1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    50 bài viết mới hiện avatar bạn ạ!
    100 bài viết sẽ hiện danh hiệu.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu VN thắng Lào 3-0.
    Mã thắng Thái 3-0, ai sẽ bị loại?
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Trận gặp Lào, Công Vinh sẽ tỏa sáng với những pha bóng thần sầu trước một dàn cầu thủ Lào toàn những khuôn mặt quá non. Công Vinh bây giờ như ngọn nến lom đom, sẽ bừng sáng trước các loại đom đóm, còn đứng trước đèn dầu Thái Lan thì Công Vinh như bánh đa nhúng nước.
    Mẹ khỉ, tâng bốc cho lắm, đá như khẹc. 2 trận vừa rồi nó vừa đá vừa liếc mắt làm duyên với fan nữ Thái lan, lại còn bỏ ra ngoài sân uống cà phê chán mới vào chạy một chút cho ra mồ hôi. Công Vinh đúng là sao sáng, phong cách còn hơn cả siêu sao người mẫu châu Âu.
  4. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    TẨY CHAY VFF, GIỜ CÙNG NHAU TẦY THAY VFF THÔNG QUA INTERNET ĐÊ ANH EM! GHÉT CÁI LIÊN ĐOÀN NÀY LẮM RỒI VỪA KHÔNG CÓ TÂM VỪA KHÔNG CÓ TẦM.
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Thằng Thong Lao đã đeo áo số 7 trong tuyển Thái, theo luật thì dù nó có nhập tịch cũng không được vào tuyển Việt Nam nữa.
    Với hàng tiền vệ như hiện nay, thì vào được bán kết là may bà cố rồi. Nhưng người hâm mộ sẽ ngày càng bị ức chế với cách đá như hiện nay của tuyển.
    Tuyến U22 với một số khuôn mặt mới, có lẽ sẽ khá hơn.
    Nếu để Như Thành + Xuân Hợp đá cặp trung vệ, đẩy thằng Minh Đức Thể Công cao to chạy khỏe lên cặp cùng Công Huy thành đôi tiền vệ trụ, có lẽ tình hình sáng sủa hơn chút.
    Phía trên giữ Thành Lương đã cánh, nhưng cho phép bó vào trong thành 1 thứ tiền đạo lai quấy rối khu vực trước 16m50 và bên cánh.
    Tiền đạo gọi lại Ngọc Thanh cặp với Thanh BÌnh, thủ môn Tấn Trường + Santos, là ổn cho chiến dịch ASEAN Cub chuẩn bị khởi tranh tháng 1/2009.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mấy thằng kia nó đá dỡ nhưng nó đá thật.
    Hai thằng Minh Đức và Hồng Sơn thần kinh liên tục khi VN dẫn 1 quả kèo chấp 1/2 trái tụi trùm độ nó chung tiền thì về nó giết. Do đó gác 1 trái là thằng MĐ nó buông liền. Gác trái nửa thằng HS tự kiếm chuyện buông quả nửa. Một lỗi lầm lộ liễu mà trình tm Lào, Campuchia cũng không mắc phải. Sự vô tình hay cố ý ?????
    Sau khi VN bị gở hoà thì những chú hv nghệ đá rất máu lửa. Nhưng khi VN gác là chúng lại mắc thằng bố tại sao vậy rõ ràng có cái gì đó không trong sạch.
    Nếu quả cuối của Vũ Phong không vào những phút cuối nếu đủ giờ cho Mã lên bóng và sút thì thằng HS nó lại thần kinh cho vô nửa. Tại V lit nó khi cần còn thần kinh lộ liễu đánh nguội trong vòng 16,50m bị thẻ đỏ và phạt 11m. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trời bất dung gian những tưởng quơ phát nửa chóng giầu thì cú bửa của Vũ Phong nó bắt ói ra tất cả. Nếu mà trái đó ngay chân Công Vinh thì 99% cũng ra ngoài....thậm chí nếu Công Vinh biết trước là vô thỉ nó đã đánh nguội thằng goal trước.
    Thắng độ Thái gài hoà tính thắng độ Mã và triệt Tồ nhưng ngược lại chúng nó thua độ Mã, độ này máu hơn ọc ra nhiều. Cho nên chúng nó sẽ làm 1 độ cuối mà hốt lại. Chúng cần ít nhất 3 người để làm độ và có vẻ nhưng chúng nó đã dàn xếp và làm kỳ này.
    Chắc có lẽ chúng nó sẽ không làm trận Lào đâu. Thằng CV sẽ ghi bàn trận Lào hợp thức hoá cho cái quả bóng vàng.
    Trận bán kết gặp Sing nó mới bán. Đá nguội đánh nguội Sing trong 11m sẽ xảy ra với HS và Minh Đức.
    Như tui nói tuyển VN tối đa gõ mã 2 quả cũng thua lại 2 trái vì HS và MĐ...nhưng quả thứ 3 là do thiên định. Nó mà vô sớm 10 phút thì thiên tử cũng bó gối với HS.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Có gì khó hiểu đâu:
    Tiền đạo số 1 Ngọc Thanh bị loại.
    Thủ môn số 1 Santos xin rút.
    5 cầu thủ U22, trong đó có Đức Cường, Xuân Hợp không được lên tuyển.
    Minh Châu, Phước Tứ đang vị trí chính thức bỗng chuyển thành dự bị.
    Thanh Bình - tiền đạo gà son, chân sút làm nên Merdeka - dự bị chuyên nghiệp.
    Như Thành trước giải bị chấn thương.
    ...
    Như thế đội tuyển VN không mất tinh thần mới là lạ.
    Nói chung là chúng ta lại phải chờ
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199

