1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhìn chung tui thấy lối chơi Tồ áp đặt hôm nay là rất hợp lý trước Sing và cả Thái.
    Về thay người Phước Tứ và Minh Châu, cùng tiếp tục tin dùng Việt Cường cho thấy tôi nói đúng, Tồ cũng nghĩ đúng và bọn báo sai khi chê Việt Cường quá đáng.
    Tuy nhiên Tồ có chổ chưa đúng khi tin dùng Công Vinh, và Tấn Tài (thay vì Quang Hải). Tuy nhiên phải nói h1 Tấn Tài đá vậy cũng đạt. Còn CV thì khỏi nói ông Hồng Ngọc nói hết và cực kỳ chính xác rồi. Tui có nghe lão này bl vài lần tui cũng thấy lão có cái nhìn khá tốt. Về HS thì cũng không thể đánh giá vì cả trận chú ấy chụp 2 quả bóng bổng + 1 quả đá phạt nhẹ như khều của bọn Sing thì khả năng HS thừa sức đảm đương....không thì đi chết luôn đi...cho nên không thể nói HS hay hay giở. Nhưng chú ý có tất không cầm bóng lên phát đi và cứ lừa lừa đá với Thái sẽ có ngày.
    Về lối chơi h1 đá rất tốt cầm bóng và áp đặt bọn Sing có bóng là mất liền sau 1, 2 nhịp thì lấy gì đá ru ngũ hay phòng thủ. Bóng trong chân VN thì ta tung hoành sân nhà nó là chuyện đương nhiên. Sing muốn đôi công cũng không được. Đá như Nhật với TQ vậy...kỹ thuật quá chỉ thiếu mỗi kết thúc.
    H2 thì VN không đá máu lửa như h1 vì chủ động chơi chậm hơn. Đó là chiến thuật của Tồ chứ không phải do Sing nó cố tình chờ phút chót (cũng có nhưng Vn cũng không lạ gì). HL bóng đá VN gần 10 năm Tồ hiểu sức VN tới đâu. Vn đá tưng bừng h1 thế thì h2 cứ tiếp tục 15 phút nữa là sẽ em ơi lửa tắt bình khô rượu. Vã lại đã 45 phút h1 không thũng thì chắc gì 15-20 phút h2 đã ăn thua. Mà không ăn thua sức yếu nó càn đeo không nổi là dẹo ngay. Cho nên Tồ chuyển sang lối đá phản công hơn là chủ động tấn công và đôi công.
    Có thể thấy h1 Việt Thắng cắm và Công Vinh hộ công. Nhưng h2 thì CV cắm và Thanh Bình hộ công. Những đường chuyền dài của Như Thành và Phước Tứ cũng như tiền vệ chuyền bóng trên 20m bắt đầu xuất hiện. Đần cuộc vào tốc độ của CV mong chờ như trân UAE nhưng CV nó ngu quá toàn bị việt vị...kiểu chơi này phá sản, VN chuyển sang ôm bóng xông vào và sút xa kết quả là 3 quả phạt 2 của Vũ Phong và 1 quả Cv đá. Sút xa thì có chí VC bắn rớt com chim đa đa lạc về thủ đô. Tiếc nhất là quả của Thành Lương vô khung ngay vị trí trận Lào nhưng mà sút không kịp thằng hv Sing dẫu sao cũng đẳng cấp hơn Lào. Rõ ràng tuyển Vn có một phần xuống sức và chơi như thế là hợp lý. Vẫn có những pha thót dế nhà Sing về cuối trận chứng tỏ vẫn tự tin và còn sức ăn thua.
    Dẫu gì Sing cũng là đương kim vô địch gần đây lại chinh chiến nhiều với đẳng cấp cao hơn nó vòng 2 WC tuyển lựa...nên cái bản lãnh VN chưa đủ làm nó vỡ trận...có thế thôi. Còn tuyển VN hầu như ngoài cái AFC 2007 có còn được đấu với Arab Saudi hay Nhật, Hàn...nửa đâu? Cũng may nhờ trong 10 trận toàn hoà và thua đã đụng giao hữu với O Brasil, và Triều Tiên, Thái, Sing tuy chỉ là giao hữu nhưng cũng tạo sự tự tin...nếu đá đúng í đồ nhà Tồ thì cũng chưa chắc gì đã có khác biệt đẳng cấp hay thể hình.
    Có thể nói chủ mưu phòng thủ phản công dựa vào CV đã bị phá sản. Tồ nên quên bài này đi. Lẽ ra h2 chơi thế mà thay Thanh Bình cho vị trí Công Vinh để VT đá cắm có khi lại hay. Hy vọng trận tới Tồ sẽ không thấy lấn cấn này.
    Có vài thời điểm như 2 quả phạt mà Sing đá từ hơn 1/2 sân nhà ta ở h2 không một cầu thủ nào đứng trước bóng để gây sức ép cả phá và quấy nhiễu (như 2 chú chống phạt góc). Một trái tương tự vị trí Thái nó ghi bàn từ quả tạt như vậy. Đây là chuyện Tồ cần cải thiện. Một cầu thủ bao giờ cũng đứng khoảng 9m trước bóng cản đáng kể góc đá của nó. Không nhất thiết tụ hết về 16.50m như vậy.
    Chú CV đá mờ nhạt như chú Ji gì của TQ nhưng ông HLV Sing thay thằng kia còn Tồ thì không.
    Thằng kia thì mặt ngơ ngác như bê con lạc mẹ, còn CV thì cứ như hề trong gánh xiếc. Đá thì dỡ ngang nhau nhưng diễn thì Vinh khiếu hơn.
    Không kéo VN và Sing lại quay lại kịch bản 11m nửa. Thế thì lại thua vì HS lùn quá.
  2. lts85

