tiền vệ toàn thủ như vậy)
    Thanh Bình sẽ đưa vào thay Việt Thắng để làm gà son
    Dự đoán của em đơn giản thôi: VN ăn 1 bàn cách biệt

Chia sẻ trang này