1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thằng Sing cũng chỉ mạnh hơn chúng ta ở khâu thể lực. Còn lại đá đấm cũng rối rắm. Hôm nay hẳn là một ngày cay đắng của Sư tử
  2. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thắng trận Singapore này, thấy bác Tô cũng đáng yêu đấy chứ! Ít nhất là rửa được mối hận trước Singapore đúng 10 năm trước, khi Việt Nam thua họ ngay trên sân nhà.
  3. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi bác Tuấn mở lời khen Nghệ nhỉ. Thôi hôm nay thả phanh đi bác ơi. Kìm nén mấy năm rồi
  4. cuchipvr

    cuchipvr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác nhưng vẫn muốn dài dòng tí
    CV ngoài quả chuyền ra rất sáng thi cả trận rất bình thường, trong khi QH ngoài pha ghi bàn thì thi đấu rất nổi bật từ lúc vào sân, ngày cả pha ghi bàn thì trước khi bóng đến chân CV, QH đã có một pha đi bóng rất dũng mãnh ở giữa sân, sau đó chuyênf cho Tấn Tài, Tài mới đẩy cho CV ở tư thế rất đẹp,. Với HS thì trận này đạt yêu cầu nhưng vẫn làm khán giả đau tim với bất kỳ quả tạt và qủa phạt góc nào.
    Chúc mừng TVN, dù rằng đá thế này gặp Thái vẫn đau tim lắm. Hôm nay thằng số 8 của Sing nó khôgn biết sút, không thì Vịt thua cả rổ
    Được cuchipvr sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 21/12/2008
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Đúng là hôm nay hai chú em CV va HS chơi được. Khi mà ku em CV được giải thoát khỏi sức ép phải ghi bàn để tham gia vào lối chơi chung của cả đội thì sẽ là đường thoát cho chú em. Ông Tô đã đúng khi nhìn ra vấn đề này?
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà đắp chăn mà xem trận này thì tối nay ngủ lạnh luôn. Gớm, cảm giác như bóng có mắt ấy, bay ra bay vào....lần sau bác nào có thân phụ bệnh cao huyết áp mà muốn đẩy nhanh quá trình thừa kế thì bảo xem trận Thái....em xin đảm bảo đấy
  7. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    tội nghiệp ông Calisto, bị mấy thằng bồi bút làm cho bạc hết cả tóc, chỉ có mấy ngày cúp AFF mà đầu ông trắng xoá. Quả là ăn đc mấy đồng usd cũng chết mệt.
  8. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ khen mấy chú kia hoài. thế còn chú Minh Châu thì sao máy ủi âm thầm hoạt động không có chú chắc khu trung tuyến loạn rồi.
    nhưng dù sao cũng chúc mừng VN.. hô hô ha ha hê hê
    đua xe thôi anh em.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy lão VFF đang bứt râu chửi ** mấy thằng này đá văng mất cả tỷ vnđ trong két của bọn ông roài...hic. Trận tới thua đậm sân Thái thì ông coi như lổ nặng.
  10. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật sự là sau vòng bảng quá chuối, không ai ngờ VN đá được thế này. Chẳng phải vuốt đuôi, thấy hay thì vỗ tay vào, nhưng phải nói phục ông Tô về khả năng chịu sức ép.
    Mà các bác trong này cứ chửi mấy anh nhà báo chứ tôi thấy nghề của chúng nó là vậy, đá dở thì chúng nó phải chửi, kể cả như hất nước đổ đi, còn đá hay thì chúng nó tâng bốc. Chung quy cũng vì nồi cơm cả. Mà sao không ai nghĩ là ông Tồ thấy bị chửi ghê quá, nên mới có vài thay đổi hợp lý (e.g. Phước Tứ, Minh Châu). Tôi thì tôi thấy mấu chốt là thay đổi ở vị trí đồng chí Minh Châu, có chú này, hàng tiền vệ cứng hơn, hậu vệ cũng đỡ sức ép. Phước Tứ thì khả năng đã được thừa nhận nên ko nói tới nữa.
    Btw, chúc mừng đội tuyển.

Chia sẻ trang này