1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Câu này đáng giá nè:
    ?oLúc này Công Vinh là tiền đạo tốt nhất của Việt Nam. Nếu tôi bỏ Vinh ở ngoài rồi đội tuyển Việt Nam thua cuộc thì mọi người sẽ trách tôi là không cho cậu ta vào."
  2. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    trận sau Việt Nam thua Malai, Calisto từ chức và đi vào lịch sử là HLV đầu tiên không biết đến chiến thắng khi huấn luyện 1 đội bóng.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Híc , theo ông Chung khả năng VN-Mã là 50/50 àh ? Theo tôi ít nhất VN cũng phải nhỉnh hơn ở chỗ nào đó , chứ năm ăn năm thua thì hơi bị đánh giá thấp ĐTVN quá chăng ?
    Tất nhiên nếu ông Tô vẫn giữ đội hình xuất phát như trận đá với Thái thì đúng là 50/50 thật , hi vọng ngày mai khi bật TV sẽ thấy đội hình xuất phát có sự thay đổi !
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    "Malaysia than bất công
    Hôm qua, AFF đã chính thức công bố quyết định chuyển trận Thái Lan-Malaysia ở lượt cuối bảng B vào ngày 10-12 về Bangkok thi đấu tại sân Supachalaisa. Sở dĩ AFF quyết định như vậy là do kế hoạch tăng độ sáng cho giàn đèn sân Saphahin tại Phuket đã bất thành. Hơn nữa, do thúc ép của nhà môi giới tài trợ World Sport Group nên AFF đành phải gật đầu đưa trận Thái Lan-Malaysia về Bangkok, còn trận Việt Nam - Lào sẽ đá tại sân Surakul tại Phuket.
    Quyết định của AFF đã khiến Malaysia phản ứng quyết liệt. Cụ thể là trong cuộc họp báo công bố quyết định của AFF chiều qua, Malaysia đã không cử đại diện họp báo. Tuy nhiên, sau đó HLV Sathianathan đã than thở với báo giới rằng, quá bất công cho Malaysia khi phải đá trận gặp Thái Lan tại Bangkok. Ông Sathianathan nói: ?oRất bất công cho chúng tôi phải đá trận quyết định ở Bangkok. Bởi Thái Lan có thể chẳng cần bung sức vẫn lấy trọn 3 điểm trước Lào để lọt vào bán kết, còn Malaysia thì phải dốc hết sức đá với Việt Nam?.
    "
    Thực ra mai mà xui xui hòa Mã thì vẫn còn cửa đấy ! Trận cuối Mã buộc phải di chuyển ra Bankok , đá trên sân VĐ chính của Thái , sẽ rất khó cho Mã. Hơn nữa , Thái quá mạnh so với Mã , và trước sự chứng kiến đông đảo của NHM TL , chắc chắn Thái sẽ đá hết sức và giã Mã vài trái. Người Thái chắc không đến nỗi chơi bẩn để hòa với Mã và tiễn VN đâu !
    Trong khi trận cuối VN chỉ phải đụng người anh em Lào , đội mà trong quá khứ khi VN cần điểm , đã lấy đến 9 quả không gỡ. Cứ thế xét hiệu số bàn thắng là VN cũng lọt vào bán kết ... ngon lành.
    Các bác cứ relax thưởng thức trận VN-Mã nhé.
