1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp thôi
    con tép dẫu lớn đến đâu cũng chẳng thể bằng con tôm
    Quí vị ngồi lải nhải lỗi ai đúng ai sai thực trò cười cho bọn Thai.
    Phơi bày ra rồi đó.
    Thưa quí vị
    Đẳng cấp và đẳng cấp
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận này Thái chẳng đá trung lộ hay tạt cánh gì cả. Nó chỉ câu bóng tầm xa trước cầu môn tận dụng cái thể hình chết tiệt lại thần kinh của 2 thằng Minh Đức và Hồng Sơn thôi mà kiếm những 2 quả. Tầm xa câu bóng ầu ơ như vậy thì Thái cũng khộng thể ăn Mã với chiến thuật này...mà VN bị những 2 quả mới là nhục. Hậu vệ người ta thì hắt ra biên thằng Minh Đức thì hắt lên trước vòng 20m. Quả thua không phải là xui. Phút 47 nó đẩy tiếp 1 quả ngay vào chân thằng Thonglao may mà thằng này sút ra ngoài.
    Tiếp tục 2 thằng Hồng Sơn và Minh Đức nửa là sẽ thua Mã 2 trái bóng bổng dở hơi kiểu này.
    Thật là chán trung vệ với thủ môn gì mà đá với chả đấm....ngu không chịu nổi. Lại gặp cái đám linh linh đồng hương có chức sắc và đám đồng hương bán chử kiếm sống + đám a hùa tâng bốc 9 tầng mây.
    Những quả câu bổng như thế mà không hốt hết thì ngàn năm bóng đá VN không khá nổi. Sao không thấy mấy thằng nào vô đây ca ngợi ss Minh Đức với thằng trung vệ lùn âu châu nào. Còn thằng HS hôm nay chụp như hạch bọ vậy...phản xạ xuất thần...hic.
    Một đội bóng đẳng cấp không thể thua lãng xẹt như thế. Dĩ nhiên một đội bóng đẵng cấp không thể có những thằng nghệ dỡ hơi vô đá. V league cũng vậy và tuyển không ngoại lệ.
    Những đội mạnh của VN là những đội mà không có nghệ an đá. Bọn phá hoại làm trò màu mè. Trước sau thì Bình Dương cũng cho thằng TA đi về quê nuôi lợn nếu nó dám dở trò kiểu thằng HS hôm nay.
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Ngoài khoảng 10 phút đầu ***g lộn trên sân (để lấy lòng bệ hạ ý mà) thì thằng Dzúi cũng chẳng còn bài vở gì có thể hù dọa được đội áo đỏ với một thế trận được tổ chức tốt và đá rất tỉnh.
    Mặt lão Ănglê nhăn nhó như mất hũ gạo.
    Thế nhưng thật may, hôm nay Chúa lại đứng về phía lão.
    Chúa hiện về ám con rối Hồng Sơn, khiến nó quay mòng mòng, không biết mấy thằng Dzúi muốn bắn chỗ nào.
    Chúa lại khiến con rối chụp được banh rồi lại "độ lượng" ném ngược về chân thằng pê-đê Suchao, nó chỉ có việc là há miệng mà đớp con ruồi quá bự.
    (Thật ra lúc đó thằng Su-ba-chao này đã lố đà và quay lưng lại, bỗng nhiên trái bóng ở đâu bay trúng chân nó rồi dzô lưới luôn, chứ chắc nó cũng không tài nào hiểu được thằng đồng đội nào chuyền mà chính xác dzữ dzậy??? Đúng là ruồi bự bay trúng miệng chó!)
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tử Huyệt Của Tuyển VN!
    Tôi khởi đầu từ việc trích dẫn bài viết này như là việc nói có sách mách có chứng từ đó chỉ ra một tử huyệt của tuyển VN. Trước trận đấu chúng ta có thói quen cố dò cho ra tử huyệt của đối thủ mà mong KO họ nhưng quên mất tìm hiểu đâu là tử huyệt của ta. Cho nên đôi khi, phải nói là nhiều khi trong những trận đánh lớn trước khi chúng ta lần mò ra nơi mà ta cho và và hên sao sẽ là tử huyệt của đối phương thì ta đã bị 1 chuỳ vào đúng tử huyệt nhà mình và ngã đành đạch trên sàn. Khốn nạn nhất là tử huyệt nhà chúng ta thường nằm ngay chổ chúng ta nghĩ là nơi chắn chắn nhất.
