1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác Nong_dan_WTO nói đúng. Về mặt nhân chi thường tình thì việc thằng Hồng Sơn tìm mọi cách có chân trong đội hình chính là chuyện bình thường. Có chăng nó giỏi hơn thằng thế anh ở chỗ, một thằng xách va li về, còn một thằng hạ bệ được thằng Santos, và làm cho ông Calisto không đuổi nổi. Ở đây ta thấy cái tầm của lãnh đạo việt nam còn quá kém. Giao chỉ tiêu cho HLV trưởng, nhưng lại can thiệp ngang nhiên vào công việc của họ. Như vậy, trong mắt cầu thủ HLV trưởng đâu còn uy gì nữa.
    Về phần Hồng Sơn, ông Calisto hiện nay đang chấp nhận thoả hiệp. Nếu AFF cup thành công, chắc chắn hồng sơn không còn cửa ở tuyển nữa.
  2. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đẹp quá
    như 1 người cha già với đứa con trai
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Thực ra nói như anh bạn hào hoa công tử cũng không phải là không có lý. Nhưng cũng nên phân tách rõ ràng giữa niềm mơ ước Việt Nam chiến thắng, với sự thất vọng trong thực tại điều hành ấm ớ của lũ liên đoàn.
    Tội gì không mơ ước. Mơ ước nhưng biết chắc có thể không đạt, nhưng cso ai cấm cản ước mơ đâu.
    Có điều mơ ước nhưng đôi khi vẫn phải thực tế chút, đừng có quá hão huyền là được rồi.
    Khả năng vô địch cái ao nông choèn ở Đông Nam Á không phải là không có. Nhưng khả năng xếp thứ hạng cao ở giải chấu lục thì ... khó thực. Còn khả năng tham dự WC thì là hão huyền thực sự trong điều kiện hiện nay.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ấy thế mà chỉ cần 2 trận ngon vòng bảng vào bán kết....lại sôi sục ầm ỹ ngay. Lại xuống đường phất cờ lại kêu gào vô địch. Nếu lọt vào chung kết thì báo lại bơm 9 tầng mây trước trận cho mà xem.
    Thật ra kỳ này xét về 2 trận cuối với Thái và Sing thì thực lực VN hoàn toàn có thể làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng đội tuyển chưa biết thắng khiến cho nhm chẳng ai dám kỳ vọng nhiều. Nhưng ai cũng thấy đây là đội tuyển lần đầu tiên thực sự có lối chơi có thể sòng phẳng với Thái và Sing. Điều mà trước đây ta tự huyển hoặc chứ không hề thực sự có. Nhưng mà chúng ta cũng cần may mắn nửa. Cầu sao mọi sự xuông sẽ.
    Đội tuyển Ý thời 1982 và gần đây nhất 2006 vô địch thế giới trong khi các trận giao hữu trước giải là rất ọp ẹp chẳng thắng trận nào ra hồn vía cả. Nhưng Ý bao giờ cũng có thực lực để nắm cơ hội khi có may mắn xoay vần. Hy vọng VN cũng vậy. Trong những giải đấu như thế này sự khát khao + thực lực thậm chí còn quan trọng hơn đẵng cấp. Ở Thế Giới chỉ có Brasil, và Á Châu chỉ có Nhật và đôi lần thành công dựa trên đẳng cấp. Tại giải Merdeka tuyển VN dựa vào thực lực và khát khao lên ngôi mặc dù không là đội kỳ vọng vô địch. Ở Myama Royal Cup thì Myanma cũng vậy. Chưa chắc đội được coi là mạnh nhất sẽ vô địch. Chờ xem. Chúng ta đều hiểu nếu chúng ta chí ít hoà trận đầu thì tất cả mọi chuyện đều có thể xãy ra.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Với HS về tuổi tác, phong độ thì có lẽ đây là lần cuối chú ấy góp mặt trên tuyển. Ghét một phần là vì chú ấy nghệ chứ thật ra chú HS là thằng bắt ổn nhất trong cái lứa Thế Anh, Hồng Sơn, và Quang Huy. Mà nói thẳng ra có phần không công bằng cho thằng TA bị bỏ quên vì bàn thua tào lao từ trận Mã. Quang Huy thì có 1 bàn tào lao Sea Games Phi từ thằng Văn Trương. Nói tóm tắc thì cái thế hệ này thủ môn của VN cũng kém nếu so với thằng Kosin hay Lions nhà Thái Sing.
