1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Công Vinh và Hông Sơn có vấn đề 2 thằng này là nguyên nhân làm hỏng đội VN
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ông Tô sau khi bị đòn của VFF liền quyết định chơi lại, bằng cách cho CV, HS, MĐ đá thoải mái, sau đó lên công luận phàn nàn chuyện VFF can thiệp chuyên môn của ông, vậy là bà con càng có cớ chửi VFF, chứ ông phù thuỷ này thì có lỗi gì mà nói!
    Càng nghĩ càng thấy bọn VFF ngu!
    Hồi xưa đá giải trường, mình có nói với thầy Lân Trung khi bắt tay một câu thế này : thầy ơi, làm thế này bọn em chán lắm!
    Giải trưòng mà thầy cho cả đầu gấu vào để ăn giải thì chịu!
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Ông Đần đã bị Việt hóa;
    Ông Tồ cũng bị Việt hóa luôn (nhát pà cố).
    "Tinh hoa" của nền văn hóa Việt Lam đúng là có sức mạnh ghê gớm thiệt, "cảm hóa" được cả những ông Tây cứng đầu nhất!
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi cùng suy nghĩ với ông Tuấn về việc các trận đấu có mùi. Theo tôi ở trận gặp Lào , 3 anh này sẽ bán cho VN thắng , nhưng cách biệt chỉ 1,2 quả. Khi vào bán kết đụng Sin hoặc Indo đá lượt đi lượt về sẽ có nhiều cơ hội bán thêm kiếm tiền.
    Không thể có chuyện một thủ môn bắt bóng gần 10 năm như DHS lại ôm bóng cãi vã với hậu vệ trong vòng cấm cả phút như thế , cái này chỉ có cố tình chứ không thể vô ý được. Thêm cái anh lùn MĐ suốt ngày ôm đít tiền đạo đối phương , vì quá nhỏ con nên nó thích tì đè thến nào cũng xong. Rõ ràng Như Thành cũng bắt đầu trở nên ức chế với 2 anh Nghệ này , dẫn đến việc cãi cọ vừa qua.
    Khi tuyến dưới không đảm bảo chắc chắn thì tuyến trên không thể yên tâm làm ăn gì được.
    Ông Tô , thực không hiểu ông đang làm cái gì , suy nghĩ gì mà vẫn giữ những thằng đầu đất chân gỗ này trên sân.
    Ngoài ra , tôi cũng để ý quan sát đồng chí Đức Cường , các bác khen ngợi đồng chí này to khoẻ , lên công về thủ tốt. Nhưng theo tôi đây cũng là vị trí cần được tìm người thay thế sau giải , Đức Cường phòng thủ rất dở , thường xuyên để qua người trong khi ở cánh kia Quang Thanh thành công trong phần lớn các pha đối đầu trực tiếp. Đức Cường tham gia tấn công cũng không hay , thường xuyên chuyền hỏng , chuyền về nhiều. Chuyên môn ĐCường không tệ , nhưng tâm lí chú này rất yếu , đứa nào tâm lí yếu thì không nên dùng trong các trận đấu quan trọng mới phải.
  5. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Ko có từ gì để nói về 3 chú Gừng nữa, chán vai~.
    thân,
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    2 thăng này *** loại nó ra thì tan nát cả đội, thằng thủ môn thì mỗi trận biếu 1 bàn, thằng tiền đạo thì đi bộ ở trên, coi như ta trận *** nào 9 đávới 11, thằng công vênh tiền đạo *** gây được sức ép lên hàng thủ củanó nên bọn nó tấn công thoải mái,cộng thêm ông DHS nữa thì 9 đấu với 11 thắng thế *** nàođược, may hômnay thằng thủ môn Mã cũng bán , thằng tiền đạo đứng cách khung thành 2 m đá đập xà cũng bán nốt 9 đấu với 9 nên thắng sát nút
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ đồng chí đang muốn nói là Đoàn Việt Cường, hậu vệ phải của Đồng Tháp, đã từng được bơm lên thành thủ lĩnh hàng thủ U-23.
    Vấn đề của cầu thủ này cũng đã bị đưa ra trong box này vài lần rồi. Công không ra công, thủ cũng không thủ được, phối hợp tranh chấp đều đuối. Nhưng vì bản tính hiền lành lương thiện nên anh em quý chưa muốn chửi thôi.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Chính xác ! Mỗi bên 2 thằng bán độ , 9vs9 , bên rùa to hơn thắng bên rùa nhỏ hơn.
    Hậu Mã-VN :
    http://vtc.vn/thethao/aff2008/hlv-calisto-suyt-danh-nhau-voi-phong-vien-malaysia-/200553/index.htm
    Ông Tô vui quá mất khôn chăng ? Hi vọng sau khi cởi bỏ được tâm lí ức chế vì không thắng 11 trận , ông tỉnh táo loại dùm mấy thằng bán nước đi.
    Trận này tại gặp Mã nó ngu , chứ gặp Sin nó cứ câu bóng bổng vào thì CHẾt CHẮC !
  9. anhcadovn

    anhcadovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng CV là thằng đáng bị đuổi đầu tiên và vĩnh viễn. Đíu hiểu nó có mặt trên sân làm gì, vật vờ cả trận. Hôm nay coi như mình chấp bọn Mã 1 thằng.
    Mà cup này tính đối đầu hay hiệu số trước hả các bác. Nếu đối đầu thì bọn Thái nó thả Mã 1 bàn thì mình đứt à.
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Trận hôm nay đúng là chán cả công lẫn thủ, thắng đc là nhờ cá nhân với thằng Mã tự thua, thử hỏi vô đụng thằng Sing hay Indo ( 2 thằng này mai tranh nhau đòi đá với VN đây ), nó éo bỏ lỡ lắm cơ hội như thằng Mã hôm nay thì thì HS lại có cả rổ

Chia sẻ trang này