1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Muốn có hậu vệ biên tốt mà lấy trung vệ chuyển sang thì chết ********* rồi.
    Không kể những thằng hậu vệ biên ngon bẩm sinh ra thì trong tình hình bóng đá VN những thằng hậu vệ biên tốt phải lấy tiền vệ, tiền đạo.
    Thường những thằng tiền vệ, tiền đạo có tư duy kỹ thuật tốt, tuy nhiên do thể hình, thể lực hoặc yếu tố nào đó chưa đủ tầm tiền vệ tiền đạo đích thực thì chuyển về đá biên sẽ rất ngon.
    Ví dụ như Quang Hà của Thể Công, xuất thân là tiền đạo, sau đó lùi về đá tiền vệ và hậu vệ phải.
    Tiếp đó có thể ví dụ Minh Đức, trước kia là tiền vệ kiến thiết ở trẻ HN, rồi sau chuyển sang ĐS và khi lên tuyển thì đá hậu vệ trái.
    Một lọat đồng chí nữa có thể kể tên như là Thanh Châu, Công Minh... xuất thân đều từ tiền vệ cả.
    Những thằng trung vệ thường là thằng kỹ thuật yếu, chỉ đuợc cái to cây, phá bóng tốt. Cho đá hậu vệ biên coi như chấp luôn ngoài cánh khâu tấn công. Nếu chấp nhận đá phòng ngự kiểu u22 gặp malaysia thì may ra dùng được.
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Vấn đề là là cái chữ nếu bạn ạ
  3. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    [font=Times New R
    oman][/font=Times New Roman]Cái thiếu hiện nay của TVN theo tôi là 1 chú tiền vệ kiến thiết kiểu như H Sơn, M Hiếu V Sỹ ngày trước, để lấp chỗ này nên tạo điều kiện cho thằng em Quốc Anh tạng như chú hai lúa T Em nhưng to khoẻ hơn, chân cẳng khéo đặc biệt là đầu óc tư duy tốt vì chú này là học sinh giỏi trường chuyên của tỉnh Quảng Ngãi nhưng mê bóng đá nên theo, Vị trí tiền vệ máy quét đào tạo chú Minh Đức ở tuyển hiện nay cũng hết sức tiềm năng vì chú này có tầm quan sát tốt không ngại va chạm.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Em là em *** hiểu ông Tuấn Mẽo có hay xem bóng đá VN không, lúc *** nào cũng nhắc tới Văn Pho, Bật Hiếu, Được Em, Đức Tuấn... Toàn mấy thằng củ chuối được thể hình tốt nhưng *** biết đá bóng. Đọc những bài viết của bác nhiều bài rất sắc sảo nhưng nhiều bài rất củ chuối. Có lẽ phải đưa bác lên làm GĐKT của tuyển VN với sáng kiến đưa các trung vệ ra làm hậu vệ biên, đưa thằng Việt Cường lên đá trung tâm. Là người theo dõi bóng đá Việt Nam nhiều năm nay em xin đưa ra ý kiến nhận xét một cách khách quan về trình độ, khả năng phát triển của từng cầu thủ  Việt Nam.
    1. Vị trí thủ môn: Mặc dù em rất ghét cái thằng mặt sẹo chí phèo Hồng Sơn những cũng  phải thừa nhận ở VN hiện tại không có thằng nào hơn nó. Tấn Trường có khả năng nhưng có lẽ phải vài mùa nữa mới thay thế được. Đặc điểm của Tấn Trường là chiều cao tốt bắt bóng bổng tốt nhưng khả năng phản xạ kém. Trong 2 thủ môn là Đức Cường và Quang Huy, em vẫn thấy thích thằng QH hơn vì thằng này nó ổn định ít khi làm độ như thằng Đức Cường.