    lts85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    1
    Bỏ luật đó rồi bác ạ, hòa có bàn thắng cũng như hòa 0-0, hôm nay xem bình luận trên VCTV3 bọn bình loạn bảo thê.
  3. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Năm nay ko bít ntn chứ hai giải AFF gần đây nhất ko tính bàn thắng sân khách. Cộng tỉ số của lượt đi và 90'' lượt về, thèng nào hơn đi tiếp, còn hoà thì đá tiếp hiệp phụ, hoà tiếp cấp cho mỗi đội 5 viên đạn đấu súng, hoà tiếp nữa thì cấp từng viên một...bắn tiếp.
  4. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Từ kết quả trận hôm nay lại liên tưởng tới 2 trận giao hữu lượt đi - lượt về với Sing cách đây ít lâu.
    Có khi nào lượt đi 0-0, lượt về 2-2, đấu súng mình thua 4-5 ko nhỉ?
    Ko bít thế nào nữa.
    Thánh họ cái mồm.
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    em éo thích bóng đá nên chả thèm xem

    cho em hỏi là chừng nào mình qua Sing đá vậy
    Được thichmod sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 17/12/2008
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.142
    Trực tiếp bán kết lượt về Việt - Sing: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

    Em chuẩn bị rước. Đặt cái title cho vui, thật sự thì lượt về cũng mẻ răng với bọn này đấy.
    Hi vọng rất lớn vào ****. Nếu **** ngồi ngoài thì phúc 70 đời cho VN. 2Chú Minh Châu, Phước Tứ chắc chắn vẫn được dùng
    Nói chung, già Tồ cứ cho quân đá cầm chừng và chắc, chờ dịp bẻ răng nó. May mắn phang trước được một trái thì có cơ ăn. Còn nếu bị thì... ô hô, đốt thuyền đập nồi, xông hết lên mà chiến chứ còn gì nữa
  7. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm cấm ku Tài Em vào sân,chú này đứng giữa chuyền bóng thì tối,lại hay ỡm ờ nên rất dễ bị vồ mất bóng,và khi oánh chặn thị chuyên chọn khu vực cực kì nguy hiểm để phạm lỗi - dẫn đén những tình huống cố định cực kỳ ngon xơi cho các Chú khách.
    THUA LÀ CÁI CHẮC RỒI !
  8. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thím Tô,hãy thử một lần rút chú "tiền tỉ" ra xem ?
    Vận may sẽ đến liềng à !

  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Tiếc thật, mình có mấy cơ hội ngon ăn ở hiệp 1 lại bỏ qua, lẽ ra hiệp 2 nen thay CV = Quang Hải, chú Thanh Binh mất tồc độ roi, cũng còn may mắn đuợc trọng tài cứu thua, hy vọng luot về sẽ làm gỏi Spore...
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chẳng có gì may mắn cả. Trọng tài làm đúng nhiệm vụ của họ. Báo Sing cũng không phàn nàn gì về quả đó. Chỉ có đc Mùi chỉ tịch hội trọng tài VN bắt như hạch là khôn nhà dại chợ là cho là hợp lệ.
    Quả bóng đó không sút thẳng và được chuyền cho một chú Sing duy nhất và chú ấy việt vị mịa nó rồi. Những quả Công Vinh bị việt vị trọng tài có chờ xem banh rơi xuống đâu Công Vinh có tham gia hay không hay banh phát xuống là nó toét. Nếu như có hơn 1 cầu thủ và banh được sút hay chuyền có chủ đích cho người không việt vị lại là chuyện khác. Coi bóng Âu Châu phải hiểu những vấn đề như vậy. Nếu trọng tài công nhận bàn thắng hôm nay mới là vấn đề sai xót.
    Tụi Sing nó còn nói nếu như lẽ ra VN không bị bí kết thúc thì đã 2-0 từ hiệp 1. Tụi nó nói rằng nếu đá như đá với VN hôm nay thì có vượt VN đụng Thái cũng chết tươi.
    Khốn nạn cho bóng đá VN là người tài thường bị đầy đoạ. Trong 5 năm qua ngay những khi VN hoà Sing cũng vẫn bị lép vế và có phần may mắn. Chưa bao giờ VN đá trên cơ như trận hôm nay. Tuy vậy nhiều người vẫn muốn chê cái gì đó. Nói thiệt sau kỳ này Đần ra đi bóng đá VN sẽ bị nhục một thời gian dài nửa đấy.

Chia sẻ trang này