1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Trận này có cảm giác như bọn sing bán độ ý các bác ạ. Cả hiệp một ko có một pha lên bóng nào (ngang ... Lào), hai lần hậu vệ để thả Việt Thắng đối mặt thủ môn cùng một kiểu, rất là đơn giản, lần đối mặt thứ 3 của chú Việt Cường thì phải cũng thả rất lỏng cánh phải.
    Tranh chấp trong hiệp một các cầu thủ của mình hầu như thắng, rất khó tin, đi bóng khuấy đảo cả cánh trái.
    Hiệp 2 thằng Lewis bắt quả bóng quá đơn giản mà để bật ra, chắc định biếu mấy anh Việt Nam, thằng tây đen abu thì thi đấu như chơi
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Không thấy có đề cập về luật thi đấu trên trang web của AFF. Có bác nào biết giải có luật bàn thắng sân khách (away goal) ko nhỉ?
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đuổi Công Vênh ra lấy thằng K*k nào đá bây giờ? Hôm nay em đã tỏa sáng bằng kiểu đứng tạo dáng chuẩn bị sút phạt chả khác gì C.Ronaldo. Chúc mừng em nó một dáng đứng tinh tế, mềm mại pha chút mạnh mẽ.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Quả Phước Tứ Việt Vị 100% thằng Sing có cố tình chuyền cho thằng kia, mà thằng kia dưới rõ ràng mà không thổi thì thổi cái gì giờ?
    Cả trận thằng CV toàn việt vị, chuyền cho dội bạn và tự vỗ tay như khỉ. Có quả đá phạt đứng dạng háng như CR7 như khi đá thì như.....rắm...kinh tỡm quá. Kỹ thuật SLNA chỉ có toàn hơi không thôi. Công Chúa và Hoàng Tử bong bóng.
    May mà hôm nay tử huyệt Minh Đức bị bị kín. Cuối trận VN hơi xuống sức và mất tập trung nhưng chưa đến nổi nào vì Sing chỉ mỗi 1 bài câu bóng bỗng mà hôm nay với PT và NT khả năng không chiến của VN là đạt.
    Không thắng được Sing cũng không hẵn hết hi vọng vì trừ 10 phút hơi thót tim nhà ta để nó tạt mấy lần thi ta đá trên cơ chú Sing và chú ấy dường như cũng đếch còn bài nào khá hơn bài câu bổng. Xuống biên phải không được Sing coi như tắc tị cái chuyện tạt vô tuyến 2 xông tới đánh đầu như trận với Miến.
    Việt Cường đá tốt cánh trái. Không thấy Sing tấn công cánh này nhiều. Việt Cường dâng cao công nhiều chú Bernnet rét chẳng dám lên (vì h1 VC và Vũ Phong chồng biên ghê quá). Như Thành lại đá dạt biên trái chặn bóng dài dốc biên nhà Sing. Nhiều lúc đá chỉ 3 hậu vệ Như Thành Phước Tứ Quang Thanh. Phước Tứ Quang Thanh tốc dộ tốt nên h1 bọn Sing có câu bóng dài cũng chẳng ăn thua. Hôm nay VN xui bóng của VT dội cột nếu thành bàn có khi lại 2,3 quả. Bóng đá là thế. Rõ ràng VN chơi hay hơn Sing dù cho họ có 10 phút bừng tĩnh như cuối trận VN cũng vẫn có những pha ép sân nguy hiểm chỉ thiếu nhát cuối (vì thằng CV nó cùn quá lại nhát bóng...hãy xem trái thằng lionel nó ói bóng thằng CV không chị chạy mà thằng TB nó xa hơn chạy muốn tới bóng.
    Lẽ ra VN đã có trận thắng. Tồ làm tốt cho lối chơi tuyển VN. Chúng ta cần đá hay những trận quang trọng như vậy chứ vòng bảng vô được rồi hoành tráng làm gì? Sing thắng Indo 2-0 tại ngay Jarkata mới thấy được cái bản lĩnh ông Tồ khi VN đá trên chân Sing.
    Cũng có cửa hoà hay thắng Sing trên sân nó nếu VN thay Công Vinh từ đầu và thêm chút may mắn. Nói thực Tồ quá bướng khi cứ tin tưỡng CV. Tin mấy chú SLNA thì heo nái cũng biết leo cây. Đã đến lúc Tồ cần quên Công Vinh đi. Thay Tấn Tài hơi chậm lẽ ra thay ngay từ h2 vì 15 phút h2 Tấn Tài yếu sức đá ẽ quá. H1 xông xáo nhưng chuyền vẫn ngu chỉ kém mỗi CV về mặt này. Cái thiếu của VN là tay ghi bàn cuối cùng có trình.
    Anh VT đá dội cột còn hơn anh CV chẳng có quả nào...hộ công thì hõng thất bại toàn tập...diễn kịch ngứa cả đít của tui. Dĩ nhiên với lối chơi như vậy rất hợp ý bác Cắn Đít vì nó quá thúi.
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cứ trận nào có Công Vênh là Việt Namhoà hoặc thua, anh Công Vênh ra sân là Việt Namthắng thế mới lạ
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại cho rằng chiến thuật hôm nay của Sing là phòng ngự phản công nên hiệp 1 khiacàu thủ VN còn khoẻ triển khai bóng rõ và ở tầm thấp, tỉa bóng vào nách các trung vệ nên cơ hội nhiều. Hiệp 2 mình đuối sức , nó áp sát và khi có bóng bên Sing đã bắt đầu tiển khai và giữ được bóng chứ ko như hiệp 1 chỉ phá lên với phá ra. Nói chung có tiếc chỉ nên tiếc cơ hội của VT, may một chút thôi là có bàn, tinh thần lên, bọn nó cũng phải dâng lên đôi công, thế là ăn bài hồi mã thương.
    Lượt về ko biết nó có tính bàn thắng sân khách sân nhà ko? vì mình nghĩ rằng Vn cũng sẽ đá phòng ngự giống Sing ở trận vừa rồi.Rình cơ hội phản công, mình ăn 1 thì nó buộc phải ăn 2. ....Hôm nay bọn nó bị lối đá ít chạm, bóng thấp, tam giác của mình kéo phải chạy đuổi bóng nhiều nên khá hụt hơi so với VN. Chắc bác Tồ đã tìm ra cách chơi với Sing. Hy vọng trận lượt về đừng mất thế trận quá
  7. cuchipvr

