1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chú Thành Lương với chú Việt Thắng này coi bộ phối hợp với nhau thì hết ý, chú thì kĩ thuật nhưng nhỏ con, chú kia ko bằng nhưng to con + càn giỏi Nhìn quả chú Lương bị thằng Sukha lao vào định chơi thế là chú VT bay ra luôn ===> cuối trận mỗi anh có 1 cái thẻ vàng ( ở sân Mỹ Đình là hôm nay có đánh nhau to rồi )
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay tuyển VN thua 2 trái như thế nào. Khác 2 trái thua tuyển Sing xuất phát từ 2 đường truyền từ 2 cánh nơi Sing có Duric 1.90m to khỏe. Đã câu bóng vào được.
    Hôm nay tuyển VN thua không phải vì bị lật từ cánh. Việt Cường và Quang Thanh khoá hết. Không phải miến đánh trung lộ chúng tỏ cặp tiền vệ trụ đá đạt yêu cầu cũng như không để nó sút xa. Bí lối Thái câu bóng tầm xa cầu âu kết quả khả năng không chiến kém của Minh Đức và Hồng Sơn những chú chuối đèo nghệ đã 2 tay dâng 2 trái cho Thái.
    Nếu không thay những thằng như vậy thì có kiểu đá phòng ngự nào để có thể không còn thua Thai ???? mà vẩn có chổ cho bọn SLNA nó đóng góp phần ngu dốt + nhiệt tình+ ma mãnh thâm hiểm = phá hoại tự tay đốt nhà. Thái chỉ cung cấp lửa. 2 chú nghệ đổ xăng rồi đốt luôn cho rảnh.
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ko có mấy thằng dân gừng và phạm lỗi ít ít thì đã ko chết.
    Chú nào hôm nay có mấy quả lăn xả máu lửa thế. Bọn khốn nạn Thái Lan giờ học trò đá bẩn, 1 quả chú Như Thành đang dẫn bóng nó đá cho phát vào đùi, 1 quả Bảo Khanh đang lao vào nó đá cho phát vãi mạnh vào ngực, nằm sân luôn, khốn nạn
  4. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    http://thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/12/133731.vip
  5. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cảm ơn bác đã nói một câu làm tui rất sướng Tui ko bao giờ nhận mình là thành viên có uy tín :D. chỉ đơn giản tui ko bơm đểu ai và cũng ko đánh giá ai dựa trên thành kiến cả.
    Nếu bác để ý kỹ thì Thành Lương trận này thực sư là bất lực trước Thái do thể hình quá bé, thỉnh thoảng huých cả người vào mấy tòa tháp hậu vệ Thái pham loi rất thô thiển , và cũng ko có pha nào đi bóng được đến sát biên hay gần 16m 50 như những trận trước. Có hai lý do, một là thể hình quá nhỏ, thứ 2 là tâm lý chưa tốt do còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm quốc tế, đó là cầu thủ có năng lực nhưng thực ra khi đá trên sân khách trước đối thủ mạnh hơn ko nên sử dụng, chỉ nên cho vào sân chờ đột biển, lẽ ra nên cho Minh Châu trám vào vị trí của Tài Em và đẩy Tài Em đá cánh thay Thành Lương
    Kỹ thuật của TL chẳng thua gì VQ nhưng về sự lạnh lùng và tỉnh táo thì còn cách xa nhiều, cái này tui đã nói từ trước.
    Trận này TL đá ko bằng Tấn Tài và dở ngang Công Vinh
    --------
    Một điểm mừng là Việt Thắng ko ăn thẻ vàng thứ 2,có lẽ Tồ đã có một phút được coi là sáng suốt nhất trong trận này khi thay Việt Thắng chứ ko phải CV, như vậy trận sinh tử gặp Mã Vn vẫn còn nguyên vẹn đội hình. Với tình hình tấn công như hiện nây VT mà out là đội tuyển đứt cước. Vì CV đá dở tệ nhưng ko bao h bị thay ra, Quang Hải với TB ko có nhiều tố chất đủ để gây áp lực lên hàng phòng ngự vốn đã to khỏe của Mã
    --------
    Mã có một điểm yếu là lối đá cứ đều đều ù ù cạc cạc chẳng có gì đột biến, hoàn toàn dựa vào Indraputra, tiền vệ theo tui là hay 1 ĐNA hiện nay. Bắt chết được Indra Putra như Long Giang đã làm ở Merdeka thì Mã chẳng có vị gì, Akma Rizan có vẻ như đã rất xuống phong độ, ko còn như xưa nữa (ghi 2 bàn vào lưới Vn seagame22, bàn còn lại của Indra) . Vấn đề là làm sao để ghi bàn, thực sự là cực khó nói khi thằng Vinh cứ lù lù như khúc gỗ trên sân trong khi Thanh Bình, Quang Hải đá tốt hơn đíu được vào, Việt Thắng 1 ủi 3 thằng Mã cũng ko làm gì được nếu đếch có thằng ghi bàn. Có thể Phan Thanh Bình sẽ là nút thắt của trận đấu đưa VN vào BK
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đã khoá chặt 2 cánh, trung lộ lại thua 2 trái vì khả năng không chiến tồi của Minh Đức và Hồng Sơn niềm tự hào xứ nghệ...đặt bóng ngay chân cho Thái không thể đẹp hơn.
