1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác nào rảnh xem hộ luật lại cái. Tớ nhớ phạt trong vòng cấm kiểu này hay xảy ra khi thủ môn bắt bóng chuyền về. Chứ còn giữ bóng lâu chỉ bị ăn thẻ vàng rồi cho phát bóng lên thôi.
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Thanks đ/c remix . Theo tôi đã vào tuyển đá ở giải lớn phải có tài năng + tâm lí vững , nhìn nó đá mà run run , dẫn bóng lên một hồi rồi chuyền về sao mà giống Tấn Tài thế.
    May mà giữa hiệp 2 ông Tô biết thay thằng Cường khác vào. Thằng Cường 2 được cái bắm bổ , phòng thủ tàm tạm , nhưng tấn công = zero.
  3. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi thằng HS nên đưa lên đá tuyến trên. Ngoài khả năng chuyền bóng cho tiền đạo ghi bàn còn có khả năng giữ bóng, giữ nhịp cho trận đấu. Hình ảnh một thủ lĩnh đich thực của đội tuyển.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Già Tồ còn 2 bửu bối chưa sử dụng là Minh Châu và Thanh Bình
    Có thể dùng cho trận gặp Lào,hoặc có thể cất tới bán kết ( gặp In hoặc Sing)
    Vớ vẩn trận bán chết, Minh Châu ủi cho bọn tiền vệ mất điện hết, còn Thanh Bình cắn trộm được 2 bàn ấy chứ.
    Công Vinh trận gặp Lào k có bàn thì già Tồ có cớ đưa Thanh Bình hoặc Quang Hải vào chơi hộ công rồi
    Mà lão Tuấn Mẽo đâu sao k vào bình nhiệt tình đi chứ
  5. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Vũ Phong: ?~Tôi không tin vào mắt ở bàn thắng quyết định?T
    ?oĐó là đường chuyền của tôi cho Công Vinh. Khi thấy thủ môn Malaysia lao ra thì tôi định quay đầu lại về sân nhà. Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình là bóng đã lăn vào lưới?, Vũ Phong nói về bàn quyết định chiến thắng 3-2 trước Malaysia chiều tối thứ hai.
    Vũ Phong (số 17) ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.
    Đó là tình huống Vũ Phong có bóng bên cánh trái bên phần sân của Việt Nam, sau khi đội nhà bị Malaysia gỡ hòa 2-2 từ cú đá phạt gián tiếp. Anh thực hiện đường chuyền thẳng, bổng và dài vào khu cấm địa cho Công Vinh. Nhưng tiền đạo này đã đứng lại khi thấy thủ môn đối phương lao ra. Tuy nhiên, trong tình huống không bị áp sát nhưng thủ môn của Malaysia lại nhô lên quá đà và nhìn bóng bay qua đầu. Trong chiều gió mạnh thổi xuôi chiều, bóng đập đất, và cứ bay từ từ vào lưới trong nỗ lực vô vọng của thủ môn Malaysia. Việt Nam nhờ đó có bàn thắng ấn định kết quả 3-2 ở cuối trận.
    ?oTôi không thể tin vào mắt mình là đường bóng của tôi đã thành bàn. Khi ấy tôi thực hiện đường chuyền lên cho Công Vinh. Khi thấy bóng bay qua đầu thủ môn Malaysia tôi vẫn chưa tin là có bàn thắng cho Việt Nam. Mãi cho đến khi bóng thật sự bay qua vạch vôi thì tôi mới chạy ăn mừng. Cảm xúc vui sướng của tôi lúc này là không thể tả được?, Vũ Phong tâm sự.
    [​IMG]
    Vũ Phong (số 17) ăn mừng bàn thắng. Ảnh: An Nhơn.
    Bàn thắng đó khiến HLV Calisto ngồi trên khán đài (do bị truất quyền chỉ đạo) cũng phải nhảy cẫng lên để vui sướng. Và khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Calisto đã chạy xuống ôm Vũ Phong như một lời cám ơn. Bởi đây là trận thắng đầu tiên kể từ ngày ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nhiệm kỳ hai. Trước đó là 11 trận toàn thua và hòa.
