1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại nhớ bạn Vượng bạn Quyến,
    Giả dụ có 2 bạn đấy hợp với 3 bạn Gừng còn lại, bổ sung thêm ít Gạch, Thịt Chó... thì giờ TL đâu dễ bắt nạt VN
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thử hỏi các đc trong đây có bao nhiêu người từng xỏ giầy đá bóng trong mưa tầm tã không. Trong sân nó gọi nhau còn nghe không được huống hồ ngoài sân. Mưa vậy chẳng thằng lợn VFF nào ra sau lưng HS mà chỉ đạo cả...mà bố nó cũng không dám. Thằng HS chuyên môn kém, thần kinh có vấn đề thì cứ nhận thẳng. ** đổ thừa thằng nọ thằng kia....nó bắt thêm 10 năm nửa bóng đá VN khốn nạn 10 năm nửa. Ghét thằng HS thì ít vì biết chuyên môn của nó. Ghét những thằng ngu cục bộ bơm nó thì nhiều.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đúng là nếu tính toán thì TL hoàn toàn có thể bắt tay với Mã để tiễn VN về nước. Nhưng một trận đấu trước đông đảo khán giả nhà ở Bankok , cộng với tính khí kiêu ngạo của HLV Reid thì khả năng Thái dốc sức đá thắng là cao.
    Thực ra tôi đưa ra giả thiết vậy để hôm nay bác nào bật tivi lên vẫn thấy cái bản mặt nhơn nhơn của DHS với lùn nghệ Minh Đức đỡ đau tim, chứ gặp Mã mà còn không thắng được thì có lọt vào bán kết cũng để cho đủ mặt thôi.
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

    Đúng là nếu tính toán thì TL hoàn toàn có thể bắt tay với Mã để tiễn VN về nước. Nhưng một trận đấu trước đông đảo khán giả nhà ở Bankok , cộng với tính khí kiêu ngạo của HLV Reid thì khả năng Thái dốc sức đá thắng là cao. Thực ra tôi đưa ra giả thiết vậy để hôm nay bác nào bật tivi lên vẫn thấy cái bản mặt nhơn nhơn của DHS với lùn nghệ Minh Đức đỡ đau tim, chứ gặp Mã mà còn không thắng được thì có lọt vào bán kết cũng để cho đủ mặt thôi.
    ==================================================================================
                   Mình đồng ý với bạn ở vế đầu nhưng hy vọng trận VN - MÃ không xảy ra tình trạng xấu  là hoà hay thua mà vì sự TỰ ÁI của 1 thằng ĐÀN ÔNG các cầu thủ của ta biết ĐỨNG DẬY cho dù có và đã có những toan tính trong hậu trường ở "hải ngoại và trong nước"...Còn bằng không chuyện đi đêm dễ xảy ra lắm,Hy vọng họ hiểu rằng MÌNH PHẢI TỰ CỨU MÌNH TRƯỚC KHI CÁCH MẠNG tới cứu mình.Còn mấy thằng nghệ hả ít nhất 2thằng ngồi trên ghế dư bị MĐ,CV (trận với THÁI nó xách xe chạy không = *** làm được gì cả)...và đôi tay 1 tỷ 8 HS nữa...** thằng ngố T&T mua nó 1 tỷ tám chắc nó  đươc lại quả 1tỷ rưỡi rồi...chứ thằng TỐT KHỦNG LONG của ĐT.LA mua cỡ chừng 500 chai là cùng.
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Trực tiếp bán kết lượt về Việt - Sing: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

