1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi chẳng hề đánh giá cao HLV nội , vì tôi biết trình độ "chuyên gia" VN , cả trong bóng đá cũng như trong các lĩnh vực khác. Ở VN hiện tại chỉ có ông Chung gà mái là khá hơn cả , còn lại không có gì đáng phải bàn đến.
    Hơn nữa, nếu mình cứ nghe mấy chuyên gia bình luận , cứ đọc mấy bài báo phân tích rồi lấy đó làm kim chỉ nam thì chắc cả đời mình cũng không cần suy nghĩ , vì đã có người khác nghĩ giúp rồi.
    Cá nhân tôi sau khi quan sát một số trận đấu của Thái dưới thời ông Reid cho rằng TL dưới tay HLV này không biến hóa như xưa , chỉ có tần suất đá bẩn thì cao hơn trước nhiều. Nếu ông thầy này cứ cố gắng áp đặt lối đá kiểu Anh vào BĐTL thì quả là tin mừng cho các đội khác trong ĐNÁ. 3/4 bàn thắng mà Thái ghi vào lưới VN trong 2 trận gần đây đều xuất phát từ tình huống câu bóng vào vòng cấm địa , một điều hoàn toàn xa lạ với Thái trước đây.
    Nếu Thái cứ áp dụng bài này thì gặp Sin cũng khó , chứ đừng nói gì đến các đội bóng đẳng cấp Châu Á.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trọng tài Sing nó có hơi nhẹ tay với Thái thiệt. Nhưng cũng không đến nổi nào và việc VN thua không dính tới trọng tài. Những pha thua là chuẩn xác.
    1) VN cũng nên học Thái đá xấu xong bị thổi không phân bua cải cọ...tiếp tục đá xấu xong cười. Phạt thì phạt
    2) Nếu đá xấu sức phải khoẻ hơn nó nhưng 8/11 chú trên sân nhỏ yếu hơn nó nên nó đá xấu lấn áp nhiều hơn là chuyện đương nhiện.
    3) Bao giờ trận đầu tiên trọng tài cũng ưu ái chủ nhà cái Asian Cup thì sao?
    4) Ngoài ra nếu VN thua Thái thì khả năng VN nhì bảng hay Mã là cao...như vậy Sing sẽ dễ luộc hơn đá với Thái bán kết...tất nhiên phải giúp Thái thôi. Trọng tài Sing mà.
    Nếu Thái đụng Sing bán kết chắc chắn nó không chịu cho trọng tài VN hay Mã bắt (nếu VN hay Mã bị loại).
    Nó cũng không cho trọng tài Indo đối thủ kế tiếp bắt nốt. Thế ai bắt ư ? Trọng tài Miến. Nhưng cái bọn Liên Đoàn VN nó lừa lắm tranh đấu bên ngoài nó sợ mất lòng. Ức hiếp CLB và cầu thủ bởi luât thay xoàng xoạch thì nó tài giỏi.
    Nhưng mà vì trình bóng VN trọng tài bắt ép một tý là không chơi lại lỗi chính là ở ta.
    Nói thiệt cứ Hồng Sơn bắt bóng run rẫy. Minh Đức không chiến quá bằng mớm bóng còn trên kia thằng Công Vinh có bóng lại trả lại tình anh Thái...thì thay hết các chú còn lại = tuyển Nhật cũng chịu thôi. Gở một quả nó phá 2,3 thì cha cũng chết luôn.
    Vừa thua một quả ráng chưa gở xong thằng HS nó cho thêm quả nửa cho khỏi nghĩ tới gỡ luôn. May mà không gở nổi. Gở xong một quả hai thằng nó lại cúng quả nửa cho chắc 2 quả để mua nhà mua xe thì kể như tức hơn bò đá. Rất có mùi nha. Như Thành bên trái nó không phá vô chân. Quang Thanh bên phải nó cũng không phá ra. Tài Em phía trên nó cũng không phá tới chỉ tới ngay chân thằng Teep đang chạy xuống. Mười 20 phút sau nó lại phá y khuôn 1 quả cũng đẹp như vậy cho thằng Thonglao. Trước khi qua Thái, HS xin về 1 ngày lo chuyện gia đình? Chuyện gì? Chuyện bàn bạc tỷ số chung chia chứ chuyện gia đình nào giải quyết xong 1 ngày.
