1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Việt Nam thắng 3-1 (Ca ve lập hattrick )
  2. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Kèo Sing hôm nay chấp VN 1 ăn nửa  82. Nói chung là ở Đông Nam Á *** biết thế nào mà lần. Nhất là khi ở Sing hiện nay các Công ty Cá độ hoạt động được coi là hợp pháp. Bác nào để ý thì có thể thấy được có thằng cựu cầu thủ Sing trước đây đã giải nghệ nay làm cho Cty Cá độ đã đến thăm dò tình hình 2 đội để đưa ra tỉ lệ cược. Khi thằng phóng viên VN hỏi đội nào sẽ thắng, thằng đấy nó mỉm cười trả lời rằng tất nhiên là Sing vì Sing là chủ nhà và là đội cửa trên. Nhưng nếu là đúng như thằng này nó nhận xét thì chả nhẽ nhà cái chịu thua à vì thông thường những trận như thế này ở ĐNA ai chả đặt cửa Sing. Nói chung là với bóng đá ĐNA thì cái gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như trận Myama gặp Campuchia 100% nhà cái làm độ trận này. Đến phút 75 tỉ số là 2-2 thì tỉ lệ là Myama chấp hoà ăn 12, rung 1 nửa ăn 22 có nghĩa là đi dưới bỏ 35 và 40. Nhà cái đánh vào lòng tham của dân cá độ đi dưới bỏ ít đi Campuchia chết sặc tiết vì tới phút 83 Myama nâng tỷ số lên 3-2 thì độ  rung là bỏ 30. Bác nào hay ngồi mạng là biết trận này ngay. Tóm lại là không dây được với bóng đá ĐNA vùng trũng của bóng đá thế giới có xem thì xem đừng chơi nhất là khi trong tuyển VN còn mấy chú SL.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi dự đoán VN-Sing 2-1.
    Sing sẽ ép sân và VN sẽ đá thủ phản công. Có lẽ ông Tồ sẽ chuyển hướng công = vỗ thẳng trung lội hay chuyển sang cánh trái. Thằng Sing nó không ngu mà không có phương án phòng ngừa cánh trái sau trận vừa rồi. Cho nên Tồ cũng không ngu là tiếp tục khoan vô đây. Lối chơi của VN dù sao cũng cửa dưới cho nên trận này đừng nói lấy công làm thủ gì cả. Muốn công như trận trước e rằng khó. Nhưng vẫn phải thủ chặt từ đó phản công thôi. Nếu Sing nó tiếp tục đễ Vn đè ngửa như trận trước nó đã không vô địch 2 kỳ liên tiếp. Tuy nhiên lối chơi thủ và phản công mới là sở trường tuyển VN. VN thật ra chỉ mong cho nó lao lên mà đè mình chứ đá như trận trước nó bu đông như ruồi dù chạy có tét bơ cũng không làm gì dược nhiều. Những quả kết thúc đều lệch chính diện khung thành những góc sút này khó thắng. Muốn đánh trung lộ thì phải kéo giản đội hình nó ra một tí.
    Sự thắng thua thì không thể nói trước vì Sing nó cửa trên sân nhà. Nhưng mà tự nhiên thấy tin tưởng là VN làm nên chuyên. Ngoài chú dở hơi Hồng Sơn thì Việt Cường Như Thành, Phước Tứ Quang Thanh và Minh Châu là 5 nhân tố phòng thủ mà tui cảm thấy tốt 1 VN từ trước tới giờ cho nên cũng có cơ sở đặt niềm tin. Như nếu Minh Đức còi nghệ vô đá thì tui tung cờ trắng sớm cho khoẻ.
    Không nói thêm về **** nửa vì tui đã không còn tý hy vọng gì về cái chú hề pê đệ này. Chửi thì chửi cũng nhiều, em hứa thì hứa cũng nhiều....nhưng em vẫn đá như hạch. Hy vọng Tồ thay sơm sớm để xem đở bị ức chế. Thằng Teep thì giải nào cũng toả sáng. Thằng Vinh thì giải nào báo chí cũng ráng nâng lên so sánh với thằng Teep. Như thằng Teep trình nó cao cao. Thằng Vinh trì thì dưới gối nó ráng bơm toàn bằng hơi cho bằng như hơi nó cứ xì nên chơi được tới nơi đã tụt mịa xuống lại chổ dưới hạ bộ nhà nó. Ai tin vào CV thì cứ tin. Tôi thì miễn.
  4. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuyện cha''n bỏ me, bác thì biết cái deck gì về OM mà bày đặt nói,Ai thi` tôi kô nói, 2 chú này thì bác nên im lặng , Pujol thì fan barca nào chả biết, còn Gallas , hô hô, tôi biết từ thời chú ấy 22 tuổi, giờ thì đã 30, cả cái đoạn tiếng Anh người ta dài thế, mà chỉ hiểu có mỗi đoạn cuối, hài vãi..2 chú này khởi nghiệp là center-back, tức là trung vệ, khổ !...biết thế hôm qua dịch từng đoạn cho bác đọc ..ý của bác Mẽo là trung vệ thì hoàn toàn có khả năng đá hậu vệ cánh hay, bác ý nêu ra các dẫn chứng, thì bác phản bác, nên tôi mới vào xác định lại, 2 chú này, khởi nghiệp là trung vệ, sau này mới đá thêm vị trí cánh, thứ nhất là theo yêu cầu của HLV, thứ 2 là do thiếu người....2 chứ ấy đã thành công rực rỡ, còn bác thì nhảm nhí vãi hàng
    @em cũng phải đối ý kiến của bác Mẽo, Vn mà thủ thì mang rổ ra đựng, chú Hồng Sơn bắt bóng bổng như ****, thế nào bọn Sing chả nhồi điên cuồng, 10 quả cũng có 1 quả chú Sơn ra vào bất hợo lý , mà chỉ cần thế là dẹo rồi, theo em cứ tấn công như trận lượt đi, ào lên làm 1 bàn, rối đá theo cách của bác
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Vấn đề là thằng Sơn nó bắt quen trong 6, 7 trận gần đây rồi nên ông Tồ buộc phải dùng nó. Giữa cái dở và cái rất dở thì chọn cái nào? Nếu có Santos thì là chuyện khác, nhưng nó ở nhà rồi.
    Chê thì chê, ai chẳng thấy thằng Sơn thằng Vinh có vấn đề. Nhưng đây là lúc bàn về việc nên làm gì tốt VỚI NHỮNG THỨ TRONG TAY để hiếp được thằng Sing, chứ không phải ngồi đó mà tính theo cái mình muốn, hoặc là tiếc thằng Thanh thằng Tốt thằng Hợp. Nếu muốn dùng 2 thằng gôn kia thì phải thử lửa chúng nó từ sớm cho quen dần.
  6. anon57