    2. Vị trí trung vệ: Mặt bằng bóng đá VN hiện nay có rất nhiều trung vệ giỏi. Vượt lên trên một chút đó là Như Thành, thằng này thì các bác đều biết rồi - đẳng cấp của nó đã vượt ra khỏi Việt Nam. Số còn  lại đều sàn sàn như nhau: Phước Tứ (TC), Anh Tuấn (TC), Xuân Hợp (TC), Minh Đức (Nghệ An - TC), Huy Hoàng (SL). Ở đẳng cấp thấp hơn một chút có Tiến Dũng (T&T), Minh Đức (U22-TC), Phước Vĩnh (ĐN). Còn lại những chú như Thanh Giang, Chí Công, Văn Pho vứt mẹ nó đi. Nhiều bác chắc không biết thằng Anh Tuấn (TC), lên đội một TC rất sớm nhưng dự bị cho thằng Quốc Trung suốt, đến khi thằng Trung bính đi thì mới ngóc đầu dậy được. Thằng này đá hiện tại còn hay hơn cả thằng Xuân Hợp, chắc chắn hơn thằng Phước Tứ. Nếu ai không tin xin hãy đi xem giải bóng đá T&T Hà Nội mở rộng. Chú Minh Đức (U22 -TC) để dành cho Seagame.Vị trí hậu vệ biên: Văn Trương, Quang Thanh
    3. Vị trí tiền vệ: Nếu như 2 cánh có rất nhiều cái tên như Vũ Phong, Thành Lương, Tấn Tài, Bảo Khanh. Ở một trình độ thấp hơn một chút có Danh Ngọc (NĐ), Ngọc Duy (TC), Thanh Phúc (ĐN), T.Tùng (Thanh Hoá). *** hiểu sao tiền vệ cánh bóng đá VN lại toàn chú lùn.
    Vị trí tiền vệ trung tâm: Quốc Vượng và Công Huy. Tài Em và Minh Phương yếu lắm rồi. Mà *** hiểu sao cầu thủ VN cứ 28 tuổi trở lên là đá như ông già nhỉ hay là trước đây đều ăn gian tuổi giống như mấy chú SLNA. Dù sao thì thằng Quốc Vượng nó cũng ra tù sắp được đá rồi khoảng giữa mùa 2009, các bác tha cho em nó. Nó còn tử tế hơn thằng Công Vinh và Văn Quyến nhiều. Xem nó tập và đá giao hữu vẫn còn ngon lắm, nói thật ở Vị trí của nó thì nó vẫn là nhất
    4. Tiền đạo: Ngọc Thanh và Công Vinh. Thằng Văn Quyến cũng sắp trở lại sân cỏ nhưng nếu em là HLV em *** bao giờ đưa nó vào đội tuyển. Mặc dù nó đá còn ngon hơn thằng bọ CV những nhìn mặt của thằng này *** chịu nổi nhất là hình ảnh nó  bị bắt vào C14 mũ đội sùm sụp, mặt vênh váo, miệng hút 555. Sau này mà khi nó mãn hạn treo giò ghi được một bàn thì các chú Nghệ lại đưa nó lên mây xanh, các em gái xứ nghệ lại vây quanh xin ngủ với anh một đêm. Đúng là nhục như chó.
                                                TM   : Hồng Sơn (Quang Huy)
    Quang Thanh (Việt Cường)   Như Thành (Anh Tuấn )    Xuân Hợp (Phước Tứ)  Văn Trương
    Vũ Phong (Tấn Tài)      Công Huy            Quốc Vượng (Minh Châu)      Thành Lương (Ngọc Duy)
                                    Ngọc Thanh (Việt Thắng)       Công Vinh (Quang Hải)
     
     
     
     
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
                        Trong đội hình này em xin bổ sung thêm thằng Quốc Anh (ĐN), mải mê nói quên mất thằng này.                        
                                                           TM   : Hồng Sơn (Quang Huy)
    Quang Thanh (Việt Cường)   Như Thành (Anh Tuấn )    Xuân Hợp (Phước Tứ)  Văn Trương
    Quốc Anh (Vũ Phong      Công Huy            Quốc Vượng (Minh Châu)    Thành Lương (Ngọc Duy)
                                    Ngọc Thanh (Việt Thắng)       Công Vinh (Quang Hải)
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Hồng Sơn bắt bóng trận Thái bị sảy tay =>tai nạn .
    Bắt bóng bổng trận Mã Lai chụp hụt=> tai nạn
    Tai nạn gì tai nạn lắm thế .
    Nếu là 1 thằng thủ môn khác xem , không khéo bị đánh um sùm trên mặt báo rồi ấy chứ .