    Một thế hệ mới ra đời gồm Đức Cường 1.80m Tấn Trường 1.88m và Khoa Điển 1.83m cho thấy hứa hẹn hơn nhiều. Ít nhất những gì tui xem Tấn Trường và Khoa Điền chụp tại CLB thì cho thấy chúng nó khống chế tầm cao ra vô hợp lý hơn. Còn thằng Đức Cường thì tui vẩn kết nó không hiểu vì sao. Tuy nhiên việc ông Tồ đã không dám mạo hiểm thử nghiệm Đức Cường hay Tấn Trường cũng cho thấy là vị trí thủ môn rất quan trọng và không thể mạo hiểm. Những trận cuối quá là quan trong vì sức ép nên Tồ lại càng không thử nghiệm Đức Cường. Tui không tin vào Quang Huy cũng như Hồng Sơn vì khả năng thực sự của 2 chú này có thế là ...hết.
    Lẽ ra ông Tồ sẽ dùng Santos cho giải này nhưng vấp phải nhiều chống đối quá và ông ấy hiểu (ở lâu quá mà) là tiếp tục để Santos ở tuyển thì ông ta sẽ bị làm khó rất nhiều và tuyển VN sẽ không thễ xây dựng được cái mô hình hôm nay. Do đó ông ấy và Santos mở lối thoát không mất mặt cho LĐ bằng cách Santos chăm sóc vợ đẻ. Khác TA về săn sóc con đau chỉ là cái cớ. Vợ Santos xắp đẻ chắc anh ta biết....nhưng anh ta đã tập trung đã thi đấu...thì đã đặt cống hiến lên trên...nhưng đổi lại là hiềm kích châm chọc và moi móc. Tất nhiên vị trí thủ môn tâm lý rất quan trọng anh không thể chơi tốt nếu như cả một chiến dịch từ phía quân nhà chống lại anh. Anh chiến đấu đơn dộc vì sau lưng anh là sự ũng hộ tin thần và niềm tin của đội nhà. Nếu không có điểm tựa anh sẽ không còn mục tiêu chiến đấu....và Santos đã ra đi...một cách ra đi không làm cho LĐ mất mặt.
    Thoạt đầu Tồ cũng tính dùng Ngọc Thanh...nhưng cuối cùng thì dùng Công Vinh cũng là thoả hiệp. Những người hâm mộ Công Vinh hiểu rằng nếu Ngọc Thanh trong tuyển thì sẽ ngang cơ Công Vinh vì anh ta hiện là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất. Loại Ngọc Thanh thì Công Vinh sẽ chắc 1 xuất tại tuyển vì mọi người khác sẽ phải chơi cho Công Vinh. Chỉ cần 1 bàn thắng tại Suzuki cup với....Lào ...người ta có thể lại trao quả bóng vàng 2008 cho Công Vinh mặc dù trên nguyên tắc Ngọc Thanh ghi nhiều bàn 1 V League. Một kiểu chơi điếm đàng và bất lương đặc trưng của SLNA đâu chỉ có trong bóng đá? Không lạ gì nửa đâu.
    Việc gọi Minh Đức cũng là 1 cái bẩy êm ái. Nó nằm trong thoả hiệp nếu anh làm cho tôi chuyện này thì tui để anh yên. Ông Tồ gọi Minh Đức không phải từ đầu có nghĩa chú này cũng không nằm trong kế hoạch xây dựng của lão Tồ. Nhưng họ đã đề nghị ông dùng Minh Đức vì họ sẽ mượn Xuân Hợp. Nhưng rồi vì sợ ông Tồ sẽ xài Xuân Hợp và cả Tấn Trường họ chặt luôn 5 chú U22 khỏi cho lên tuyển.
    Vấn đề là khi vào cuộc đấu LĐ luôn luôn muốn có người nhà nghe và làm theo ý mình nếu như mọi sự không tốt như họ muốn và họ cần lý do thay ngựa giửa dòng. Dĩ nhiên chúng ta hiểu nếu như tuyển VN đá đàng hoàng thì Sea Games năm ngoái VN chỉ thua Sing 2-0 là hết thuốc....nhưng đã thua 0-5 vì đó là tỷ số đẹp 1 để đuổi Đần. Sẽ không làm ra nổi những chuyện như vậy nếu không có những tay trong. Và khi người ta đã nâng đở thì khi người ta cần phải trả ơn. Đó là cái cách HS, MĐ và CV có chổ ngon trong tuyển. Tại sao chọn SLNA. Thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Với những toan tính bẩn thỉu để trèo cao giử ghế ở LĐ thì chỉ có cầu thủ SL mới chấp nhận và hiểu, cộng tác cái kiểu làm việc như thế. Chỉ có ma đầu là đi chung ma đầu mà thôi.
