1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Thì bữa nay con - rối - thủ - môn là Thần Tài của lão Ăng - lê mà.
    Chúa cũng đi đêm với lão luôn rồi.
    Nhờ con rối nhà mình mà cái mặt lão lúc đầu trận thấy thảm như c...mắc mưa - nhưng từ lúc thằng Su - ba - chao ngáp được con ruồi bự thì lão lại vênh vênh lên thấy phát chướng mắt!
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Trận này thua, tuy có tức thiệt, nhưng chẳng qua cũng tại vì có đứa tự thò tay bóp d... mình, chứ thật sự thấy Thái Dzúi cũng chẳng có cái trò gì hay ho cả.
    Tiền đạo của nó toàn là "thần đồng" với "ngoại hạng" nhưng cả trận cũng chẳng đè nổi dàn máy ủi nhà mình (thần đồng Thái phải nhờ vả Thần Tài Việt Nam);
    Tiền vệ Dzúi có chiếm ưu thế một chút, nhưng cũng là nhờ tiền vệ mình vừa lùn lại vừa già vừa yếu, Thonglao cũng chẳng thấy chuyền được trái nào cho ra hồn, toàn câu bổng kiểu được chăng hay chớ, đột phá thì cũng cắm đầu vô đá...
    Hàng thủ cũng chả hay ho gì, nhất là cặp trung vệ gà mờ và thủ môn bắt banh bổng y như mấy em thôn nữ hứng dừa...Có thể nói ông thủ môn này của Dzúi là ông tệ nhất mà tui được thấy từ trước đến nay.
    Cầu thủ mình đá trận này rất tỉnh, không còn thấy lụp chụp, hoảng loạn như hồi trước. Có thể trận này vẫn thua (vì quá nhiều bất lợi) nhưng đã có dấu hiệu để hy vọng ở những lần gặp sau...
    Được hoalongtrang sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 07/12/2008
    Được hoalongtrang sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 07/12/2008
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đúng là lối đá của Thái đã thiếu hẳn đi cái biến ảo của ngày xưa , bây giờ trở nên hơi cứng. Nói Thái hòa Mã thì cũng hơi khó , vì đây là sân nhà của Thái , nhưng vào đến bán kết và đá lượt đi lượt về thì chưa chắc gì Thái đã qua được Sin , Indo thật. Cả trận ngoài hai bàn thắng mình tặng cho Thái , thì chỉ có 1 pha khoảng giữa hiệp 2 có thằng số 8 nó đối mặt với anh DHS mà sút ra ngoài, còn lại lèo tèo không đáng kể. Trận này Thái nó cũng không sút xa được quả nào cho ra hồn , chứng tỏ hàng tiền vệ mình làm việc cũng không tồi . Ngày xưa nếu Thái nó đá trên sân nhà thì nó giết mình như ngóe vậy , làm gì có chuyện cả hiệp 2 nó nhường sân cho mình đá như bây giờ.
    Theo tôi , ngoài ra cũng có tác động của trọng tài , Thái đá rất xấu trong nhiều tình huống , nhất là cái thằng cao cao nhà sukha ấy , thằng đó chuyên môn đá sau với lại kê bóng , thế mà tay trọng tài toàn phạt miệng. Tôi xem báo thấy nói ngay cái quả phạt của TE cũng chỉ là va chạm qua , nhưng trọng tài đã cho phạt trực tiếp dẫn đến việc các cầu thủ VN phản ứng dữ dội và bị ức chế , từ đó dẫn đến không thể phối hợp bình tĩnh được.
    VN rất mạnh khi được đá trên sân Mỹ Đình . Tóm lại , chỉ cần cố gắng thắng được Mã và lọt vào bán kết , tôi tin cơ hội vô địch của VN , TL , Sin và Indo là xấp xỉ nhau.
  4. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mịa ức chế mỗi 2 thằng HS và MĐ. Thằng HS nổi tiếng Mafia đã có fốt bán độ trong quá khứ, giờ lên tuyển thi kéo bè phái đại ca mafia. Người thì một mẩu mà lão Tô còn ko dám xử lý. Lúc đấu thẫy lão đòi đưổi HS đã mừng, sau thì bị báo chí liên đùn dằn mặt cho sỡ vỡ mật, ko những ko đuổi thằng này còn nịnh nó như con nịnh bố.
    Còn thằng MĐ đá tiền vệ còn được chũ cõ lùn một mẩu đó, người thì mỏng dính mà giữ đá trung vệ quét thì đá kiểu gì.
  5. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mà nè nhìn mặt mấy thằng Thái dúi sao mà ghét thế ko biết. Cũng là nhược tiểu như nhau thôi mà trong mặt bọn đấy vênh gớm. Ra dáng ta đây đẳng cấp cao. Mịa mong VN vào được vòng trong, lão tồ loại mấy ku nghệ đi rồi dậy cho lũ thái dúi này 1 bài học.
    Nhìn bọn Sing mà thèm giờ ĐNA chí có mỗi Sing dạy được cho mấy thằng thái nhọ này biết nhìn xuống đất.
  6. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    chờ xem nhé,giáo sư bóng đá làng
    múa mép nhiều thì làm quái gì
    thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời
  7. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    thế thì các ông trong này ngồi lên đầu Công Minh và Bình Sự đi
    hô hô
    HLV Trần Công Minh (ĐTLA): Người Thái quá mạnh