    Cả tuyển 22 thằng đíu thằng nào không có gia đình, chẳng thằng nào là cần giải quyết 1 ngày cả.
    Hồng Sơn lúc chụp dành chổ Santos rất hay....nhưng khi đã có chổ vô giải chính độ bắt Thái chấp 1 trái thì nó chụp đến phát khiếp lên được. Minh Đức cũng thế ...hồi đá với Sing và Triều Tiên nó đâu có kiểu phá bóng như tiền đạo Thái nhả đạn về tuyến 2 như vậy...nó mà đá vậy thì bố ông Tồ cũng không dám giử nó.
    Quê Hương là gì hởi mẹ mà cô giáo dạy phải yêu?
    TSB nhà chúng nó! Bọn vô tổ quốc bán đứng đồng bào anh em.
  3. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Than khóc làm giề. không khá hơn đâu ông Tồ như tôi đã nói không dám chém đầu thằng làm phản thì phải chịu hậu quả vậy thôi biết trước nhưng vì tiền mà ông ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Cứ thua đi thua liên tuc vào, thua cả Lào nữa. May ra 20 năm sau thế hệ khác may ra mới khá................
    Lòng vẫn thầm mơ ước
    Bác Hồ được sống đến hôm nay
    Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
    Trừ những thói đời làm dân oán trách
    Có mắt giả mù, có tai giả điếc
    Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
    Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ
    Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
    Tham quyền cố vị
    Sợ trẻ hơn già

  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Xét về mặt tỷ số tôi thừa nhận rằng ta thua.Nhung cách ta thua và cách Thái thắng tôi kg phục nhất là 2 bàn thắng của họ ghi dc từ tình huống cố định và sai lầm của thằng Hồng Sơn.
    Vấn đề ở đây là lối chơi của VN khi tham dự một giải chính thức như thế nào.Tôi cho rằng chiến thuật ông Tô đề ra là hợp lý chơi phòng ngự chiều sâu chủ đông nhường khu trung tuyến cho Thái cắm thằng Việt Thắng ở trên Công Vinh chơi sau VT một chút nhầm lấy bóng từ tuyến dưới chiến thuật này nhầm đưa Thái vào kéo giãn đội hình Thái ra vì nó mãi mê tấn công từ đó ta đánh úp bọn nó từ đường chuyền vượt tuyến tân dụng tốc độ của VT-CT .Chiến thuật vậy là quá OK nhưng điều tôi rất buồn và đáng tiếc rằng cầu thủ chúng ta kg xoá được nổi ám ảnh 2 chử Thailand từ đó đã mất bình tỉnh trong trận cầu này.Đơn cử vài chi tiếc tình huống đá phạt dẫn đến bàn thua thứ 1 thay vì tập trung làm hàng rào nhưng những trân cầu bình thường khác kg hiểu sao cầu thủ ta lại hoảng loạn và đi tranh cải với trọng tài gần 4 phút cho pha đá phạt này ,tôi cho rằng trong đầu của các cầu thủ ta sẻ nghĩ Thai sẻ ghi bàn từ pha đá phạt này.