    Chỉ có huy chương vàng thì khả năng ở lại và nói có người nghe của ông Tồ mới giúp bóng đá VN...mà cũng chưa chắc chúng nó đã nghe.....rồi chúng nó lại tiếp tục bày mưu nhét thằng này loại thằng kia nửa....không được 3-4 thằng thì nó cũng đòi nhét 1-2 thằng. Chúng nó quen cái kiểu gài ăng ten ở mọi nơi rồi.
    Vì vậy theo tui ra đi là tốt nhất ....nhất là ra đi sau chiến thắng thì những thất bại sau đó càng giá trị.
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Phân tích của bác Tuấn hợp lí , ít nhất ở một điểm : VFF tự chặt 5 tuyển thủ Olympic , trong đó ít nhất các vị trí của Mai Xuân Hợp và Tấn Trường chắc chắn tốt hơn MĐ và Hồng Sơn , điều này thì đến một thằng trẻ con nó cũng thấy. Vấn đề đặt ra : tại sao VFF lại làm vậy ? Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là kiểu làm ăn tắc trách của VFF , nhưng bây giờ tôi mới ngộ ra, VFF không ngu , mà VFF chơi điếm. Chắc chắn việc loại 5 tuyển thủ Olympic không đơn thuần là sự quan liêu , mà ở đây có tính toán rõ ràng , 5 em olympic buộc phải ngồi nhà để DHS và MĐ chắc suất trong ĐT.
    Ông Tô biết , nhưng ông cũng đành đi đến một sự thỏa thuận ngầm.
    Tôi cũng chắc chắn có một chiến dịch bôi nhọ hạ thấp uy tín ông Tồ cũng như đuổi Santos ra khỏi ĐT , điều này thì ai cũng có thể thấy khi đọc hàng loạt bài viết từ các báo khác nhau. Thực ra trong vụ này , VFF đang tự cầm dao đâm vào bụng mình , có thể một bộ phận VFF cũng như NHM vẫn lăn tăn về màu da của Santos ? Hay đúng như bác Tuấn nói , người ta phải gạt Santos để lấy chỗ cho DHS ? Tôi không cần biết , nhưng rõ ràng âm mưu đã thành công , và nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của ĐTVN. Các bác có biết một trong những mối quan tâm lớn nhất của Avramovich cũng như báo giới Sin là gì không ? Họ luôn đặt câu hỏi với ông Tô : liệu Santos có bắt cho ĐTVN ở AFF Cup kì này không ? Người Sin rất thực tế , họ thừa biết vũ khí chính của họ là những quả lật cánh đánh dầu , thế nên nếu có một thủ môn cao 2m trong khung gỗ , thì các tiền đạo 1m8-1m9 của họ sẽ bị át vía hết.
    Thực tế , 3/4 bàn thua của ĐTVN gần đây đều đến từ trên không , nhưng hàng phòng thủ VN vẫn bó tay , đặc biệt là thủ môn DHS. DHS có thể có ước muốn được gia nhập ĐTVN , nhưng cách anh ta và VFF nhét anh ấy vào thật không ngửi được.
    Qua đây , tôi cũng chỉ ra một mâu thuẫn trong lòng giới lãnh đạo VFF nói riêng và VN nói chung , họ chạy theo thành tích , nhưng đồng thời cũng thích can thiệp vào chuyên môn ? Tôi không hiểu họ thích cái nào hơn , nhưng họ phải biết hai cái đó mâu thuẫn với nhau. Họ thừa biết nếu tạo mọi điều kiện để ông Tô làm việc thì thành tích của ĐTVN chắc chắn khả quan hơn , mà cái đó cũng chính là cái họ chạy theo , thế nhưng họ vẫn cứ chăm chăm can thiệp vào chuyên môn ĐT ???
    Cá nhân tôi luôn mong ông Calisto nắm ĐTVN , nhưng quả thực , sẽ là bất công với ông Tô khi bắt một người có tài và có tâm như ông phải già đi từng ngày trong áp lực của VFF.
  7. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Vào sáng nay (2/12), đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại giải đấu VĐ Đông Nam Á (AFF Cup).
    Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, ĐT Việt Nam đã có mặt tại sân bay Singapore lúc 12h30 (theo giờ Việt Nam). Tại đây các cầu thủ và BHL ĐTVN đã được Vietnam Airlines tại Singapore chiêu đãi bữa trưa.
    Tuy nhiên do thời gian chờ đợi để chuyển chuyến bay tới Phuket kéo dài 5 giờ đồng hồ nên sau đó, đoàn Việt Nam được dịp "xả hơi" trên mức cần thiết ngay tại sảnh đợi của sân bay Chanqi (Singapore).
    Tận dụng khoảng thời gian kéo dài này, một số tuyển thủ tranh thủ đi mua sắm và không ít người nhanh tay tậu cho mình những đôi giày hàng hiệu. Số khác tận dụng máy massage được bố trí gần đó để thư giãn.