    Kể như phần dạo đầu cũng tạm.
    Giờ lan mang phần thân bài.
    Lịch sử đã chứng minh và lập lại chẳng cần nhắc lại nhiều nhưng cũng nên nhắc lại kẻo không thì thiên hạ lại không hiểu tui đang nói tới những tử huyệt nào và ngã đành đạch nào và tử huyệt là nơi ta ngỡ chắc chắn là gì? Vâng ngày xưa là thằng bố Huy Hoàng trung vệ được bơm lên số 1 VN...tưởng là lá chắn thép chắn chắn nhất hàng thủ. Kết quả trong những trận quan trong toàn thua từ nó mà ra. Đi Doha thì dùng tay quơ bóng. Đá Asian Cup thì trượt tè le và táng vô chân người ta trong trận gặp Nhật. Rồi đụng Iraq thì thằng lùn này để người ta nhảy qua đầu đưa bóng vô lưới quá dễ dàng khi trận đấu mới bắt đầu được 20 phút...một bàn thắng như vậy không bao giờ xảy ra nổi ở vòng bán kết Asian Cup nếu trung vệ không là 1 chú lùn VN không chiến như con tiều. Thôi thì chuyện đã quá khứ nhắc bao nhiêu cũng là đủ.
    Giờ nói chuyện hiện tại tử huyệt VN hôm nay. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tử huyệt tuyển VN nằm ngay tại 3 thằng bố NA là Công Vinh, Hồng Sơn và Minh Đức (lùn nghệ). Một tử huyệt đã chết đằng này 3 tử huyệt thì coi như hết hy vọng gì cho AFF rồi.
    Nói thật chứ thằng Mã hôi tuyển Quốc Gia nhà nó thua U22 sân nhà với lối cố thủ đá 11m của VN. Thua mà không phục. Cái chết kiểu vạn kiếp bất phục. Cứ như kiểu thằng Inter nó đá dập dế thằng Udinese ở phút 92 không ấn tượng nhưng trở lại đầu bảng hề hề. Các chú nào thua mà không phục là chuyện các chú, thắng là thắng, 3 điểm là 3 điểm không phục chờ ngày tái đấu nhào vô hùng hục ráng chứng minh trận thua trước là tai nạn. Nóng đầu buôn húc lại ăn quả nửa đo ván vẫn chưa hiểu tại sao vẫn thua. Thằng Mã cũng vậy ấm a ấm ức mang tuyển QG qua Miến tính ăn thua nửa với U22 VN. Đòi 22 cầu thủ trong khi luật 18 chú thôi, và VN chỉ mang 17. Ừ thì chú mày muốn ăn thua. Anh cho cơ hội.. Muốn bao nhiêu thằng anh chấp hết, để thua lần nửa khỏi ấm ức. Nói thiệt chứ trước trận tái đấu dù không biết kết quả tui vẫn tin cửa U22 VN chỉ hoà tới thắng thằng Mã hôi chứ chẳng hề lo lắng. Có lo là lo cho tuyển VN bởi vì U22 VN không có tử huyệt chết người là 3 thằng bố nghệ. Ngày mai kết quả ra thời sẽ rõ mặc dù trong bóng đá khó ai nói trước. Như là mấy chú phóng tinh viên mít đặc nhà mình trước trận Inter và Udinese vẫn chê bai hàng thủ phong độ Inter tiên đoán một kết quả bất ngờ nhưng mà Muorinho vẫn là Mourinho. Có thể rất khó khăn nhưng vẫn thắng và đội nào hiếm hoi thắng đội ông ta cũng cực kỳ may mắn kiểu trúng số thì không thường xãy ra. Nếu không thì danh hiệu the special one chẳng là hư danh và là người lãnh lương cao nhất trong nghề cũng dỡm như hàng bơm nhà nghệ à?
