1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vào chung kết AFF cúp 2008: Già Tồ bẻ răng sư tử biển!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelateo

    thelateo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo quan sát của tôi khi xem trận lượt đi ở Mỹ Đình thì thấy thằng Sing hầu như chỉ có bài câu bóng bổng vào khu vực 16m50 của VN, rồi dựa vào sức tì đè của thằng da đen Agru để gây nguy hiểm nhưng cặp trung vệ Như Thành,Phước Tứ hôm đấy đã kèm rất tốt nên nó ko phát huy được nhiều. Cũng theo quan sát của tôi thì thấy 2 h.vệ biên VN hoạt động chưa đc tốt, bằng chứng là mấy lần QT hoặc VC lên tấn cống bị mất bóng hở sườn rất nguy hiểm, 2 chú này ko đảm bảm thể lực có thể lên công về thủ được thế nên tốt nhất là chỉ nên loanh quanh nửa sân nhà, lo nhiệm vụ thủ là chính
    Hai tiền vệ trung tâm bố trí như trận lượt đi là được, TE & MC đã hoạt động rất tích cực, tranh cướp bóng quyết liệt mà chuyền cũng OK. Từ đó có thể thấy rằng mấy trận trước khi còn MP đá cặp với TE thì thằng này chắc được lão Tồ giao nhiệm vụ chặt chém, lấy bóng là chính còn thằng MP thì được phép dâng cao tấn công thế nên hàng tiền vệ VN mới chơi như kẹc lí do là thằng MP + TE sức khỏe yếu lại chơi cả trận nên ko làm ăn được gì. Khi tung MC thay MP thì khác hẳn, MC có sức khỏe lại đá trâu chó phăm phăm lao vào bóng làm bọn Sing đá cũng ngại thế nên TE mới rảnh chân chuyền bóng nhưng TE sức khoẻ chỉ đảm bảm 60'''''''' thế nên sang hiệp 2 phải thay bằng MP ngay.
    Hai tiền vệ cánh Vũ Phong, Tấn Tài thì tôi thấy VP là hoạt động được còn thằng TT thì chán chả muốn nói, chuyền bóng toàn nhằm thằng Sing mà chuyền, nó ẩy cho cái thì bay về tận goal nhà thế nên nên thay bằng Bảo Khanh. Tuy nhiên BK cũng giống như TE,MP chỉ chơi được 60'''''''' , sau đó thay tiếp bằng Thành Lương
    Còn bây giờ nói về chân gỗ CV, tổng hợp các bài chửi nó ở trong box này chắc cũng đủ đóng thành 1 quyển sách cho nó đọc hàng ngày rồi .TVN có nó coi như mình đá 10 người tuy nhiên công bằng mà nói là trận lượt đi nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chim mồi vì thế mà VT mới quấy rối trước bọn Sing như vậy. Tuy nhiên phải cảnh báo thằng này ko được phép tranh đá phạt nữa, hãy để cho VP hoặc TE đá, chứ cứ đá như kiểu CR7 thì NHM ko tiếc lời chửi rủa đâu. VT tuy hoạt động xông xáo nhưng hiệp 2 thì tôi thấy cũng xuống sức, ko biết có phải vì hiệp 1 chạy hết sức mới thế hay sức khỏe ko đảm bảm, tốt nhất là cho đá 60-70'''' rồi thay PTB vào.
    Tóm lại đội hình lượt về như sau :
    TM : Hồng Sơn (%$#%34%$#^)
    HV : Việt Cường - Như Thành - Phước Tứ - Quang Thanh ( Các bố chơi nửa sân nhà thôi cho con nhờ )
    TV : Vũ Phong - Minh Châu - Tài Em (Minh Phương thay đầu hiệp 2) - Bảo Khanh ( Thay bằng Thành Lương tầm phút thứ 60 trở đi )
    Chim mồi - Chân gỗ : Công Vinh
    TĐ : Việt Thắng ( Thay bằng Thanh Bình tầm phút thứ 60 trở đi )
    Tôi hi vọng TVN sẽ vào chung kết để có thể đến Mỹ Đình cổ vũ 1 lần nữa, thích cái không khí ở Mỹ Đình thế.
    Dự đoán : Sing - VN : 0 - 1 ( Bàn thắng do chim mồi Công Vinh ghi)
    Được thelateo sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 20/12/2008
  2. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ông này luyên thuyên. Chỗ vàng vàng, hậu vệ biên cần nhất thể lực (sức bền + tốc độ). Ko đủ thể lực làm tiên đạo mà rút xuống làm hậu vệ biên thì có mà đi công về thở à?