    Bọn báo chí thì trước giải tòan chê ông Calisto chỉ dùng 1 người, không cho thủ môn khác có cơ hội . Đến khi Santos về, Hồng Sơn bắt thì những thằng thủ môn khác có 1 cơ hội nào không?
    Nếu Hồng Sơn là thủ môn số một Việt Nam thì mấy ông Liên Đoàn không dùng kế hiểm để loại Tấn Trường làm gì . Thử cho nó cạnh tranh công bằng xem nào? dám không ?
    Ghét nhất là nói chuyện "tầm" , tầm là cái gì thế ? Bọn Anh hay Agchentia ,TBN mà cứ bám vào cái "tầm" này thì đã không có Roodney, Wancot, Messi, Frabegas ... Những thằng đủ "tầm" như Raul thì nên lượn cho nước nó trong. Những thằng đủ "tầm" sao cứ tắt điện trước Thái, Sing, để thằng bé Quang Hải "không đủ tầm" nó đột phá, chuyền cho Tài Em ghi bàn thế .
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 20/12/2008
  7. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Mịa , bác Tồ cho Công Vinh ra sân sơi nước đi , để 2 thằng chân gỗ biết sút bóng là Bình và Thắng đá ăn bóng rơi bóng vãi là có cửa thắng
    Thủ môn thì tài năng nhất vẫn là Đức Cường , có chú này thì sút phạt với sút xa không bao giờ sợ ,
    tuy nhiên chú này thân với mafia miền Trung cho nên nguy cơ làm độ rất cao
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
                Các bạn sai đề rồi...!?hãy quay trở lại vấn đề chính đi : BÁN KẾT TRẬN LƯỢT VỀ ...Chứ đâu phải đội hình của TVN tương lai đâu...!?Trong diễn đàn,tranh luật không tránh có những ý kiến trái ngược nhau,nhưng đừng vì thế mà gây nhau như vậy...Ngoài những thành viên chúng ta còn có rất nhiều người ngoài đọc diễn đàn nữa đó_Đừng để họ chê cười
                Sao bạn lại lấy topic là :Già Tồ bẻ răng sư tử biển..?nghe ghê quá vậy bạn====bạn hãy nên dùng là Già Tồ lột da sư tử biển nghe êm tai hơn....
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mourinho từng đưa Gallas ra hậu vệ cánh và rất thành công chắc chắn. Chelsea là đội không hề thiếu cầu thủ chuyên cho bất kỳ vị trí nào. Một HLV giỏi phải thấy những tiềm năng chưa bộc phát của cầu thủ mình của đội mình và dám áp dụng nó và thành công.
    Trình độ VN nội nhìn cầu thủ anh nào khả năng tới đâu, HLV anh nào dỡ anh nào giỏi cũng không biết...chỉ khi chuyện đã xãy ra thì nói như ông cố. Mịa sao trước khi đụng Sing không ông nào dám tuyên bố Sing chẳng vẹo gì đi? Toàn đi khen những chú cở Huy Hoàng, Văn Nhiên, Văn Biễn, Hồng Sơn, Công Vinh.....Nhưng khi chúng nó càng đá càng bịnh thì nhào ra chê tá lã...ấy thế chứ nó đá 1 trận tàm tạm thì lại bốc thơm. Thằng Phước Tứ thậm chí nhiều chú còn cho là nó không bằng Minh Đức nghệ nửa. Dĩ nhiên những đội hình tui xắp sếp chỉ là đặt một cái nhìn và suy nghĩ mới. Khó có HLV nào sẽ dùng i khuôn vì mỗi người mỗi ý khác nhau. Nên không thể cm tui đúng hay sai....cho nên cũng không nên hồ đồ mà kết luận.
    Nên nhớ tui đã từng đánh giá khả năng tuyển thủ rất chính xác từ thằng Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biễn, Văn Nhiên và Công Vinh....từ trước khi nó đụng những đối thủ mà khả năng chúng nó chơi không nổi.
    Cũng như đã đánh giá chính xác trình độ Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Thắng, Vũ Phong, Thành Lương....từ khi họ chưa mấy hay chưa được biết tại tuyển.
    Hãy có được con mắt chuyên môn như tui trước khi phê phán. Bởi vì chỉ nhào vô nói nhăng cuội bài bác tất cả và ta mới đúng là cái tật của nhiều người VN và tui không cần nói gì thêm.