    Trở lại nói tới tử huyệt tuyển VN. Có tử huyệt không? Thì không đâu xa lấy trận hoà Sing và Triều Tiên vừa rồi ra soi. Hoà thì hoà nhưng những pha lộn xộn yếu cả chim trước khung thành đội nhà đều xuất phát từ chú lùn Minh Đức. Cứ xem lại clip thì rõ. Một quả thằng Sing nhảy qua đầu nện vô may thay chú Hồng Sơn quơ quào thế nào hẩy được trở ra. Liệu lần sao có được may mắn như vậy? Chắc là không. Như đã nói trúng số khó 2 lần trong năm. Kịch bản y chang như chú Iraq nó đè đầu Huy Hoàng hôm nào, khác chăng là thay chú 1.7m Huy Hoàng bằng chú 1.7m khác tên là Minh Đức, thủ môn 1.76m Hồng Sơn. Kết quả chống bóng bổng trước đối thủ 1.8m cho ra một kịch bản tương tự. Chống gì nổi mà chống. Có không thua là nhờ thằng gôn nó quơ đâu thì hay đó thôi. Nhưng nếu chỉ 1 pha mà kết tội em nó là tử huyệt e rằng quá định kiến. Thì đây pha thứ 2 em lùn quá yếu quá chạy lẽo đẽo theo thằng tiền đạo Sing từ phía sau (hình như là lại nhớ tới kiểu xách cu chạy theo đít thằng Ephan gì nhà Thái thời Sea Games hay đại ca Huy Hoàng chạy không kịp người ta rồi đốn từ phía sau tại Asian Cup hơn 1 lần - Qatar, Nhật, Iraq). Kết quả là để thằng Hồng Sơn xuất trướng giải quyết chuyện chúng mình với thằng tiền đạo Sing (chuyện tối kỵ chẳng đặng đừng nếu có kiến thức bóng đá, những pha thế này 10 lần anh chết 9) còn mình chạy về bọc lót thủ thành bằng 2 chân thay cho thằng thủ môn. Nghĩa là tuyển VN sáng tạo kiểu chơi mới với trung vệ 1.7m thì thủ môn biết thành trung vệ cản phá tiền đạo ra chân còn trung vệ dùng chân làm lá chắn cuối cùng thay thủ môn....may phước bóng tới ngay chân chú Minh Đức và chú ấy thành anh hùng bọc lót cực tài. Hic! hết ý con chí.
    Chú Hồng Sơn thì mịa kiếp thiên hạ toàn trầm trồ tới nhữn quả quều quào mà tiền đạo nó hầu như nhắm mắt táng thẳng vào người mà không thèm dám suy nghĩ gì tới nổi lo ngay ngáy về bắt bóng bổng chống bóng bổng của chú 1.76m thủ môn lùn nhà. Ra vô thì thậm thụt, đẩy bóng chụp bóng thì huốt tới rớt lui. Cứ bóng bổng câu vào anh chạy ra không với tới bóng để khung thành tang hoác không ai quản là con chim không ngũ yên. Rồi anh lại không chạy ra thì nó cũng lộn xộn trên đầu Minh Đức và khung thành quá to lớn quá rộng so với khổ người 1.76m nhà anh thì con chim lại không ngũ yên. Cái kiểu ú tinm đau chim này có phải chăng là biết rồi khổ lắm nói mãi của bóng đá VN 10 năm hội nhập. Anh ra hay anh không ra. Ra hay không. Ra cũng chết không ra càng chết và rồi anh chờ chết nó sẽ tới không biết lúc nào thóp thỏm lo âu. Vẫn lại liệu lần sao có còn may mắn.
    Giờ thì Công Vinh...bố khỉ báo chí thì viết lung tung tự chung Việt Thắng với Công Vinh hay Thanh Bình Công Vinh. Nguyên Nguyễn còn viết 1 bài hay cực nào là phân tích ông Tồ không chon lối chơi 451 phù hợp anh Vinh. Anh Công Vinh không phải là mẩu cắm, nhưng lùi thì anh ấy đá cũng đíu thấy sáng sủa hơn mà lùi thì anh ấy phòng thủ kém quá vì sợ hư chân 8 tỷ nên anh ấy đíu bao giờ tranh chấp chỉ chạy vớ vẫn lờ vờ như chú Hữu Thắng mùa vừa rồi đá với Ninh Bình. Bản thân anh Vinh làm 3 quả từ ngày cái tay nó hết tê (như anh ấy nói) thì 2 quả từ đá phạt là hệ quả đồng đội đá muốn tét bơ mới kiếm được vị trí ngon bóng chết cho anh ấy toả sáng. Ấy thế mà có bố lại viết là có tin đồn đồng đội không chuyền bóng cho Công Vinh, anh đá giử chân nhưng tự tạo cơ hôi???? Mịa kiếp đồng đội không chuyền bóng. Anh thì đíu dám cướp bóng thì hỏi bóng đâu cho anh tự tạo cơ hội? Đúng là ăn đằng sống nói đằng lưỡi.