    cuchipvr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    *** hiểu vì sao ông Tô lại tin tưởng chú bọ hung CV như vậy. Tiền đạo số 1 gì mà cả trận không có một  pha bóng ra hồn. Thế mà ***** bố cái thằng BL VTV2 lại khen hôm nay CV đá hộ công rất tốt. Chạy chỗ kém liên tục việt vị, không có một đường chuyền tốt nào, sút phạt thì quả nào cũng tham đòi sút, chỉ được cái mặt lúc nào cũng vênh vênh như mặt chó. Đáng lẽ hết h1 phải thay bằng thằng Quang Hải mới phải. Ở trận lượt về nếu ông Tô vẫn cho thằng này ra sân thì thôi  đồng hạng 3 cùng thằng Indo cho khỏi phải đá.
  9. hientai8x

    hientai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 2 mấy bố đá như mấy ông cụ, đá khệnh khạng xem ức chế wá. Anh Tồ suốt bình thường xông xáo quát tháo thế mà trận này ngồi lì như thằng bệnh vậy.

    Đá khệnh khạng kiểu này cho dù có kiểm soát bóng 99% cũng éo làm gì được. Thằng Sin trận này đá giấu bài về sân nhà nó thịt.

    Nói chung trình độ VN chỉ đến thế thôi, bọn Thái mà mở tivi xem trận này chắc nó cười cho thối mặt.
  10. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tôi ko thể hiểu nổi ông Tồ nữa. Một HLV lão luyện thừa sức nhìn ra vấn đề chuyên môn của CV. Hơn nữa ông cũng đã nói là sau giải này ông sẽ từ chức, vậy ông sợ cái gì ?

Chia sẻ trang này