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
        Các chú nói chuyện trên diễn đàn này tôi hiểu tất cả các chú đều muốn bóng đá VN tiến bộ....Nhưng có điều các chú có lẽ chỉ am hiểu về bóng đá mà không hiểu nhiều về HẬU TRƯỜNG BÓNG ĐÁ VN nhiều...Tôi cũng như các chú sống và làm việc tại nước ngoài nhưng dòng máu VIỆT trong tôi luôn chảy mỗi khi thấy bóng đá VN xung trận.Trước khi AFF CUP khai mạc tôi từng dùng diễn đàn này khẳng định 99% chúng ta sẽ thua và không thể vào vòng bán kết vì sao ư?Chuyện thua THÁI đó là dĩ nhiên dù sao đi nữa đẳng cấp họ hơn ta thật sự và đá trên sân họ ngay cả hoà cũng không thể .Đừng trách cầu thủ vì họ chỉ là con cờ trong tay bọn ở LĐ..và chẳng thằng ngu nào trên LĐ nhờ cầu thủ làm chuyện đó cả vì như vậy tụi nhỏ biết chuyện sẽ coi thưòng ".Bây giờ hãy trở lại vấn đề chính khi MERDEKA CUP diễn ra ở MALAYSIA thì chúng ta đã có lịch thi đấu AFF CUP rồi.Và nhìn vào lịch thi đấu ai cũng biết trận SINH TỬ với đội tuyển VN rồi...Bởi vì cho dù có lạc quan mấy chúng ta cũng không thể thắng THÁI trên đất THÁI được...diễn biến trận đấu các bạn đã được coi qua TV nhưng bàn thua đầu tiên không phải lỗi của TE hay TRỌNG TÀI như CALISTO nói mà ở ngay Người của LĐ trong đội tuyển vì khi đó TE nhận đươc ký hiệu từ N.THÀNH là phải dâng lên để bắt VIÊT VỊ và N.THÀNH nhận được lệnh đó từ ban huấn luyện (N.L.TRUNG chứ không phải CALISTO) bởi họ nói THÁI sẽ hất banh qua đầu hàng rào và tuôn xuống ghi bàn...?1-0.Còn bàn thắng thứ 2 cũng chính từ NGƯỜI KHẢ KÍNH của LĐ ra tận đường biên gào thét buộc HS phải bắt trong khi trời mưa,tuộc tay là phải 2-0.Tôi là kẻ ngồi trên khán đài xem mà lòng tê tái,chúng ta thua vì họ đã bắt được bài của chúng ta,vì ở T&T CUP chính N.T.HỶ bắt Mr.TÔ chơi với 100% sức lực để làm hài lòng khán giả thủ đô mà.Chúng ta đã thua THÁI ngay từ khi T&T CUP diễn ra.Với những con người (cầu thủ) và huấn luyện viên mà họ hiểu rỏ thì VN không đủ đẳng cấp cầm hoà họ mà chơi dấu bài hay tung hoả mù   được.Và chính sự trợ giúp đắc lực của bộ máy điều hành BĐVN...Trở lại trận thứ 2 nghỉa là trận SINH TỬ như tôi đã nói ở trên với MÃ.Khi MERDEKA CUP diễn ra LĐ đề nghị ông TÔ cho Ông CHUNG đi để xem giò cẳng tụi MẢ,và chính trên đát Mà Ông CHUNG từng tuyên bố sẽ HỢP TÁC VUI VẺ với ông TÔ và đề nghị Mr.TÔ lấy 5 cầu thủ của U22,khi về VN mang theo chiếc CUP MERDEKA Ông CHUNG lại 1lần nửa lên đường sang MYANMA với nhiện vụ thẩm tra lần cuối bóng đá Mà và chơi đôi công sau đó nhận kết quả 0 - 3 và hoàn thành nhiệm vụ trở về nhưng 5cầu thủ U22 đâu?và ông CHUNG cũng cáo từ đội tuyển với ly do hết sức vu vơ là ở lại VN làm báo cáo cuối năm,ở đây tôi nói ra là để các bạn hiểu rằng người hiểu người Mà nhất đã được LĐ cho ở nhà để làm báo cáo _Chỉ với 1trận xem Màđá với LAOS Ông TÔ hiểu rỏ người Mà sao?Đó là chưa nói người Mà dấu bài vì LAOS thật sự đâu cùng đẳng cấp với Mà vậy ông TÔ có bao nhiêu phần trăm để thắng MÃ,và chưa nói người Mà chơi bài " TỬ THỦ " mà không biết vô tình hay cố ý người VIỆT đã dạy cho họ ở MERDEKA...trận VIỆT - Mà 75% kết quả sẽ hoà và trận cuối khi người THÁI và Mà dắt tay nhau về BANGKOK bắt tay nhau đi tiếp vào trong để lại VIỆT NAM và LAOS ở lại Mảnh đất PHUKET này để nghe tiếng gào thét của "biển cả"...tụi khốn đó chơi trò ném đá dấu tay,mượn dao giết người quả là cao tay.Tôi cũng như các chú chỉ mong mượn diễn đàn này làm thay đổi được nền bóng đá VN,nhưng không thể.....nghe tiếng sóng vỗ bờ mà lòng đau thê tái...
             Người viết từ PHUKET...1ngày ảm đạm cuối năm 2008....