    Có Công Vinh thì 10 chú chống 11 về thể lực. Còn hàng công thì bế tắc toàn tập bởi vì thậm chí giờ này cũng chẳng biết tuyển VN đá chiến thuật nào cho hợp bố Công Vinh õng ẹo. Cho anh đá lùi tức 442 thì anh cũng không đá được. Mà cắm 442 hay 451 anh cũng chê không hợp. Chỉ còn nước cho anh lên bàn thờ anh ngồi có lẽ hợp nhất chứ Công Vinh- Việt Thắng hay Công Vinh- Thanh Bình cũng không ăn thua rồi.
    Tại sao không là Thanh Bình lùi Việt Thắng cắm. Xin thưa rằng bất cứ thằng nào đổi cũng được nhưng không được đổi 1 thằng NA nào. Đó mới là tử huyệt VN ở hàng công. Tịt Tịt và tắc tị. Mịa cứ xoay quanh kiếm 1 thằng để đá cặp với Công Vinh mà bản thân hắn cũng đá đíu có ra hồn không biết đá vai gì cho hiệu xuất thì thằng ăn theo nó biết đá làm sao? Anh Công Vinh là cắm ghi bàn hay hộ công? Ghi bàn thì anh đíu ghi được, hộ công anh cũng đíu hộ ai thì hỏi thằng kia nó biết đá cái kiểu gì hộ công hay cắm. Cuối cùng mạnh thằng nào thằng ấy nó khuấy. Hàng công đá cứ như một đám rừng mộng du.
    Hàng công U22 nhờ không có anh Vinh thế mà lại có cái tương lai phát pháo đều chi và chẳng phải lo thằng nào phải đá cặp thằng nào. Vì thằng nào vào vai nào nó cứ lo việc nấy. Khi thăng Quang Vinh nó cắm thì nó cố cắm, khi bảo nó hộ công thì nó hộ công, Đức Thiện hay những thằng khác cũng vậy đíu õng ẹo. Mà chỉ có mấy thằng NA mới vô tuyển là đòi hỏi õng ẹo người ta phải đá thế này thế khác cho hợp với nó từ thằng công tới thằng thủ chứ chẳng bao giờ thấy cầu thủ khác cần đòi hỏi cao như thế.
    Cho nên mới nói cái tử huyệt chết người của tuyển VN là ở mấy thằng cầu thủ NA dỡ hơi này.
    Ấy vậy mà....vẫn có cái bài bên trên.
    Bao giờ cũng vậy khi tập trung tuyển. Đầu tiên nó cố nhét 1,2 thằng nghệ vô. Dự bị em cũng chịu cho em đóng góp. ********* vô được rồi cho em thử sức cái. Xong được thử sức. Tao là chính các chúng mày phải xoay quanh cái trục tao.
    Từ thằng Công Vinh nhảy vào cướp chổ thằng Ngọc Thanh, thằng Hồng Sơn cướp chổ Santos, rồi Minh Đức...chuẩn bị là trục chính để Như Thành và Phước Tứ thay nhau đá cặp cạnh thằng lùn chạy lẹt bẹt này...rồi bày đặt Puyol...vớ vẫn. Thằng Minh Đức là con khỉ gì mà mang Puyol ra so sánh cũng như xưa chúng nó nâng Huy Hoàng lên tầm Canavaro (** tui chưa bao giờ thấy thằng kia chơi bóng bằng tay hay đá ngu xách c chay sau đít người ta bao giờ), cũng vẫn cái kiểu bơm đểu và tung hô thế. Khốn nạn thay ham danh háo lợi ích kỷ cục bộ chỏ muốn tự sướng cho mình bất kể tập thể ra sao. Bắt tập thể phục vụ mình không cần biết hy sinh vì lợi ích tập thể. Bản thân đã thất bại ê chề trong bóng đá 10 năm qua vẫn muốn tiếp tục tự sướng và muốn bắt cả nước phải biết sướng như họ không cần biết thiên hạ người ta có thấy sướng đâu chỉ thấy nhục thôi.
    Bởi đó mới là tử huyệt tuyệt vọng của bóng đá VN.