    ?oĐội tuyển Thái Lan đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, khán giả nhà để có được một thế trận vượt trội trước ĐT Việt Nam. Lối chơi của Thái Lan cực kỳ linh hoạt giữa các tuyến và họ biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu, khiến mọi đối thủ phải cuốn theo lối chơi nhanh của mình.

    Ở trận đấu này, do biết ĐT Việt Nam có những tiền vệ làm bóng tốt như Minh Phương, Tài Em nên họ chủ động chơi áp sát rất khó chịu, đồng thời tận dụng khả năng càn quét cùng nền tảng thể lực dồi dào rồi giải quyết trận đấu trong những thời điểm quan trọng.

    Thonglao vẫn là linh hồn tuyến giữa bên cạnh những tiền vệ đa năng như Suchao, Suksomkit. Các tuyến của Thái Lan chơi khá linh hoạt và sau khoảng thời gian đầu dồn lên tấn công, họ sớm được tạo được lợi thế với cú sút phạt không thể xuất sắc hơn của Suksomkit. Và trong thời điểm ĐT Việt Nam quá mải miết tấn công, người Thái đã tận dụng tốt sai lầm cùa thủ môn Dương Hồng Sơn để có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

    Tuy thua trận nhưng tôi vẫn đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ ĐT Việt Nam ở trận đấu này. Họ đã rất nỗ lực trong hiệp 2 nhưng trước một đối thủ chơi quá chặt chẽ, chúng ta không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn của Kitisak. Ngoài ra, mặt sân trơn ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của anh em bởi từ trước đến nay, ĐT Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào lối chơi kỹ thuật với những pha phối hợp ngắn.

    Thất bại trước đội chủ nhà Thái Lan không phải là kết quả quá thảm họa bởi trận ?ochung kết? giành suất vào vòng sau là ở cuộc đấu với Malaysia vào ngày 8/12. Tôi tin đội tuyển sẽ giành trọn 3 điểm ở trận đấu này?.

    GĐKT Trần Bình Sự (Hòa Phát HN): Thái Lan ở một đẳng cấp hơn hẳn so với Việt Nam

    Đoàn quân HLV Peter Reid ở một đẳng cấp hơn hẳn so với các đội bóng còn ở Đông Nam Á. Đối đầu với chúng ta, họ thể hiện lối chơi cực kỳ khoa học, kỷ luật và chặt chẽ nên chiến thắng của người Thái là hoàn toàn xứng đáng. Thái Lan có những cá nhân xuất chúng có thể giải quyết trận đấu chỉ bằng một tình huống đơn giản. Pha sút phạt chuẩn xác của Suksomkit là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định trên.


