1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet Nam Vo dich!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi huy_ctt42dh2, 07/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hết kinh hoàng!
    12:04'' 12/12/2004 (GMT+7)
    Thảm bại 0-3 trước Indonesia ngay trên SVĐQG Mỹ Đình cũng gần như đồng nghĩa với việc ĐTVN bị loại khỏi bán kết Tiger Cup vẫn chưa thể tin nổi đối với những người làm bóng đá, càng chưa nói đến sự nguôi ngoai.
    Một không khí ?o tang tóc? bao trùm lên đội tuyển Việt Nam ngay sau thất bại trước Indonesia. Đội trưởng Huỳnh Đức ôm đầu gục mặt, nước mắt lưng tròng. Thủ môn Minh Quang khóc nức nở. Bảo Khanh nghẹn ngào thốt lên: ?Cuộc đời tôi chưa từng trải qua giây phút kinh khủng làm vậy?. Trường Giang, Công Vinh khóe mắt đỏ hoe...
    Trợ lý Nguyễn Văn Hiệp cười cay đắng: ?Không thể nghĩ là thua, càng không thể nghĩ thua đau đến thế. Rất đau!?. Chủ tịch Mai Liêm Trực xuống tận nơi an ủi cầu thủ nhưng có lẽ ông đang cố phải kìm nén nỗi đau quá lớn trong lòng. Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển suốt hiệp hai ngồi im một chỗ trên băng ghế kỹ thuật và kết thúc trận, khuôn mặt ông méo xệch. Còn khuôn mặt của HLV Tavares rất khó diễn tả.
    Hoàn toàn trái ngược với tính cách nóng nảy thường thấy, Tavares bình tĩnh đến mức khó tin. Một số khán giả quá khích nán lại trên khán đài A hét rất to: ?Go to Brazil!?. Ông vừa đi vào tầng hầm của sân vân động vừa giơ tay lên trời: ?Yes, I go. I will go?. Nhưng HLV Tavares từ chối họp báo. Ông và người phát ngôn của đội tuyển Nguyễn Lân Trung từ chối mọi câu hỏi và như lê từng bước vào phòng thay đồ. Cánh cửa đóng sập trước mắt các phóng viên.
    Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Danh Thái cũng không muốn nói gì vào lúc này. Tâm trạng của ông rất nặng nề. Trước khi rời sân vận động, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I Nguyễn Hồng Minh thốt lên: ?Tôi cảm thấy rất buồn. Hậu vệ của đội tuyển đã thi đấu quá dở?. Vụ phó Vụ Thể thao thành tích cao II Ngô Tử Hà nhận xét: ?Tôi không hiểu tại sao lại cho Quang Trãi vào đá mà để Đức Thắng ở ngoài. HLV Tavares đã mắc phải nhiều sai lầm về đấu pháp mới dẫn tới trận thua thảm hại?.

    Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ?" trưởng BTC Tiger Cup bảng A và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn lặng lẽ đứng ở cửa chính khán đài A. Ông Viễn thanh minh với một quan chức AFF về thất bại của VN và cũng thốt lên mọt câu: ?Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi tại sao VN lại thua?. Ông Trần Duy Ly trả lời báo chí với vẻ mặt đau đớn và giọng thì như nghẹn lại: ?Không thể tưởng tượng được là chúng ta lại thua. Nghĩ xấu nhất chỉ là hòa. 20 phút đầu ta đá đâu có đến nỗi nào. Thật là một kết quả quá choáng váng. Indonesia đã thi đấu quá hay. Sau bàn thua thứ 2 còn le lói chút hy vọng. Nhưng đến bàn thứ 3, tôi biết mọi thứ đã kết thúc?.
    Ông Ly nói tiếp: ?Tôi đã từng nghe dư luận xì xào về chuyện rất có thể HLV trưởng... bán độ nhưng tôi không tin vì ông ta không thể bán rẻ danh dự của mình. Song mọi thứ sẽ phải mổ xẻ sau trận đấu với Lào. Giờ LĐ chỉ biết động viên anh em đá vì danh dự, đá đoàng hoàng chứ không buông xuôi?.
    Ông Ly khẳng định: ?Trận thua này là một bài học đau xót cho LĐBĐ VN. Chúng ta phải xem xét lại khâu tuyển chọn HLV trưởng cũng như mọi điều khoản trong hợp đồng. Cần phải xác định lại quyền hạn của LĐ. Có vẻ như LĐ quá lép vế trước HLV trưởng. Ví dụ như ở trận đấu này khi thấy HLV Tavares xếp Quang Trãi chúng tôi đã thấy rất chối nhưng không dám có ý kiến gì! Thất bại này quả là choáng váng?.
    Theo Thanh niên online


Chia sẻ trang này