    Trận mở màn thua Thái lan đã qua rồi, thắng thua cũng rõ rồi, tự chúng ta thua nhiều hơn là thằng Thái chơi hay. Thôi tạm dẹp trận đó qua một bên. Bây giờ hay phân tích các giả định cho trận gặp Mã chiều nay.
    Thật tình thì tôi nghĩ ông Tô nên buông, kệ mẹ 3 thằng Hồng Sơn, Công Vinh, Minh Đức tiếp tục tham gia đội hình chính. Đằng chó nào cũng xác valy về sớm, cho ba thằng đó vào đá hay bỏ nó ra cũng vậy. Đưa bà nó vào để còn cớ mà vạch mặt lũ liên đoàn khốn kiếp.
    Còn nếu đá để thắng Mã, dẹp ngay thằng Sơn, thằng Vinh đi.
    Thằng Minh Đức có thể đưa lên tiền vệ, thay cho Tài Em bây giờ đã quá tải. Minh Châu cũng cần đưa vào để củng cố thể lực cho tuyến giữa tranh chấp.
    Hiệp 1, để cặp Thành - Thắng ủi bọn Mã. Hiệp 2 thay chú Quang Hải vào kiếm điểm.
    Phước Tứ và Như Thành nên là cặp trung vệ chính, vì Mã sẽ tăng cường chơi bóng bổng. Sự hoảng loạn của hàng thủ Việt Nam trước những quả treo bóng bổng và thẳng khung thành đã bộc lộ rõ, người Mã chẳng ngu gì mà không thấy điểm này.
    Lê lết vào được bán kết thì cũng sẽ tèo vào tay bọn Sin với 7 thằng lê dương chuyên đánh đầu câu bổng.
    ******** thay đội hình toàn thằng lùn của Việt Nam.
  6. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Trận đầu ra quân, chỉ thấy Như Thành, Quang Thanh, Thành Lương chơi tạm được. Việt Thắng nhiệt tình nhưng kỹ thuật chưa đạt. Tấn Tài bị bắt bài quậy lộn đến gần 16m50 thôi.
    Còn thằng Vinh thì lặn mất tiêu, thằng Minh Đức được 1 - 2 pha phá bóng coi được, nhưng rốt cục chẳng ăn thua. Thằng Dương Hồng Sơn là chó nhất.
    Minh Phương và Tài Em, cặp bài trùng này ngày càng xuống phong độ, không thể là điểm mấu chốt trong trục xương sống của Việt Nam. Việt Cường hăng hái, nhưng các pha lên bóng của cậu em này chưa đủ độ tinh quái hiểm hóc. Quang Thanh chỉ được phần thủ, phần công coi như không có.
    Đáng ghét nhất trong trận vừa qua là thằng Vinh + thằng Sơn.
    Nhưng cũng đáng ghét hơn nữa là những chú nhảy xổ vào quy chụp lung tung. Cái gì mà chửi bới đến tận cộng đồng người Nghệ An? anh bạn Tuấn Mẽo luôn quá đà trong việc này. Hãy dừng lại đi. Anh chửi mấy cầu thủ Nghệ an như thế nào cho văn hóa thì tùy nhưng đừng có lôi chuyện phân biệt vùng miền vào đây.
    Cái đích để chúng ta trút giận, theo tôi phải là lũ chó đẻ ngồi ghế liên đoàn kia. chúng nó mới là đối thủ dã man thâm hiểm nhất đối với tuyển Việt Nam và người hâm mộ.
  7. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Chủ đề này có lẽ là đã đến lúc tạm dừng, hãy chuyển sang chủ đề tôi mới lập cho trận đấu ngày hôm nay.
    Sau giải đấu này, chúng ta sẽ quay lại mổ xẻ thêm về trận gặp Thái. Đề nghị mod tạm khóa chủ để này lại.
  8. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vòng bán kết rất có khả năng gặp lại các cổ động viên ở sân bay Nội Bài.
  9. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho ông Tồ, trước kia là Đần ...chết bởi dưới tay bọn VFF. Những con người ( 2 ông Tồ và Đần ) dám nói VN là quê hương thứ 2 của mình.Với tôi chỉ thế thôi đã quá đủ rồi, với bọn VFF thì tôi chắc cả đời chúng nó sẽ không thể học được những điều đó.
    trước kia gọi thân thương là lít tô, rít đồ nay fải nhẩn nhục Tồ và Đần .thương thay. thà về Gạch Đồng Tâm Long An làm vua xứ mù còn hơn là làm bù nhìn tay sai.khỏi phải stress.
    sau giải này tôi khuyên ông lít tô nên thôi không làm HLV VN nửa.Giống như HLV của Singapo sau giải này củng ra đi. nhưng với tư thế ngẩn cao đầu thanh thản.
    chắc ngoài 2 nhân vật trên .sẽ chẳng còn ai tâm huyết được với bóng đá VN đâu.
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏ VIỏằ?t Nam 'ặỏằÊc 'Ă tiỏp à. Tặỏằng là sau trỏĂn hôm nay là VN còn trỏưn cuỏằ'i thỏằĐ tỏằƠc vỏằ>i Lào chỏằâ.
    BÂy giỏằ 'Ê lo 'Ă bĂn kỏt vỏằ>i ai rỏằ"i.

Chia sẻ trang này