    anon57 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    trước giờ Sing đụng VN ko thấy bán gì cả
    chỉ có bọn Malai, Indo VN nghèo đói mới bán thôi
  7. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ĐTVN sang Sing Cafe ăn mỳ tôm...

    Sang bên ấy,không biết do bọn kia vô tình hay cố ý mà có rất ít món ăn hợp khẩu vị,hơn nữa lại càng ít món ăn để lựa chọn.
    Tóm lại,lại hò nhau khênh mấy thùng mỳ tôm phục kích sẵn được mang theo từ Quý Quốc.
    Rõ khổ !!! Ăn uống thế,chạy thế đ.. nào được mà bàn đến "chiến" với chả "thuật" ??
    Bọn Sing Cafe chân dài tới nách
    Bọn Vịt : Nách cao tới chân.
    Hy vọng có cơ sở nhất : Mấy chú CĐV đi học bên đó gáng mà hò hét cho thật hết sức mình.
    Còn khoảng hơn 30phút nữa thì póng sẽ lăn...
  8. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Việt Nam sẽ thắng, lương dị ghi bàn, tớ đảm bảo đấy.
  9. giacaymamtom

    giacaymamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần lắm rồi, lần này là một trong những lần như vậy thôi.
    25 phút nữa.
  10. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hiến cách cho chú Séc-Bi thắng ĐTVN...!

    1. Cách 1: Cứ nhồi póng theo kiểu "Sasikuma" ngày trước.

    2. Cách 2: Đá áp sát khu trung tuyến,không được thả lỏng như tối hôm nọ ở Mỹ Đình.(chỗ thằng Tài Em nếu được đá,thường rất hay để mất bóng),cướp được póng rồi,cứ điềm nhiên chạy thêm 1đoạn nữa rồi đứng ngoài 16m50 mà táng thật lực !

    3. Ngoài ra,nếu chơi được cả hai kiểu cùng một lúc thì chỉ cần đá 70phút là đặt vé sang BangKoc được rồi.

    Đảm bảo cả 3cách trên sẽ làm cho mặt của chú Sơn trông rất thảm.

    Hãy để bọn Thái điều trị,xem có phải sướng con mắt không?

Chia sẻ trang này