Đá bóng mà trong đầu cứ nghĩ như thế thì đá với đấm cái gì,thằng Tài Em cho thấy nó hỗn loạn và thiếu quyết đoán đến chừng nào .Nếu đã xác định ta phải về chấn giử góc xa của khung thành thì ta cứ về mà đứng đấy còn kg thì phải chạy lên ngang với hàng rào chắn nhầm lập thế bãy việt vị nhưng nó là lưỡng lự luống cuống rồi tự nhiên chết đứng ở vạch 5m50 là cầu thủ nghiệp dư cũng hiễu điều đó đó là biểu hiện của sự hỗn loạn .Sự hỗn loạn đó càng thể hiện rõ cho đội tuyển VN trong hiệp 1 của trận đấu khi ta ném biên sai kỷ thuật ít nhất phải 3 lần nhưng kg hiểu sao thằng trong tài kg bắt những lỗi đó.Ném biên cũng kg xong thì hỏi các pác còn đá với đấm cái gì.Còn trường hợp của thằng Hồng Sơn thằng này mà hay nhất trong 10 năm qua của bóng đá VN cái gì ,trong một trân đấu dưới trời mưa từ thằng bóng đá tài tử đến chuyên nghiệp kg có thằng nào ở pha đó mà bắt bóng mà phỉa đấm ra hơn nửa pha bóng đó trực diên với mình thì quả đấm bóng có thể văng xa cả chục mét còn đằng này nó làm như nó hay lắm vậy đi bắt bóng.Sau đó ít phút tí nửa nhân thêm bàn thua khi hậu về trả bóng về cho nó ,nó kg phát lên mà trã ngược lại cho thằng hâu vệ đó khi mà có thằng thái ở sau lưng.Nguyên nhân thất bại này chỉ có thể nói là Hỗn loạn và kg có bản lỉnh thế thôi.Còn hiêp 2 miễn bàn vì tôi nghĩ Tồ và các cẩu thủ kg có gắn gỡ hoà mà và chập nhân thua để dồn sức cho Malay
    Thái lan à ! nó chẳng có ghê góm cả và kg phải là kg có điểm yếu trong trân này này ngoài 2 bàn thắng đó ra nó có dc những gì để xuyên thủng hàng hậu vễ của ta ngoài tình huống phút thứ 4 khi nó đêm bóng hụt tôi thấy nó chả là gì cả nhưng tôi tiếc là sao ta cứ phải ám ảnh về nó
    Về số phận của VN có vào bán kết hay kg thì tôi cho rằng kg thành vấn đề khi ta win thằng Mã là 99% vé vào bán kết đả có trong tay.Xin nhắc lại Mã lai kg phải là đó thủ của VN điều đó là điều chắc chắn.Cứ bình thản mà chờ đơi kg có việc gì phải quan tâm vào cái nào
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chính xác.
    Hôm qua , thằng Thép tắt điện trước Q.Thanh , giống y như hồi ở T&T cup. Và ĐTVN còn khá hơn hồi T&T vì đã không để cho Thái sút xa một quả nào cho ra hồn.
    VN bây giờ không còn cái cảnh bị Thái nó quần tơi tả nữa. Hai bàn thua hết sức vớ vẩn , bàn đầu tiên nhờ trọng tài tưởng tượng ra tình huống đá phạt , bàn thứ hai nhờ số1 của 10 năm DHS tặng cho. Nhìn chung đá trên sân nhà , mà cũng chỉ có thế thì đẳng cấp của người Thái đang lùi đi rồi. Lấy Seagames 23 trên Mỹ Đình làm ví dụ , đá trên sân nhà mình mà hồi đó còn nguyên cả đám VQ,QV .. thế mà nó vẫn cho mình 3 bàn đẹp , như thế mới là đẳng cấp.
    Vin vào đẳng cấp làm gì , khi những lỗ hổng nó sờ sờ ra đó , đến con nít nó cũng thấy. Thế mà mấy anh bình loạn viên với phóng tinh viên cứ bô bô là vì đẳng cấp nên thua , chứ chẳng phải vì sai lầm cá nhân.
    Quay lại hồi cúp TPHCM , Santos bắt hụt 1 quả ở cái cup vớ vẩn đó thì bao nhiêu báo đài làm ầm ĩ cả lên , đến nỗi Santos phải xin về nhà trong vợ đe. Trong khi ở giải chính thức AFF cup , DHS chụp lụp xụp y như thằng hề , ói mẹ bóng vào chân tiền đạo đối phương , thì chẳng có báo nào phân tích hay chê trách. Anh bọ Thành Vinh lại còn chua thêm một câu : lỗi là do hậu vệ không biết bọc lót sau khi thủ môn bị vuột tay !