  9. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    TT Bảng B Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
    1 Thái Lan 2 2 0 0 8 0 6
    2 Malaysia 2 1 0 1 5 3 3
    3 Việt Nam 2 1 0 1 3 4 3
    4 Lào 2 0 0 2 0 9 0
    Cứ cho vòng đấu cuối mà trường hợp Mã thằng Thái và VIệt Nam thắng Lào thì để vào bán kết để an toàn thì VN phải thắng 5-0 (hiệu số +4) nếu mà Mã thắng Thái với tỷ số chênh lệch 1 bàn (Mã +3 và Thái +7). Còn nếu Mã thắng Thái 2 bàn trở lên thì hơi khó nhưng biết đâu đó. Vì thế muốn tự quyết định số phận của mình thì VN thắng Lào 6 quả là ít.
    Còn trưòng hợp Mã thua thì là bình thường rồi. Nhưgn còn trưòng hợp cả VN và Mã thua thì VN loại là đúng rồi.
    Nhưng sau 2 vòng đấu thì VN vẫn lợi thế hơn Mã.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi tuyển Vờ Nờ thi đấu chúng ta nên đi chùa thắp hương

    Xem trận Vờ Nờ với Mã đau cả trym ...à quên tim.Thật ra bọn Mã đá hay hơn và xứng đáng có điểm.May mà có cụ rùa hồ Gươm to vật chúng ta mới thắng.
    Nghe nói trước trận Vờ Nờ với Mã bà con CĐV đã đi chùa cầu may ,cầu rùa cho tuyển Vờ Nờ.Có lẽ sau này khi tuyển Vờ Nờ đá người Việt mình đều phải đi chùa tất.Mỗi nhúm người bé xíu đi mà đã rùa lớn vậy .80 triệu người đi thì sao nhỉ chắc tuyển Vờ Nờ có mà vô địch thế giới chứ lị.Nhà chùa lại có thêm tiền của nuôi sư ,nuôi trẻ mồ côi.

    Bóng đá muôn năm....BRAVO ..WOW ..YEAH OH..ẶC ẶC

Chia sẻ trang này