1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  2. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng phải kể đến pha đi bóng dũng mãnh của Quang Hải và Tấn Tài. Như Quan Vân Trường, Triệu Tử Long giữa muôn trùng quân Nguỵ
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Lúc nhìn lên khán đài, sau trận đấu, tháy chứ Viet Nam Champion, thấy xúc động thế. Nhưng mọi năm thì em đã ra đường rồi. Nhưng bây giờ thì ko ra được góp vui với anh em rồi.
    Thật sự mà nói trận này CV và HS đá quá đạt yêu cầu. 11 đá với 11 thì VN thắng là đúng rồi. Nhưng mà phút cuối đau tim quá, cứ thấy treo bóng vào giữa goal, kinh ơi là kinh. Mà công nhận ông HS hôm nay ăn vạ giỏi thế. Câu giờ được 2 lần, làm 2 cái thẻ vàng. He he.
    Sướng quá. Thắng rồi.
    Quà Noel có rồi, anh em chờ nốt quà năm mới đây.
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    3 thằng bên nó: Số 7 Shi Jia Yi và số 8 Noh Alam Sha và số 2 Ridhuan là những chú Sin nổi bật nhất trong trận này. Tôi nghi ngờ rằng trên sân Mỹ ĐÌnh, ông thầy Nam tư - Avramovic đã chơi trò khổ nhục kế khi bắt ố 7 Shi Jia Yi phải đá phòng ngự, không được phép phát động tiến công; bắt số 8 Noh Alam Sha phải ngồi trên băng ghế dự bị, chỉ đến khi bị ép quá mới đưa vào sân; bắt ố 2 Rìhuan không được tấn công, tập trung vào phòng thủ. Tất cả chỉ nhằm mục đích thăm dò các chơi thật sự của Việt Nam. Tạo cho các cầu thủ Việt Nam tính chủ quan, cầm hòa để khi về sân của Sin sẽ lật ngược thế cờ, xếp lại các quân bàu tẩy và Việt Nam sẽ vỡ trận.
    Mọi sự đã diễn ra gần đúng như ông Avramovic sắp xếp, nhưng chỉ ố điều là Việt Nam không bị choáng khi Sin thay đổi đấu pháp, có lẽ ông Tồ đã đọc ra vị này và chuẩn bị sẵn cho học trò tinh thần phải đối mặt với một Singapore-khác-hẳn. Và người Sin dù đã làm đủ cách nhưng không qua được lời hứa của ông Ca lít Tồ rằng sẽ ăn Sin trong 90 phút.
  5. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    mịa . mỗi lần nó câu bóng bóng bổng vào thót tim.
    một ngày đáng nhớ.
  6. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu em Quang hải hơi bị được, nó có quả đi bóng sau khi mình ăn, quả ấymà dạn chân sút sớm có khi anh em mình đíu phải ướt quần mấy phút cuối.
    ***, em mà ở VN em ra đường ngay, sướng *** chịu được, quả ghi bàn em hét một phát, thằng Tàu phòg em giật hết cả cửa mình.
  7. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ông Calisto là 1 hlv giỏi Cảm ơn ông
  8. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Trước trận đấu ông Tồ nói chắc mồm là thắng. Không phải có phải là liệu pháp tâm lý để các cầu thủ Việt Nam sung cơ không. Nhưng rõ ràng đây là trận hiếm hoi mà các cầu thủ đá tự tin không bị bắt vía như kiểu gặp Thái
  9. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Quả đấy mà ghi bàn 2-0 thì đã ko có thẻ đỏ của Việt Cường. Tiếc quá, tiếc quá
    Trận sau thiếu Việt Thắng (1 thẻ vàng trận đầu gặp Thái, 1 - trận này) và Việt Cường, chúng ta xếp đội hình thế nào đây ?
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ông Calisto sau AFF cup sẽ ra đi thật sao?
    Nếu ông ra đi , BĐVN lại trở lại chiếu sau thôi. Đề nghị tập hợp chữ kí của NHMVN gửi đến liên đoàn và ông Calisto , năn nỉ ông ở lại.

Chia sẻ trang này