    Đẳng cấp của BDTL với VN đang được thu hẹp , nhưng đẳng cấp của PV , BLV TL thì đúng là hơn hẳn VN. Nhờ đẳng cấp của VFF cũng như đám PTV , bây giờ NHM mới có dịp ngồi nhớ Xuân Hợp , Santos, Tan Trường.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cứ cho thằng Hồng Sơn và thằng Minh Đức đá trận Mã đi bọn Mã thì không hay gì nó chỉ câu bóng như thằng Thái hôm nay thôi tập trung vào thằng Minh Đức và khoảng trống sau lưng nó. Mã không phải là đối thủ VN đúng nhưng VN tối đa cũng ăn Mã 2 quã là hết,....trừ 2 quả hai thằng nghệ này nó lại quả thì hoà tới thua thôi.
    Cũng như VN không bằng Thái thật như nếu không có mấy thằng nghệ hôm nay thì có bị ép chút cũng thừa sức lấy 1 điểm.
    Trận tới xếp hàng ra sân là biết thắng thua ngay. Thấy 2 cái bản mặt câng cẩng Hồng Sơn và Minh Đức trên sân thì tắc TV đi ngũ cho khoẻ từ thua tới hoà. Khỏi coi luôn. Còn thằng CV coi như thí cô hồn đi nó muốn vật vờ như xác ma kệ thậy nó.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Mấy bác bảo Mã không phải đối thủ của VN có lạc quan quá chăng ? Tất nhiên Mã thì dễ hơn Thái nhiều , nhưng cũng phải Lào hay Campuchia để coi như đã có 3 điểm. Hơn nữa , Mã lại giỏi trò không chiến trong khi hàng thủ VN lại rất ... hay làm trò mèo nhảy trong mấy pha này.
    Tôi chẳng thấy yên tam chút nào , nhất là trong hoàn cảnh chúng ta buộc phải thắng.
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200849/20081207011356.aspx
    "Hồng Sơn cũng bị áp lực từ một pha áp sát như vậy, nhưng cũng phải thấy, đây là bàn thua rất ít khi gặp ở một thủ môn, nhất là thủ môn giàu kinh nghiệm và quen bắt bóng bổng. " .
    Với một thủ môn "giàu kinh nghiệm" và "quen bắt bóng bổng" co như vậy , trận gặp Mã còn lắm gian nan.
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Bọn báo chí phân tích đổ lỗi cho hàng thủ Việt Nam lập hàng rào không kín để cố tình lờ đi chuyện Hồng Sơn "chấp góc" chăng ?Ngày càng cảm thấy có mùi.
    Còn bác nào đỗ lổi cho Tài Em không chặn được quả đó thì xem kĩ lại băng hình đi nó đá ở đâu? Quả đó đến thủ môn còn khó bắt nữa chứ nói Tài Em chặn được , cố tình đánh lạc hướng dư luận hả ?
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 07/12/2008
  9. hientai8x

    hientai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi ko hiểu tại sao ko để Tấn Trường hay Đức Cường bắt gôn nữa. Thôi thấy Tấn Trường của U22 vừa cao mà vừa bắt bóng rất dính (trận chung kết Mederka thằng Mã Lai sút đủ kiểu ku cậu hầu như bắt dính, treo bổng vào cũng ko thoát khỏi chiều cao của ku cậu), mà hình như cũng ko được gọi vào đội tuyển
    Còn Đức Cường cao to mà bắt bóng cũng hay sao cứ ngồi dự bị mãi. Tôi chưa thấy thủ môn nào lùn mà bắt hay được cả (trừ mấy thằng như Say Given của Newscastle hay thằng thủ môn thợ may của Mexico hồi xưa). Cả đội VN toàn mấy chú lùn, cỡ Tấn Tài, Thành Lương xứng đáng đưa vào sách đỏ thế giới,động vật quý hiếm, haha Cỡ mấy chú đó mà đá tiền vệ thì thằng Suri Sukha chủa Thái nó lấn 1 phát văng cả mét.
    Chú CV tiền đạo thì quá nhỏ con, thế mà cứ chơi biên với tạt cánh. Ông Tài Em thì tranh chấp yếu lắm 1vs1 toàn thua. Chỉ được mỗi Việt Cường, Việt Thắng là xông xáo thôi. ĐTVN hiện tôi khoái mỗi Việt Cường với Như Thành, Phước Tứ thôi. Còn lũ kia toàn ăn hại.
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172

Chia sẻ trang này