    Bản thân người khởi sướng ra cái lối sống và suy nghĩ ích kỷ như vậy vào đời chẳng thành công gì chứ riêng gì bóng đá.
    Nghệ An vẫn là tỉnh èo uột nhất ăn nhiều ngân sách nhà nước nhất tốn kém mà dân vẫn khổ vẩn đi tứ xứ thậm chí vào cả Bình Dương, TP làm công nhân lương ngắc ngoải ấy thế mà tỉnh công việc đủ sống ngắc ngoãi cũng không có cho người ta mà nói tới thì lúc nào cũng địa linh nhân kiệt nghe, chê tỉnh người ta không biết nhìn xa chỉ lo làm gia công. Đíu mịa trước khi nhìn xa đíu nhìn gần lấy cái gì bỏ vào miệng hôm nay, ngày mai để mà sống cho tới ngày xa xôi mơ tưởng đói chết nhăn răng chứ ở đó mà nhìn cho xa vời.
    Cái lối suy nghĩ đã cùn kiệu lại khoái áp đặt và ích kỷ cục bộ trên thì dẫu ăn học cao tới đâu thì cũng không áp dụng thành công được. Kiếm cho tui một doanh nhân gốc NA giàu có dư giả tài trợ tỉnh nhà như Vikasai Ninh Bình hay Xi Măng Hải Phòng ???? Không có. Có giàu chăng là từ quan chức nhà nước như Pijico hay TC Dầu Khí....
    Mịa như cái đội SLNA, có phải như người ta sống nhờ tư nhân đâu. Ngân sách cho đội đâu ra từ Tỉnh = tiền của dân đóng thuế. Từ Tài Trợ cũng công ty nhà nước như TCDK...ăn cho đã cho ngập rồi lại lấy bớt mang về nuôi cái đội SLNA này cũng tiền của dân. Ấy thế mà chúng nó làm bóng đá = tiền của dân mấy chục tỉnh mà có đàng hoàng được cũng phước. Èo Uột, nhưng ăn chơi đàn điếm đủ trò xấu xa thậm chí U19 còn chích cả xì ke. Nhưng bản thân làm không xong bằng tiền thiên hạ mà vẩn muốn thiên hạ học tập sống và làm việc như nhà NA...thì lấy đâu $$$$ cho tài trợ cho cả thiên hạ có mà ôm nhau chết chùm vì đói miệng vẫn nở nụ cười trên môi lạc quan vì 1 tương lai tươi sáng trong mơ!
    Gửi lúc 18:38, 11/11/08
    ==========================
    Đăng lại bài này trong topic những cây viết bịnh hoạn của bóng đá VN.
    Lời tui nói...có sai đâu? Thái không cần tới bài vở nhiều chỉ tin tui và khai thác triệt để 2 tử huyệt VN. Còn thằng Công Vinh là tự ta diệt ta.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 07/12/2008
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Cha nội Tuấn USD này cứ chê anh Vinh của em hoài.
    Sao ông dám nói là không có ai đá cặp hợp với anh Vinh???
    Theo em thì có 03 người rất hợp. Đó là Messi/Xavi/Ronaldinho. Chỉ cần những tay này chuyền cho anh Vinh những đường banh loại toàn bộ hàng thủ đối phương, chuyền như đặt cách goal chừng khoảng 5 mét là anh Vinh sẽ sút tung lưới nó ngay.
    Khi có người đá cặp ăn ý như dzậy, bảo đảm anh Vinh sẽ chơi hay hơn hẳn.
    Không tin thì cứ thử xem!
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Không biết trong vũ trụ này còn xứ nào có cái Liên đoàn quái thai như ở xứ này không nữa???
    Chán ngán không còn muốn nói thêm gì nữa.
    Không lẽ bỏ, không thèm coi Việt Nam đá nữa...