    Ai cũng có ý riêng của mình, và nên tôn trọng ý người khác đừng hồ đồ thấp kém như vậy. Đúng xai không quan trọng. Thời gian có khi sẽ trả lời. Biết chấp nhận ý kiến của người khác và đưa ra ý kiến của mình là người thông minh và chịu học hỏi. Ít nhất anh cũng không bao giờ tự phụ cả thiên hạ đều xai và chỉ ta là nghĩ đúng. Những gì ta thích mới đúng và những ái khác là rác rưởi. Với những người như thế không cần phải tiếp tục bởi vì chỉ có đôi co mà thôi.
    Trước trận gặp Sing những người như tôi đã từng nói thẳng từ rất lâu là với nhân sự hiện nay thì hàng tứ vệ tốt nhất là Như Thành Phước Tứ Việt Cường và Quang Thanh. Cũng như sự quan trọng của Minh Châu...nhưng đã có bao nhiêu ý kiến đã phá và ăn nói thiếu tôn trọng bất lich sự. Nhưng gì đã xãy ra tưởng đã là một bài học cho họ thấy những suy nghĩ kiến thức của họ chính xác hay không. Nhưng với loại người ngu ngốc và tự phụ tất nhiên họ chẳng bap giờ học cái gì cả. Bởi vậy mới có loại người viết báo ca ngợi Công Vinh trận vừa rồi vì...chạy. Đíu mịa chắc bọn Âu Châu nó đá bóng nó không chạy chắc. Chạy nhiều mà không có tham gia hiệu quả trong lối chơi nó cho đi mất đất. Adriano đây còn dự bị,,,thì Công Vinh chạy ca ngợi bởi vì những loại người này nó không có đầu óc để học đễ nghe để hiểu bóng đá. Nói dùng kiến thức để viết cho hay cho đúng nhưng nó suy nghĩ bóng đá theo cái kiến thức ruộng rẫy bóng đá chăn trâu hòi nhỏ và không hơn được vì với nó đó là tất cả TG bóng đá đích thực nhất. Những bài học đầu tiên là bài học cuối cùng còn sau đó mọi thứ đều rác. Thằng Vinh chăn bò nhà nó hay nhất làng....cũng sẽ là nhất TG luôn...và mọi người phải chấp nhận bất kể thực tế ra sao.
    Khổ cho dân trí!
  10. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Kèo Châu Á Sing chấp VN 1 trái -Có điều gì đó chẳng lành

    Kèo Châu Á hiện tại kêu Sing chấp đến 1 trái, moá làm tôi lo quá .Nếu để đánh giá một đội bóng như thế nào thì căn cứ theo tỷ lệ kèo là tương đối chính xác nhất .Ở trận lượt đi trước 1 ngày kèo đá đồng banh nhưng ngay ngày thi đấu thì kêu Sing chấp đồng nửa .Và kết quả như ta đã thấy VN đá tưng bừng với thằng Sing kg có cửa ,theo diễn biến đó thì trận lượt về kèo kêu cao lắm nửa trái hoặc nửa 1 là cùng, thế nhưng bọn nhà cái kêu thẳng luôn một trái .Theo cách nghĩ dân cá độ thì 75% sẻ nằm dưới vì những gì diễn ra ở lượt đi thì làm sao Sing có thể thắng đến 2 bàn cách biệt được, nhưng tại sao nhà cái vẩn cứ ra kèo như thế có 2 giả thiết dc tính đến .
    1/Họ đánh giá tuyển VN yếu kém hơn Sing thật sự dẫu cho những gì họ trình diễn thuyết phục ở trận lượt đi
    2/Theo cách gọi của giới cá cược trận này có vấn đề tức họ cho rằng trận này có thể làm tuồng và thường gọi nó là ''''kèo dụ''''để cho giăng lưới một mẻ lớn này khi mồi cho giới cá cược nằm kèo dưới
    Từ những gì đang diễn ra có thể cảm nhật dc chuyến đi đến Sing của tuyển VN là chuyến đi lành ít dzữ nhiều .Hy vọng dự đoán của tôi sai dẫu cho anh em vào đây có chửi tôi cũng chịu, mắt giựt quá rồi......

Chia sẻ trang này