    Ông Trần Bình Sự đánh giá cao sức mạnh của người Thái

    Sau khi có được bàn thắng sớm, Thái Lan chơi chậm rãi nhưng mỗi lần họ tung ra những đường chuyền phát động tấn công đều cực kỳ nguy hiểm và hiệu quả. Hai tình huống thủng lưới của ĐT Việt Nam đều là sai lầm cá nhân và không hề có lỗi của hàng phòng ngự.

    Ở bàn thua đầu tiên, Tài Em đã mắc sai lầm lúc lao về tận cầu môn để chặn quả sút phạt nhưng khi tiền vệ này bất ngờ băng lên, anh bị lỡ nhịp và lố đà trong tình huống cản phá sau đó. Còn ở bàn thua thứ hai, một sai lầm nhỏ của Dương Hồng Sơn cũng đủ khiến chúng ta phải trả giá.

    Theo tôi, nếu người Thái không ghi được bàn thắng sớm ở hiệp 1, họ sẽ dồn dập tấn công bằng mọi cách để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Bởi vậy, thất bại của ĐT Việt Nam là điều khó tránh khỏi nên chúng ta không nên quá thất vọng.

    Đội tuyển đã chơi rất nỗ lực trong suốt hiệp 2 nhưng chúng ta chưa có được những ?ocú đấm? đủ mạnh để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Nhưng dù sao, thất bại này cũng không phải là kết quả quá thất vọng bởi chúng ta vẫn còn trận chung kết với Malaysia vào ngày 8/12 tới.

    Tôi đã theo dõi rất kỹ trận Malaysia thắng Lào 3-0 và đánh giá ĐT Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành trọn 3 điểm trước đối thủ này. Malaysia không phải đối thủ quá khó chơi như Thái Lan, đặc biệt hàng thủ của họ không thực sự chắc chắn. Tuy vậy, chúng ta phải thi đấu cực kỳ tỉnh táo và tránh nhưng sai lầm không đáng có như trong trận gặp Thái Lan. Tôi tin ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia và có mặt tại bán kết?.