    Còn chính chuyện chọn mấy thằng hom hem người dây như minh châu, quang hà làm hậu vệ biên thế nên VN trước đây khi gặp bọn cao to một chút là mang rổ ra nhặt bóng. Hậu vệ ko xong thì gọi đếch gì là hậu vệ.
    Muốn đá với thế giới mà ông định lấy cách làm bóng đá của CAHN với Thể công ra làm reference để nói theo làm gương à, chết cười với suy nghĩ và hiểu biết bóng đá của ông.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi đã tin tưởng vào ông Tồ và cho tới trước trận lượt đi đụng Sing tui cũng chẳng bao giờ không tin vào tài năng của ông ta cả. Tui chắc chắn là trong nhiều người khen ngợi và hùa theo như thánh hôm nay thế này thế kia để thắng Sing thật sự chỉ chờ Tồ ngã ngựa là nhào vộ cắn xé dã man nhất...và những người ũng hộ việc nghệ hoá tuyển VN là những số đông nhất trong đám này.
    Mặc dù nhiều lúc lòng tin cũng thấy lung lay vì nghĩ Tồ sẽ không chịu đựng được cái đám tiểu nhân. Chứ cây ngay sợ gì chết đứng. Người quân tử không màng thị phi.
    Nhưng lúc nào tui cũng tin tưởng ông Tồ sẽ làm gì đó vượt khó khăn. Bởi vì một HLV vô địch là người biết làm nên chiến thắng...nó khác với HLV không vô địch. Anh chỉ cần vô địch 1 lần là anh có phẩm chất vô địch và có thể vô địch lần 2,....n lần. Nhưng nếu anh chưa bao giờ vô địch nhiều lần nhì thì anh chẳng bao giờ vô địch cả đơn giản anh không có phẩm chất này, Anh không thể chiến thắng sự không thể thắng thì anh chẳng bao giờ vô địch cả. Dĩ nhiên cầm tuyển VN vô địch ĐNA khó hơn cầm tuyển Thái hay Sing như với Đần thì chẵng bao giờ có đủ trình để Thái hay Sing nó cho cầm đội nó. Còn cầm Vn thì Đần không thể làm chuyện phi thường.
    Có quá nhiều chuyện không như ý trong thời gian Tồ nắm tuyển, nhưng vì Tồ là người HLV vô địch nên với ông ta mục tiêu là phía trước và những chuyện không vừa ý không làm ông mất định hướng.
    Tuyển Vn phải nói là lực lượng khá mõng kì này. Là 1 HLV Tồ hiểu hơn ai hết. Không có được cơ hội xử dụng những thủ môn khác ngoài chú dở hơi Hồng Sơn...và đó là điều bắt buộc nhưng Tồ phải chấp nhận vì ông muốn đánh cái canh bạc này tới ván cuối. Tồ là người muốn chiến thắng và không bao giờ chấp nhận buông tay.
    Hơn ai hết Tồ hiểu cái dở hơi của Minh Đức nhưng ông ta cũng không có sự chọn lựa khác. Chỉ cần không dùng HS và Minh Đức trong các trận giao hữu và chỉ cần 2 trận thua liên tiếp...Tồ sẽ là Letard ngay...chứ đừng mong là sẽ dẫn đội đá giải này. Không có điều kiện thử Xuân Hợp nhờ Như Thành chấn thương Tồ đã được dùng Phước Tứ. Tồ hiểu là ông chỉ có thể chọn lựa duy nhất vào Phước Tứ Như Thành....thật khó cho Như Thành và Phước Tứ đi tới bán kết mà không bị gãy. Khả năng chấn thương của NT là cao nếu gãy PT tất cả chấm dứt....do đó dù vật vã Tồ đã dùng Minh Đức và đã đánh cược rất mạo hiễm là với 2 chú dở hơi MĐ và HS tuyển VN vẫn lết qua vòng bảng và Tồ đúng nhưng mà rất là lạnh lưng.
    Nếu Tồ không nghĩ PT và NT tốt thì đã không dùng trận Sing. Tồ thật ra không dám dùng Đức Cường và Quang Huy vì Tồ chưa thử nghiệm thực tế các người này...một HLV sừng sõ không thể mạo hiễm những quân bài trong tay mà họ không biết chắc.
