1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam với thế giới - thế giới với Việt Nam

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoibihay, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam với thế giới - thế giới với Việt Nam

    Trong 1cuộc hội thảo của UNESCO về vấn đề văn hoá.các chuyên gia Nga lên án Viêt Nam về nạn đái bậy nơi công cộng.Việt Nam gay gắt phản đốivà cũng tố cáo Nga tương tự như vậy.cuối cùng 2 bên đi đến quyết định là cử người sang mỗi nước và có quyền giết chết bất cứ ai đái bậy.
    hôm sau phía Nga cử 2 tay súng sang Việt Nam và bắn chết ba người đang đái bậy ở Bờ Hồ.bên Việt Nam rất căm phẫn liền tức tốc phái 3 người sang Nga và cũng bắn chết 1 người đái bậy ở Quảng Trường Đỏ.sáng hôm sau,báo " sự thật " của Nga đưa tin: 1 nhóm khủng bố đã bắn chết 1 nhân viên sứ quán Việt Nam đang làm nhiệm vụ ở Quảng Trường Đỏ


    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  2. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ba anh em nhà muỗi ở Việt Nam thấy cuộc sống khó khăn quá bèn tìm cách chia nhau đi kiếm sống.theo sự phân công thi người anh cả sẽ đi Mỹ,người anh hai sẽ sang Nga còn cậu út thì ở lại Việt Nam và họ hẹn 1 năm sau sẽ gặp lại.
    một năm sau theo lời hẹn cả 3 anh em găp mặt nhau nhưng bây giờ trông mỗi người khác hẳn trước.người anh cả nhìn to béo bệ vệ,người anh thứ 2 thì hồng hào phốp pháp còn cậu út thì trông thảm hại,còm nhom với nhiều chiếc chân bị gãy.người anh cả kể về cuộc sống ở Mỹ:
    -khi anh đậu vào bát súp thì người Mỹ đổ luôn bát đó đi và anh tha hồ no nê
    người anh 2 thì nói:
    -khi anh đậu vào bát súp thi người Nga múc 1 thìa ở chỗ đó và đổ đi và chỗ đó cũng đủ cho anh ăn thoả thuê
    sau đó 2 ông anh nhin người em út và hỏi tại sao đến cơ sự như vậy.người em út sụt sùi kể:
    -khi em vừa đậu vào bát cơm của 1 cậu sinh viên thì cậu ta đã tóm em lên và mút từng cái chân của em làm gãy mất 3 cái
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  3. aponllon

    aponllon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì cũ hơn nữa hay sao vậy????

Chia sẻ trang này