1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    một chút điệu đà, một thoáng mềm mại, một phong cách quyết đoán...
    đó biết nó là cái gì đấy! Xin hỏi thủ môn đội Mã và anh Lý Biên Cương....
    Làm bình luận bóng đá thế này chắc phải tốt nghiệp loại ưu khoa Văn trường Sư phạm nhỉ!
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    -Suốt cả trận gần như không thấy anh Vinh đâu, hình như anh ngồi uống nước trong khu kỹ thuật??? Đột nhiên gần cuối trận anh đột ngột xuất hiện, giơ cái chân ghẻ (8 tỷ) lên định câu cổ thằng Mã, lãnh nguyên 1 trái phạt ngu không thể tưởng tượng được.
    -Minh Đức lùn bữa nay thiệt là tội nghiệp, vừa lùn, vừa chậm lại vừa yếu. Bàn thua đầu cũng có lỗi của nó, những lần sau cũng dzậy, bị tụi Mã qua người hoặc cho hửi khói liên tục. Đức trở thành một điểm yếu chết người ngay trung lộ mà đội bạn quyết chí khoét sâu vào, may mà tiền đạo của họ quá xá tệ.
    -Con rối Hồng Sơn thì khỏi nói. Bàn thua thứ hai phản ánh rõ sự nghiệp dư tệ hại của thằng này. Tui xem ở quán cà phê, mỗi lần tụi Mã câu banh bổng vô vòng cấm địa là cánh đàn ông tái mặt, còn các em gái thì ré lên kinh hãi. Nếu để thằng này bắt nữa trong các trận sau, chắc chắn sẽ có người hâm mộ đội nhà nhập viện vì lên cơn đau tim quá!!!
    Cũng hơi khó hiểu với cách dùng người của ông Tồ trong trận này. Ngoài 3 ông thần tướng nói trên, chú Hai Lúa và chú Trường Giang vừa già vừa yếu lại được ông Tô đem ra đấu sức với tụi Mã vừa to con vừa khỏe như...ngựa - kết quả là nguyên hiệp 2 Việt Nam liên tục mất bóng và bị đối phương dồn ép tơi bời, may mà có quới nhơn Vũ Phong xuất hiện, nếu không thì...
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận này bọn Mafia bóng đá thua ngược vì quả sút của Vũ Phong. Bà con yêu bóng đá nhà ta được...trời cứu. Vũ Phong sút...trời nắn trái bón vô. Cái uất ức của nhm VN cuối cùng cũng thấu...thiên đình nên ông ta bảo nếu tao không giúp VN thắng thì trên đời này còn gì là thiên lý.
    Chú HS, CV và MĐ bán trận trước nhưng thua trận này thì bị bọn mafia nó cấn trừ hết chắc là đau ngũ không nổi.
    Khi tuyển Vn thắng 2-1 thì nhiệm vụ bán độ của HS là tạo 1 quả thua để hoà vì kèo Vn chấp 1/2 quả. Và hắn ta đã làm rất tốt dùng Như Thành làm bình phong để tự mình phạm lỗi thay vì tự tay đốt lưới nhà như Võ Thành Tôn.
    Sau khi VN thắng 3-2 thì đến lượt chú CV phạm lỗi lộ liểu tại 16.50m cũng không ngoài mục đích trên.
    Trên tình hình này buộc chúng nó phải bán một trận lớn nửa để thâu lại hết....có thế thôi. Nếu thắng Lào tin thần lại dâng cao và trận bán kết cá cược mới máu. Theo tui chúng nó sẽ bán trận này...bán sẽ lộ liễu hơn bao nhiêu trái Sing nó chấp VN cũng sẽ thua cả dù Sing chấp 1 1/2 trái anh nào mua VN sẽ đều chết hết.
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chính xác, thằng Hồng Sơn cầm bóng đi ra ngoài mà éo biết bình loạn gì. Lại đỏ này đổ nọ như thể oan lắm không ai bằng. Chắc mấy ku Nghệ nghe anh em mình chửi nhiều quá Chí Phèo phá cho bõ tức.
    Mà lâu lâu không thấy fan cuồng Nghệ vào cũng buồn nhỉ!
  5. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất trận tới nên cho các chú nhóc này nghỉ , lý do :
    1. Hồng Sơn - Cho đồng đội yên tâm.
    2. Tài Em - Quá mệt mỏi
    3. Trường Giang- Mệt mỏi quá
    4. Công Vinh.- Cho đồng đội yên tâm.
    ------
    Chỉ thương 1 mình Thành Lương, ra công cày ải . Rõ khổ. Nhưng mà chú này cũng không ai dạy khôn cho, Đi bóng thì đến gần vòng cấm địa để có gì còn được quả phạt nguy hiểm , đằng này cứ thể hiện ở xa, có ngày què cẳng mà không hiệu quả.
    ------
    Bây giờ Bóng đá Vn xem hay nhất là đoán trúng thằng nào bán độ. Khốn thật
  6. giacaymamtom

    giacaymamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một hy vọng rất nhỏ là đây là cách ông Tô dấu bài, để Thanh Bình, Vũ Phong, Phước Tứ cho giai đoạn 2 như lão Hoa chim Lâu của Đức là ở Euro vừa rồi.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Quả đó phạt ở trong vòng cấm địa , sao bác bảo cầm bóng đi ra ngoài ? Nếu cầm bóng đi ra ngoài thì phải phạt ngoài , sao dịch vào trong được.
    Quả đó trọng tài phạt bậy , giữ bóng quá 6s chỉ phạt thẻ vàng chứ làm gì có chuyện phạt gián tiếp ? Trừ khi nó thảy bóng lên rồi ôm lại mới tính phạt gián tiếp. Kiểu như TM lùn gì đó của Mexico ở WC 98 ấy.
    Dù sao đi nữa , thằng "Núi" có vẻ cố tình cho bọn Mã thêm một cơ hội để đúng kèo, ai ngờ thủ môn bên Mã còn "cao tay" hơn.
    Nói tóm lại một từ "nhớp" !
    Được ***movie sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 08/12/2008
  8. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Hợ, đúng là bóng đá làng. Mà Vn cũng ko đáng thắng. Taị thằng số 10 Mã sút trúng ngay vào bàn thờ tổ nên chúng nó bị trời phạt thôi. Éo hiểu lão Tồ mấy tháng nay làm gì mà rốt cuộc lại xài hàng tiền vệ toàn đàn bà thế. KIểu này có vào trong cũng bị Sing loại, Đần còn được tiếng toàn Bạc, Tồ cũng đến Đồng là hết vị.
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Thằng goal Mã làm tui nhớ chú Nghệ Tiến Anh hồi Seagame 22 ở Mỹ Đình quá. Đúng là bóng đá ao làng, nếu không có những tình huống gây hài kiểu đó chắc khán giả ngủ quên hết!!!
  10. giacaymamtom

    giacaymamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Giữ bóng quá 6 giây trên tay bị phạt gián tiếp bác ạ. Phạt tại điểm thằng gôn đứng cầm bóng. trọng tài phạt không sai.
    Em chỉ chó má là lần *** nào đá phạt là thằng gôn toàn đứng nhìn, nhờ hậu vệ bọc lót thôi, mà luật *** nào cho hậu vệ dùng tay trước gôn cơ chứ.

Chia sẻ trang này