    Nhưng những Minh Châu, Quang Hải và Thanh Bình....Tồ đã xài và đã biết khi nào cần xử dụng họ.
    Mặc kệ những dè bĩu về Tài Em và khi TE không đá trận Lào không phải vì những ông cố tài hay bóng đá VN đục thũng nhĩ Tồ mà vì Tồ muốn dùng Tài Em sung sức cho trận Sing.
    Tồ dùng người đều có tính toán đó là lý do tuy vật vã nhưng tuyễn VN càng đá càng lợi hại.
    Tôi tin vào Tồ trước trận Sing lượt đi nên tôi đã viết bài Haỹ Tin Hoa Cúc Dại...mặc dù tui không biết Tồ sẽ chỉ đạo thế nào nhưng tôi tin ông ta không dễ bắt nạt và thực tế như vậy.
    Tui cũng có niềm tui trân lượt về. Những khó khăn như sẽ là một trân Sing sẽ đá pressing từ đầu chơi rắn thể lực...vvv và vvv...cũng như Sing lợi thế hơn khi phải đá thêm giờ 11m ta hiểu Tồ hiểu hơn. Và Tồ càng hiểu hơn nửa là ngoài chuyện vượt Sing cần phải bảo toàn lực lượng trận sau đó. Việt Thắng đã kiềm chế hơn rất nhiều. Nếu như cánh phải là cái khoang bất ngờ Tồ tặng Sing....tui nghĩ trận tới Tồ còn những bất ngờ khác....Bởi vì Tồ muốn chiến thắng và luôn nghĩ phải làm gì để chiến thắng.
    Cho nên tui đã nói tất cả chỉ mới bắt đầu.
    Một HLV giỏi vô địch không phải là một HLV đội bóng gồm những cầu thủ giỏi...mà là một HLV có khả năng làm cho đội bóng tầm thường bổng chốc trở nên phi thường khi cần.
    Điều này đã đúng với Mourinho....hãy xem báo chí hả hê thế nào khi Inter thua trận....nhưng họ không có nhiều lý do như thế. Vì vị thế của Inter hiện nay không thể chối cãi.
    Bọn này cũng hả hê tương tự nếu Tồ thua trận....nhưng hãy chờ xem.
  4. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ông chắc chưa bao giờ chạm chân vào quả bóng, phán như đúng rồi ấy, nhể. đọc lại kỹ đi ko lại bảo máu lên não chậm.
  5. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn đek xem Quang Hà đá bao giờ, thêm cái bệnh hóng hớt.
    QH còn gọi là hà tý tồ tuy nhỏ người (ko hề dây đâu) nhưng khỏe, tốc độ, bền số 1 đội tuyển đấy cu con ạ.
    QH chạy 100m mà bọn vận động viên điền kinh còn vãi đái ra nữa ấy. Chả phải ngẫu nhiên mà HLV nó xếp đá hậu vệ với tiền vệ.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chắc Tồ cũng biết rồi. Có khi trận tới Tồ thay Hồng Sơn = Đức Cường và Công Vinh từ đầu thì chủ kèo bật ngữa. CB thằng HS nó mà thả một quả thì nguy quá. Mà muốn thắng nó phải thả những 2 quả cơ.
  7. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    thế đặt cửa sing đi, thắng thua gì đều có đc tý.
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nó ra độ thế là chuẩn đấy, khi Sing đá lởm nhất thì cũng hoà 0-0 ở MĐ, mà ít khi có chuyện Sing trận về nó sẽ đá kém như trận đi
  9. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn ấn tượng với TQH có những quả dốc biên thần tốc và tung ra cú lật đẹp như mơ, cú lật đó thường làm sửa lưng hàng hậu vệ đối phương nhưng rất tiếc cũng sửa lưng luôn cả đồng đội của mình
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mia Muorinho đưa Gallas trung vệ ra đá hậu vệ biên - Chelsea vô địch Anh.
    Còn tuyển VN đưa Quang Hà từ tiền đạo đá hậu vệ biên....tuyển VN vô địch cái gì?
    Khác biệt tư duy là ở đó. Nếu mà thay đổi có kết quả tốt mới nói còn không hơn gì....thôi cho thằng phóng viên vô đá luôn cũng được. Có cần đưa Công Vinh về đá thay Phước Tứ không. Ở VN hắn là 1 đấy...tư duy khỏi chê...chỉ tội đá bóng lên trời có thiên phú hậu vệ.

Chia sẻ trang này