    Phòng ngự như thế là hết mức rồi. 2 bàn thua lỗi cá nhân...ngoại trừ thay ra Mou cũng hết thuốc. ** đíu hiểu nổi thằng MĐ nó đánh đầu phá bóng kiểu gì ngay chân thằng Teep băng xuống. Còn thằng HS thì chụp xong thả xuống đúng tầm cho thằng Thái nó quất...nếu không gọi là bán độ thì hạng 1 cũng không có cầu thủ tồi đến vậy. ** sân trơn mưa thì đấm bóng chứ chụp cái gì? Cơ bản thế thằng HS không bán thì óc nó có không?
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Một là nó bán , Hai là óc nó có vấn đề , thứ 3 là cả hai. Options thứ 3 xem ra là đúng hơn cả.
    Sau vài phút đầu bị ép sân , VN đã lấy lại được thế trận và hai đội ngang ngửa ... cho đến khi anh MĐ đánh đầu vào chân thằng thép , dẫn đến tình huống đá phạt mở tỉ số. Có điều tình huống phạm lỗi này có rõ ràng không mà dẫn đến việc phản ứng dữ dội của cầu thủ VN thế ? Bác nào thử xem chiếu chậm lại rồi cho ý kiến.
    Sau trận đấu ông Tô phản ứng rất dữ với trọng tài , còn ông Reid thì "không có ý kiến" , nhưng theo tôi ở ĐNÁ này , tình trạng "chó cậy gần nhà , gà cậy gần chuồng" là khá phổ biến , phải chấp nhận thôi.
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thailand nó học đá bẩn của VN nhà mình đó ( Mấy chú Thái sang VN đá thuê nhiều phết )
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    NÊN biết người biết ta, Thái nó mạnh hơn ta. Ta làm sao chống nổi, nên ko thể triển khai theo lối chơi của mình mong muốn. Thua là tất nhiên, bà con phải biết điều đó, cho ai của VN vào đá cũng thế mà thôi. Chỉ trích cái gì, ông nào giỏi thì vào mà đá.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Quả thứ 1 thằng Minh Đức lỗi 60% đánh đầu như c....Trung vệ đíu gì lắc ra đíu lắc cứ lắc lên giửa 18m ???? Sao giống thằng HH quá. Tài Em lỗi 20% lẽ ra không nên chêm châm chỉ cần áp sát cho nó cuống. 18m sút chắc gì đã vô. Lại làm hàng rao thì không lo làm cho tử tế...cãi cọ câu kéo bị ăn 2 thẻ vàng ức chế phân tâm. 18m hàng rào làm tốt cũng chỉ 50-50 thôi. Bọn Âu Châu cũng hỏng. Nhưng mà chỉ có 1 thằng 1.76m là Việt Thắng còn Công Vinh, Minh Đức, Tài Em, Minh Phường, Thành Lương đều quá lùn. học theo cái lõi ngu của bọn SLNA đầu têu là thằng Minh Đức đưng nhón chân nên khi nó sút thì không nhảy lên nổi bóng sượt qua đầu vào lưới. Đúng là bọn nông dân đòi lên tỉnh thành có nhiều suy nghĩ tưởng khôn hoá dại. Thực tế ta lùn thì ráng nhẩy lên chỉ cần 1 chú băng ra chuồi bóng chìm là cũng phá được nhiều. Cái cách chống đá phạt của VN chế biến theo kiểu nghệ ngu quá. Nếu có Phước Tứ và Ngọc Thanh 1.78m thì hàng rào đã khác và sẽ khó có quả thứ 1.

Chia sẻ trang này