1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thằng Đức Cường công nhận đá chán thật, tạt không ra tạt, chuyền không ra chuyền, toàn vào chân đội bạn. Việt nam muốn tranh chấp chức vô địch phải kiên quyết loại những thằng sau đây ra: Công Vinh, Hồng Sơn, Minh Đức, Tài Em. Thằng Đức Cường cũng đáng loại, nhưng loại nó không biết trám ai vào cánh phải bây giờ. Hai thằng Minh Đức và Hồng Sơn là chuối nhất, việt nam thua 4 quả thì cả 4 quả là lỗi chúng nó. Một thằng thì nhìn mặt đã hãm, một thằng thì như pêđê, lúc nào cũng chạy theo nhìn đít đội bạn. Thằng Công Vinh thì chả muốn nhắc đến, việt nam 2 trận rồi toàn đá 10 người. Tài Em từ sau khi lấy vợ thì như ông cụ, hôm nay mất bóng quá trời.
    Tốt nhất đội hình từ bán kết như sau:
    -------------------------------------Đức Cường-----------------------------------
    --Việt Cường -------Như Thành---------------Phưóc Tứ----------Quang Thanh
    Thành Lương-----Minh Châu------Minh Phương --------Vũ Phong
    -------------Thanh Bình ----------Việt Thắng--------
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Sorry Việt Cường chứ không phải Đức Cường
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Đá thế này thì có vào nữa cũng thêm nhục thôi =)).
    Nói chung bọn này cũng đến thế là hết sức rồi.
    Chúng ta trách những thằng khệnh khạng, trách bọn tưởng mình siêu sao. Không nên trách những thằng thực lực quá kém cỏi, vì sinh ra đã thế rồi, biết sao đc =)).
    Tư chất chỉ đến vậy, tư duy thì HLV không mở mang ra cho, đây là giới hạn rồi. Nên thay lứa cầu thủ mới thôi.
    Trước chê vì còn hi vọng, chứ giờ thì chả hứng thú gì nữa, vì chửi thì chẳng biết chừa chỗ nào ra hay không.
    Nói chả phải quá chứ.......xét riêng về tư duy thì còn thua mấy đội SV nhà ta =)) =)) =)).Chắc do ít học
  4. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trận thắng đầu tay của bác Tồ lại diễn ra như một vở bi hài kịch như thế với thắt nút và mở nút đàng hoàng. Hôm nay xem đúng hiệp 1, hiệp 2 bận không xem được, về mới biết kết quả rồi nghe nói xem hài lắm...Xem lại thì đúng là.... Trận này làm tui liên tưởng đến trận Everton-Aston hôm qua, thằng Everton vừa gỡ hòa, giao bóng thằng Aston lại ăn lại...(hôm qua em đi cửa Everton, Aston chấp 1/4, ăn đến đít rồi lại hỏng, nếu bác nào đánh bóng thì chắc lúc đó cũng phải cay cú dường nào, đá như bán độ luôn).
    Quay trở lại với trận của đội nhà vừa rồi, công nhận xem mà muốn
    , đá thế bị nghi bán độ cũng đúng, luẩn quà luẩn quẩn, nếu không phải bán độ thì tâm lí cầu thủ nhà ta quá kém, cái này có thể thông cảm do sức ép phải thắng, cũng khó nói! Em thì cũng không phân biệt vùng miền, ghét bỏ mấy chú nhà nghệ như một số bác trên này đả kích đâu, nhưng mà phải nói thật, C Vinh nên nghỉ mấy trận tới đi (cho nó đói bóng để mà tìm nguồn cảm hứng chơi bóng lại) chứ đá thế thì...ngượng chết đi được với câu nói: "Tôi là số 1".
    Nhìn bác Tồ vui mừng, đì lại thằng phóng viên Malay lúc VN ghi bàn thứ 3 mà chết cười...Cũng phải thôi, ông Tồ ức chế, stress nặng suốt thời gian qua, lúc ấy trận thắng đầu tay gần đến nên chắc chả làm chủ được bản thân mình nữa..., sướng quá ấy mà!
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Quả thứ 3 vào lưới chắc chắn sẽ đựơc đưa vào những pha bóng vui nhộn phục vụ trong giờ giải lao World Cup
    Hnay anh chả xem nhưng thấy thế là vui rồi
    Thấy thương bác Tồ quá, phải chi bác ấy có trong tay toàn trò giỏi thì nói làm gì, đằng này...
    Được mrhugolina sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 08/12/2008
  6. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Cơ hội đi tiếp của ĐTVN còn dài, ít nhất cũng đến trận tranh hạng 3
  7. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    http://thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/12/133824.vip
    "Mưa gió" đã thừa nhận "Gió đã giúp tôi...", thế thì khác gì là trời giúp
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Tuấn USD chắc đang bị mấy thằng sếp Huê Kỳ nó bắt cày mệt lè lưỡi ra rồi, hết hơi không "bình lựng" nổi nữa.
  9. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Các ku em cho anh hỏi là lúc Vũ Phong đá vào quả thứ 3 thì cả đội có vui mừng không?
  10. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Hô hô đội nào cơ hả bác?? Mã hay Việt

Chia sẻ trang này