    Vào sân từ ghế dự bị thay cho thủ quân Minh Phương ở phút 56, Vũ Phong đã tạo ra ?osức gió cuồng phong? đối với Malaysia bằng hai bàn thắng giúp Việt Nam giành thắng lợi 3-2. Trước đó, sau khi vào sân hơn 10 phút, Vũ Phong đã có bàn thắng rất đẹp: dùng ngực hãm bóng, rồi ngoặt qua một hậu vệ Malaysia và tung cú sút quá khó buộc thủ môn Malaysia vào lưới nhặt bóng.
    ?oKhi được thay vào, tôi biết là BHL đặt niềm tin rất lớn vào mình. Thế nên hai bàn thắng hôm nay có được, cũng là những bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại giải, chắc chắn đã giải tỏa cơn khát chiến thắng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực thắng Lào để tiếp bước vào bán kết?.
    Khi được hỏi giữa Singapore và Indonesia, Vũ Phong sẽ thích gặp đội nào ở bán kết, tiền vệ CLB Bình Dương này cho biết là đối thủ nào Việt Nam cũng quyết thắng. ?oTheo tôi thì gặp đội nào cũng như nhau cả. Indonesia thì tôi chưa đá với họ bao giờ?.
    Bảo Khanh, người thực hiện đường chuyền để Vũ Phong nâng tỷ số lên 2-1 cũng vui sướng bộc lộ cảm xúc: ?oHôm nay chiến thắng của đội nhà phần lớn là nhờ vào may mắn. Nhưng như thế mới là bóng đá. Tôi rất vui mừng với chiến thắng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa ở giải lần này. Chiến thắng này đã giải tỏa áp lực cho chúng tôi tiến bước?.
    Bảo Khanh.
    Bảo Khanh vào thay Thành Lương ở hiệp hai.
    Trong khi đó, sau khi chứng kiến đội có chiến thắng chật vật trước Malaysia, ông Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam không khỏi vui mừng nói: ?oTrận đấu này, trọng tài đã gây áp lực tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam. Tỷ số trận đấu cũng hết sức căng thẳng khi Malysia liên tục đeo bám chúng ta. Nhưng cuối cùng may mắn nằm về phía Việt Nam. Đây là chiến thắng quan trọng tại AFF Cup?.
    Trước tiếng còi ép của trọng tài với đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu vừa qua, theo ông Tuấn thì trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm sẽ có kiến nghị lên BTC giải đấu.
    An Nhơn (từ Phuket)
    Eó bit tình hình trọng tài có cải thiện gì ko đây, chứ 2 trận liên tiếp 2 thằng trọng tài Sing bắt đúng là éo đỡ nổi cái BTC giải đấu này
  6. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Các bác không nên chửi đội tuyển quá. Các em nó đá thế cũng hết sức roài. Sau giải này nghe đồn Vn đe/o chơi AFF Cup nữa. Đang bàn với Lào và Campuchia thành lập giải Đông Dương Cup. Kiểu gì VN cũng huy chương vàng. Lào với Cam tranh nhau Đồng và Bạc. Mà đã là HCV thì Đông dương Cup hay AFF Cup cũng vậy.
    Bọn Lào và Cam nghe thấy cũng sướng âm ỉ vì từ trước đến giờ làm chó gì có cơ hội đoạt huy chương.
    Các bác yên tâm nhé!
  7. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có lý ứ chịu được, cbn, khát vàng lắm rồi
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời cần gì phải tổ chức giải này giải nọ cho mất thời gian. Chia đội tuyển VN ra làm đôi đá với nhau, kiểu gì huy chương vàng chẳng ở lại VN?
  9. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cho đội nam đá với đội nữ. Bác bắt đội nào
  10. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là lấy đội nữ chứ con gì. Bác hỏi lạ ghê.

Chia sẻ trang này