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nghe tiếng lòng của một người xa xứ yêu tổ quốc như bác mà lòng tôi cũng tan nát theo. Nhưng thực ra nhiều anh em trong forum cũng đã nhìn thấy bản mặt thật của VFF từ lâu rồi bác ạ. Chỉ mong ông Tô vượt qua được âm mưu hèn hạ của lũ tiểu nhân bỉ ổi để đáp lại tấm lòng của NHM.
    Nghe nói ông Reid đang tính chuyện quay trở lại Sunderland , nếu quả thực điều đó xảy ra , tôi mong ông Tô từ chức HLV trưởng ĐTVN sang Thái làm HLV trưởng . Tôi tin với năng lực và tấm lòng của ông , ông có thể giúp ĐTTL vươn ra ngoài ĐNÁ , đạt đẳng cấp châu lục.
    Một người có tài và có tâm như ông không đáng phải chịu cảnh bạc tóc đi từng ngày vì nền bóng đá nghiệp dư lạc hậu như BĐVN , mà VFF là thành phần tiêu biểu.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Luyên thuyên . Bàn thua đầu tiên là do trọng tài thổi phạt Tài Em lỗi ai ko biết nhưng mà quan chức VFF bảo trọng tài thổi phạt à . Trong tình huống đá TE chưa chạm vào người Teerathep . Bàn thua thứ 2 là một quả tật chớp nhoáng tôi nhìn còn không kịp biết ai tạt . Người liên đoàn nào ra kêu được thủ môn bắt trong tình huống bóng sống nhanh như vậy . Cái giọng ********* kích động chống chính quyền .
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bàn thua thứ 2 người LĐ bảo ĐHS bắt thì quả là quá phét . Trong tình huống đó bóng được câu vào 16m 50 . DHS chộp nhưng mà tuột tay ra . Đáng lẽ phải đấm bóng , đến ngay chân tiền đạo đó . Ai đã xỏ giày đá bóng cũng biết được rằng trước khi tiền vệ TL nhấc chân tạt thi không thể đoán được họ sẽ tạt hay truyền bóng . Khi nhấc chân bóng chỉ cần 2s để bay vào vòng cấm . Thủ môn thì chỉ có khoang 1s để nghĩ mình phải làm gì . Trong 1s đó mà cán bộ liên đoàn chạy ra hô trong mưa " hồng sơn ơi nhẩy lên bắt dính quả này " . Quá phét thế nói nhanh như đọc nạc rap à . Mà trong mưa cổ động viên TL hét như điên thủ môn nghe được mới là chuyện lạ .
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nếu mai mà mình hoà thì 90% bị loại . Chúng ta được biết là TL gần chắc chắn thắng Lào . Giả sử VN - ML hoà . Thì VN tối đa có thê có 4 điểm , lào tối đa là 3 diểm .TL đã chắc xuất vào vòng 2 . Đầu bảng hay nhì bảng thì cũng không quan trọng vì Info và Sing mạnh như nhau lại đá sân nhà sân khách lên không sợ lợi thế chủ nhà của Indo .
    Trận cuối cùng chỉ cần hoà là TL đầu bảng , mà thua vẫn nhì bảng . Vơi sự tính toàn của người TL thì 90 % họ dùng đội hình 2 trận cuối để cho đội 1 nghỉ . AFF cup còn 4 trận nữa nếu như TL vào chung kết , mật độ thi đấu giày đặc khiến họ phải tính toán quay vòng cầu thủ . Thứ 2 nếu VN kị nhất TL thì TL lại " kị " Malai hơn VN . Trong các cuộc đối đầu hình như là kết quả khá cân bằng . Malai từng thắng TL ngay tại Bankok , năm 2004 Malai đã loại TL khỏi vòng đấu bảng Tiger Cup sau khi đánh bại TL lượt trận cuối cùng .
    Tóm lại không thắng thì bị loại . Nhưng Malai không phải là TL nên VN có cơ hội để thắng Malai .
  10. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tính toán kiểu dân châu Á, chứ một thằng HLV châu Âu ko bao giờ làm thế; để cầu thủ nghỉ sẽ giảm cảm giác thi đấu. Hơn nữa cái AFF này đá có vài trận bọ mà gọi là dầy đặc thì nghỉ ở nhà cho khỏe đá đấm làm gì.
    Hồi world cup 94, Braxin trận cuối vòng bảng chắc ngôi đầu mà nó vẫn tung đội hình mạnh nhất ra chiến trận cuối vòng bảng.

Chia sẻ trang này