  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thua vì đâu? Không khóa nổi biên? Không phải. Không khóa nổi trung lộ. Cũng không nốt. Thua vì 2 quả câu bóng ầu ơ vào trung lộ từ 25m 30m kiểu bế tắc thì bơm đại vô xem sao. Ấy thế mà thua 2 quả. Thua từ trái đánh đầu phá bóng của Minh Đức biến thành quả nhả bóng không thể đẹp hơn cho Winothai. Nếu Tài Em không can thiệp chắc chắn anh ta cũng sút tuy chưa chắc đã vô. Vấn đề ở đây là trung vệ Minh Đức một siêu sao cầu thủ SLNA được báo chí cực kỳ khen ngợi là bình tĩnh chắc chắn đã chống bóng bổng kém. Nếu VN câu bóng kiểu này thì những hậu vệ Thái, Sing, Indo họ sẽ đẩy bóng ra biên. Chỉ có Huy Hoàng năm xưa và nay Minh Đức là đội đầu nhả bóng về phía trước cho tuyến 2 đội bạn kết thúc. Cú phá bóng như thế đã lập lại lần nửa trước hiệp 1 kết thúc, ngay chân Thonglao và may mà cú kết thúc ra ngoài. Một hậu vệ chống bóng bổng không biết bóng đi đâu và toàn nhả bóng về tuyến 2 chết người thế có phải là 1 hậu vệ xuất sắc? Tương tự trái thua do Hồng Sơn thay vì đấm bóng trong khi trời mưa anh ta bắt bóng để tuột tay thành cơ hội cho chỉ 1 cầu thủ đội bạn.
    Cái khung trắng trước cầu môn là khu vực bất khả xâm phạm để thủ môn ra vô cản phá. Va cham thủ môn trong vòng này tất anh có lỗi. Nhưng Hồng Sơn rõ ràng là khớp đội Thái. Anh dán chặt vào khung gổ không dám ra vô và những quả phạt góc Thái cứ rót thẳng vào đây rất nguy hiểm.
    Với cách bắt bóng của Hồng Sơn và cách phòng thủ của Minh Đức bóng bổng cứ câu vào trung lộ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tại sao vậy? Nếu VN chọn bóng câu như vậy thì với các đối thủ như Indonesia, Thái, Sing, Malaysia chắc chắn muôn năm bóng sẽ ra biên hay dội ra rất xa. Tóm tắc sẽ không bao giờ có cơ hội nếu chỉ trông chờ ăn may từ câu bóng bổng tầm dài. Nhưng Việt Nam lại để thua hai trái như vậy. Nó đâu phải là cái kiểu một đội đẳng cấp như VN mong có hy chương thua? Những trung vệ đẵng cấp và thủ môn số 1 mười năm của SLNA chơi như những tay nghiệp dư không biết nên xử lý bóng như thế nào an toàn và hiệu quả.
    Đừng vội phân tích tại sao thua và thế trận gì cả. Hai trái thua không xứng đáng với một đội bóng có đẳng cấp và biết đá trong khu vực. Với trình độ cứ câu đại bóng bổng vào trước khung thành là thủ môn và trung vệ lóng cóng và xử lý tồi như thế thì đá kiểu gì, chiến thuật gì thắng nổi?
    ---------------------------------
    Mình phản hồi VNN bài này nhưng không nghĩ chúng nó sẽ dám đưa lên.
  10. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0


    Nói làm gì với bọn này hả bạn,một lũ .............ha ha ha ha.
    Thỉnh thoảng tạt ngang chọc quê chúng câu ,hôm sau viết bài hăng say lắm.Viết bài dài loằng ngoằng mà không sâu sắc.Bọn ma giáo đồng đảng cho là hay là cao minh..
    Rõ trận vừa rồi Việt Nam thua Thailand bởi đẳng cấp.Sai lầm là chuyện đương nhiên ,thằng TuanUSA cho quả phạt đó lỗi của MD ,lỗi đó không rõ ràng và Tài Em đã sai lầm khi đứng dưới cầu môn..Giả sử gặp Laos hay Campot thì chúng có sút vào hay không? Bởi chúng-Thailand có Thonglao_Ok
    Xem cách tuyển Thái vận hành trận đấu chúng ta không thể không ngưỡng mộ ,mọi điều họ vượt qua chúng ta.Đứng trước điều đó thử hỏi có phải phạm sai lầm hay không ? và có đá tốt được như khi đá với đội tuyển yếu hơn không ?
    Chúng ta đã thua trận.
    Các cầu thủ đã cố gắng hết sức vì điều gì gọi là quê cha đất tổ.
    Khán giả cả nước đón xem ,thông cảm với họ.Thua trận bởi họ giỏi hơn chúng ta.
    Đằng này mấy ông ăn no kềnh càng ngồi bên tivi phán xét.Thú thực ngán ngẩm lắm rồi.
    viết đúng ,chí tình chí lí thì được đằng này kiến thức nông cạn ,văn phong tăm tối ,suy nghĩ ngu dốt.........................................................
    Thôi làm ơn dừng lại đi ,viết bài chỉ tổ thêm buồn lòng mà thôi.
    Làm ơn đi mà ,làm ơn.
    Tặng bọn ông mấy bông hoa vì ngồi viết bài dài lê thê..
    Tặng tuanusa cốc bia


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 07/12/2008

Chia sẻ trang này