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Những người biết xem bóng đá có chút kiến thức bóng đá cũng hiểu rằng nếu 1 đội tuyển tầm ĐNA chỉ dựa vào câu bóng tầm 30m vào trước khung thành nhằm tận dụng tình huống để dành chiến thắng thì HLV đó không có cửa huấn luyện những đội tầm Miến trở đi. Bởi vì với những đội bóng có số má hầu như cơ hỗi gần = 0 với kiểu chơi như vậy. Ấy vậy mà VN lại thua tới những 2 trái trong 1 trận. 2 quả câu bóng cầu âu vào tưởng chừng vô hại cùng lắm là chịu ném biên thì với sự cản phá của các hảo thủ SLNA nó trở thành những tình huống chết người phải thua vì...đẳng cấp. Đúng là một lũ bất tài hay đòi hỏi hèn nhát cơ hội. Nếu nhưng những sai lầm hôm nay mà từ 1 cầu thủ không phải nghệ...báo chí sẽ phản ứng ra sao? Nhưng hôm nay thậm chí họ không buồn đề cập tới những sai lầm này. Ngược lại họ xoay sang đổ lỗi cho toàn đội lối chơi???? Làm sao tuyển VN hay một tuyển nào ở ĐNA có thể áp đạt thế trận lên Thái suốt 90 phút???? Không biết chúng nó muốn gì? Từ phút 20 tới 33 sau bàn thua chẳng phải VN ép sân sao? Từ sau đó tới bàn thua thứ hai chẳng phải VN ép sân sao? Cho đến phút 80 chẳng phải VN từng lúc ép sân sao?
    Bao nhiêu lần thằng Công Vinh nó có bóng trong vòng 16,50m và nó chẳng làm ra trò gì cả. Thậm chí nó chạy lỡ đà lại lấy tay kéo thằng thủ môn trong khi bóng trong chân của 1 cầu thủ VN đối mặt. Nếu không có thằng ******** này chơi phá đám thì có lẽ đã gỡ và tình thế đã khác.
    Đừng đổ thừa cho đẳng cấp hãy chỉ thẳng thua vì 3 thằng bất tài phá hoại Hồng Sơn, Công Vinh và Minh Đức.
    Cái tỉnh chúng nó làm cái gì cũng xin tiền trung ương rót xuống nhiều nhất kêu gào xin cho lớn họng nhất tô vẽ đòi hỏi cao nhất....đến khi nhận tiền rồi thì làm hư hỏng vô tác dụng nhất...dân mãi nghèo đói....và chúng nó cứ mãi đổ thừa hoàn cảnh chung nó vậy....y hệt như chúng nó lý luận thằng khác đá cũng thua vậy vì đẵng cấp. Hãy mở con mắt ra mà phấn đấu = sự nhiệt tình vô tư vì cái ích chung. Đó là bài học.
    Tại sao tỉnh SLNA nghèo rách nát mà Bình Dương phát đạt ?
    Tại sao CLB SLNA nó thối tha chết mòm còn Bình Dương thì mạnh mẽ vững chắc. Bởi vì thằng kia làm nhiều đòi hỏi ít lại đíu tự thẩm du mình giỏi lại không có cái tính làm hư tại hoàn cảnh bắt buộc.
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Tức quá, không ngủ được...
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đá với cái kiểu hôm nay thắng VN thì Thái giỏi lắm chỉ hoà với Mã còn láng cháng là có thể thua. Cho nên chuyện vượt qua Mã là bắt buộc và không dễ nhưng phải có sự thay đổi nhân sự hợp lý. Ít nhất là 2 thằng chết bầm Minh Đức và Hồng Sơn.
    Với kiểu đá này thực ra Thái không mạnh gì đâu. Chắc chắn sẽ thua Sing và Indonesia....thật tiếc cho VN tự tay bó dế cho chết vì mấy thằng nghệ dở hơi. Đây là đội hình đá hơi chán của bọn Thái. Có sức mạnh thiếu sự biến ảo một đặc trưng của Thái. Không hiểu nếu không có 2 bàn thua vô duyên từ 2 thằng nghệ thì Thái có gì hay ho thắng VN hôm nay nhể. Ngoại trừ hậu vệ nó đè thằng Công Vinh, Tấn Tài, Tài Em, Minh Phương,,,gần chết bẹp (dĩ nhiên chúng nó 1.77m tới 1.83m).
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Có biết bao con người phải cắm đầu cày như những con trâu.
    Cày để đóng thuế, cày vì danh dự quốc gia...
    Nhưng hàng hàng lớp lớp người có cày như trâu - như bò - như ngựa thì cũng không bù đắp nổi cho một một vài ông đã ăn no rồi lại còn phá hoại.
    Buồn cho ông Tồ (đúng là tồ thiệt), buồn cho Như Thành, Việt Thắng, Thành Lương, Quang Thanh,...
    Buồn cho những ai vẫn đang dành trái tim yêu không chút vụ lợi cho bóng đá Việt Nam...

Chia sẻ trang này