    Dù vậy, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, toàn bộ BHL cũng như các cầu thủ tỏ rõ dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt. Trao đổi với phóng viên Dân trí đi theo đoàn, một số cầu thủ chia sẻ do phải chờ đợi quá lâu nên mệt mỏi là điều khó tránh khỏi và không ít cố gắng chợp mắt trước khi chuyến bay tới Phuket tiếp tục.
    Theo kế hoạch, vào lúc 19h00, đoàn Việt Nam sẽ đặt chân tới Phuket (Thái Lan) và sẽ tới thẳng khách sạn được bố trí từ trước.
    [​IMG]
    Ông Calisto ngồi đợi ở sân bay
    [​IMG]
    Chờ đợi!
    [​IMG]
    Chờ đợi!!
    [​IMG]
    Và chờ đợi...
    [​IMG]
    Xem ku Tuấn mẽo hôm nay viết gì về anh em nào
    [​IMG]
    Có cái này đặt ở nhà thì bác Nguyễn Trong Hiền đỡ khổ bao nhiêu không.
    [​IMG]
    Ngồi ké phát..
    [​IMG]
    Em vừa làm lô giày hạ giá về tặng mấy thằng bạn ở nhà.
    [​IMG]
    Thế này mà chú mày bảo là giầy hạ giá àh?
    [​IMG]
    Sao mà phải cãi nhau thế, sút cho mỗi chú một phát giờ!!
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 03/12/2008
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 03/12/2008
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thực tình từ trước đến này tuyển VN vẫn tự động viên mình khi so kè cùng Thái Lan trong các cuộc đấu ao làng ĐNA. Mà đâu xa, thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức với bộ khung luôn ổn định cũng đã tự cho mình cái quyền ngồi trên mâm so với các đội khác, trừ Thái, mà hễ cứ gặp Thái là 4 lần vào lưới nhặt bóng.
    Bóng đá mỗi thời một khác, khi VN có Hồng Sơn - Huỳnh Đức thì Thái có Natapong, Kiatisak .... (không nhớ rõ tên).
    Sau này các thế hệ đàn em thua Thái ít hơn nhưng chẳng qua Thái cũng không còn các tên tuổi đình đám ở Châu lục nữa rồi, mỗi thời mỗi khác và tuyển VN luôn thua Thái.
    Nhìn lại hành trình của tuyển VN những năm gần đây xem, nói chính xác thì tuyển VN trong vòng 4 năm trở lại đây có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào và cũng có thể thua lấm lưng trắng bụng với bất cứ đối thủ nào. Hãy nhìn vào Malayxia, Singapo và đặc biệt là Thái Lan ..... chất lượng của họ hơn hẳn chúng ta. Đợt này nằm chung bảng với Thái và Malay, tự bản thân mình ngẫm xem cơ hội vào bán kết của VN được bao nhiêu %. Tạm thời bỏ Thái qua 1 bên, hãy nhìn vào cách mà Malay bóp nghẹt U22 VN tại giải MerekaCup, chiến thắng của U22 bao gồm những gì nhỉ: Tinh thần + may mắn. Liệu Tuyển VN lần này có giải quyết được Malay không, nếu giải quyết đưọc Malay thì VN vào bán kết, không thì về sớm........
  9. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Như vậy, trong toppic "Nhận mặt đối thủ" này, cái mà chúng ta phải chỉ ra là:
    - Các đội bóng trong khu vực không phải là đối thủ xứng tầm của Tuyển Việt Nam
    - Kẻ thù ngáng trở con đường đi đến vinh quang của Tuyển Việt Nam, khốn nạn thay, lại là bè lũ phì nộn ở liên đoàn.
    - Tuyển Việt Nam đang trở thành một thứ thỏa hiệp, để cho các phần tử liên đoàn sống cộng sinh, và làm tổn thương đến người hâm mộ.
    Nếu vậy thì ông Tồ cũng nên sớm chấm dứt sự cộng tác với lũ liên đoàn kia. Việc này thực ra cũng nằm trong toan tính của khối kẻ cơ hội trong liên đoàn, mà trong đó, có thể có cả khuôn mặt ái ái của tay Chung gà mái.
    Việc ông Tô có chấm dứt hợp đồng với liên đoàn hay không, phần ông Tô thì tự ông quyết định, phần của liên đoàn thì không nói nhưng vị tanh khắm trong hơi thở của quý vị lãnh đạo liên đoàn đã phả ra đây đó. Hết thời ông Tô, sẽ lại có 1 ông Tây ngắn hạn nào đó nữa được đưa về để các phái trong liên đoàn còn có cơ hội xào nấu,, chặt chém và thụi lẫn nhau.
  10. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này