1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chủ topic hơi tự tin nhể
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cố lên VN, trận đầu tiên chúng ta sẽ thủ hỏa và trận chung kết sẽ dập thằng Thái dúi 3 bàn ko gỡ. Tôi .................. đoán là vậy Anh em tối bớt chở gái đi chơi mà ở nhà ủng hộ đội tuyển nhá
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Tôi hi vọng những tình huống sau sẽ không xảy ra: Liên Đoàn nhét người vào tuyển, chặn không cho các yếu tố tích cực khác lên tuyển để giúp đỡ ông Tồ , các trận vòng bảng người của Liên Đòan sẽ đá tốt , vào bán kết và trận tranh huy chương đồng sẽ thả , vừa đảm bảo chỉ tiêu vào bán kết, Liên Đoàn không mất ghế, vừa đủ để chấm dứt hợp đồng với ông Tồ vì tội không co huy chương.
  6. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    các bác lên án VFF ghê quá
    nhưng em chỉ thấy tụui đó làm ăn nông dân thôi, chứ liên đoàn nào chẳng mong có thanhtìch thốt nhất
    thế nên đừng nghĩ là VFF muốn đá bựa để loại ông Tô
    ở đna'' chỉ thấy Thái và Indo là hay, chứ bọn còn lại toàn tép riu , bóng bánh đỉnh cao cái nỗi gì ( nhưng mà iem vẫn ủng hộ tuyển vn )
    sao chưa clb nào mua vài thằng indo về nhỉ , rước đc 1 thằng như Bambang hay Yulianto thì hiệu quả bằng mấy thắng C.Vinh cộng lại
  7. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Lúc đầu em cũng nghỉ như các pác kg biết có qua dc vong bảng hay kg.Nhưng sự thật là mười mấy năm nay bóng đá ĐNA kg khá lên dc tí nào và nó phân chia ra 4 nhóm rất rõ ràng.Nhóm 1 chỉ nhỉnh hơn chút xíu là Thailand ,nhóm 2 thì có VN-INDO-SING nhóm 3 thì có Myana-Malay và nhóm 4 là những thằng cùi bắp như Laos, Cambodia,Phi,Bruney,Timor .Vậy thì 4 Xuất vào bán kết chỉ có Thai,VN-INDO-SING .2ku Malay&Myanma với thức lực hiên tại thì chắc chắn kg chen chân vào top 4 này rồi.Hôm qua nhìn thằng Myanma -Indo-Sing đá mình cứ ngỡ rằng đang xem tiger cup cách đây 10 năm về trước chẳng thay đổi gì cả .Van là Bambang ,vần là Lewis Myanma thì vẩn lối chơi rất có nét ấy nhưng thiếu vóc dáng của một đội bóng lớn .Nhìn lại VN đúng ra thì trong ngần ấy năm ta ít nhất cũng ring về cho mình 1 cái vàng của DNA nhưng vì lý do mà tôi cho rằng ông trời đoạ đài người hâm mộ bóng đá VN .Ông trời cho ta đội ngũ lảnh đạo xuất chúng,ông trời cho ta những cầu thủ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ,luôn luôn xem mình là trên hết và luôn gây rắc rối hết chuyên này đến chuyên nọ.Ông trời cho ta đội ngũ nhà báo chỉ biết viết bài theo ''''tâm lý bầy đàn'''' mà chuyện chuyên môn chỉ là thứ yếu .Có những giai đoạn VN đá như cái mu của đàn bà mà bọn nhà báo và VFF cứ tâng bốc bọn nó lên vô tình gây sức ép 2 mặt lên bọn nó,một mặt bọn nó tưởng mình là ông trời,một mặt vì bị sức ép đó mà chúng hoảng loạn nên thất bại là điều tất yếu.Còn hiện đội tuyển của chúng ta theo cách nhìn của tôi rất có triễn vọng.Tôi vui mừng là trong chiến dịch này bọn nhà báo điều im lặng thờ ơ viết có chừng mực với đội tuyển kg như những lần ra quân trước cứ tấng bốc để cho danh số của mình bán ra dc tăng lên,tôi vui mừng lũ đầu bò VFF và những nhà tài trợ kg treo những giải thưởng khổng lổ như những lần trước.Tôi cũng vui mừng vì chúng ta có một vị HLV xem bọn Thái như là rác rữi ,kg như thằng ĐẦN và chính chúng ta khi nghe đến 2 chử Tháiland là cứ mở miệng nói ''''Thua chắc'''' chưa đá mà kg tư tin vào chính mình tất sẻ thất bại thôi.Trở lãi vấn đề chính những nguyên nhân này tôi đã thấy ta chiến thắng dc mặt trận tinh thần rồi .Vậy còn lý do gì mà kg tin rằng ta sẻ vào bán kết mà khi đã vào bán kết rồi chuyện vô địch chỉ là một bước chân với điều kiện chúng ta đừng tự giết mình bằng những chuyên vớ vẩn những nó vẩn thường xảy ra nhung kì tham dự trước đây
  8. ducthienj13

    ducthienj13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM - THÁI LAN: Tin tức, tường thuật, bình luận...

    Chờ mãi chưa có bác nào mở topic này, em làm vậy.
    Trận mở màn nên dự đoán tỷ số sẽ là: 1 -1. Thành Lương ghi bàn cho Việt Nam.
  9. ducthienj13

    ducthienj13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đội hình xuất phát dự kiến: thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Như Thành, Minh Đức, Việt Cường, Quang Thanh, tiền vệ Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Thành Lương, tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng.
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/12/3BA0929B/
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chả hiểu thằng phóng viên có viết láo không. Minh Đức, Như Thành đêù là mẫu hậu vệ thòng, phán đóan và cắt bóng là chính. Thái lại có thằng tiền đạo cao, khỏe vậy. Nên để Phước Tứ cặp với Như Thành hay hơn.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chừa thằng Phước Tứ trận tới không chiến với Mã cũng được. Điều quang trong là từ bán kết và chung kết. Vòng loại cũng không cần mang hết tinh binh. Khả năng hoà có lẽ cao vì đội hình hiện nay rất ổn + sức khoẻ tốt thì trận đầu Thái khó thắng. Chờ xem. Không nhất thiết đưa hết tin binh. Chỉ cần hoà là đủ.
    Nếu tui là đc Tồ thì h1 để Thanh Bình Việt Thắng và Tấn Tài Bảo Khanh húc tối đa với nhà Thái.
    H2 cho Thành Lương và Vũ Phong, Công Vinh vào giải quyết (Tôi thì xài Quang Hải).

Chia sẻ trang này