1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tôi thích thằng ku Minh Long này từ hồi U19, lúc ông Giôm thay thằng Văn Trường, hình như cũng là trận gặp U19 Nhật bủn
    http://m.thethao247.vn/bong-da-viet...-niem-tin-tuyet-doi-tu-hlv-miura-d101928.html
    Sau trận này thì tương lai cửa bắt chính ở đội tuyển của em nó sẽ rất sáng. Hôm qua nó với CP là 2 cánh chim lạc loài. Xem lại những pha đi bóng của ku P, giá mà có VT để 1-2 tinh-nhanh gọn thì êm rồi
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.154
    Đã được thích:
    4.808
    Minh Long nó có khả năng dùng chân khá tốt, dũng cảm ở nhưng pha lao ra 1-1. Bóng bổng còn lập bập nhưng cũng dám chịu đau ra tranh chấp với tiền đạo đội bạn. Tôi thấy thì ngon hơn thằng Nguyên Mạnh của Nghệ An.
    Bửu Ngọc thì vẫn tốt hơn, nó chơi cũng như thằng Minh Long nhưng cao hơn, đón bóng bổng tốt hơn.
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Ờ, xí quên Bửu Ngọc. Nhưng thằng Bửu Ngọc to con, chưa chắc nhanh bằng Minh Long. Thôi thì 2 thằng này thay nhau tùy trận mà bắt là ok rồi. Quên ông NM được rồi
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.933
    Nói chung trận rồi cái điểm sáng nhất là thằng Minh Long. Nó ra vào tốt như Neuer vậy, nhiều pha nó làm trung vệ thứ 4 chứ ko là tiền đạo có bóng đối mặt rồi. Điểm yếu là bóng bổng lập cập như trận Uze. Trận rồi mà siêu nhân Nguyên Mạnh thì chắc VN phải thủng 4 quả.

    Cửa của VN vẫn sáng, cố gắng thắng Macau 5 quả, còn nếu đã làm được thế mà vẫn ko vào VCK thì cái số nó thế, chúng ta đã làm hết sức với đội hình này.

    Vòng loại World Cup sắp tới sẽ là những trận đấu rất đáng xem vì sẽ có các cầu thủ tốt nhất. Các ông Công Vinh, Tấn Tài nên nhường chỗ cho đám XT, TA, CP thì hơn.
  5. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    bộ ba trên vẫn dự bị cho VInh-Quyết-Lương... thôi, ĐTQG mà đưa U20 đá chính là thế nào!
  6. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    http://dantri.com.vn/the-thao/u23-viet-nam-dang-thanh-cong-ve-chien-luoc-duong-dai-1052267.htm
    Trận đấu của những toan tính

    Không chỉ có khác biệt về sơ đồ chiến thuật (5-4-1 ở trận gặp Nhật Bản, so với 4-4-2 lúc đá với Malaysia), U23 Việt Nam còn khác về cách bố trí con người. Đấy là một đội hình xuất quân lạ hoàn toàn so với ngày ra quân và so với những gì chúng ta biết về HLV Miura.

    Việc Mạnh Hùng được kéo từ biên trái vào khu vực trung lộ, để đá trung vệ thòng rõ ràng là một sự tính toán từ trước, dựa trên những gì mà vị HLV người Nhật biết về Mạnh Hùng, về khả năng bọc lót, cùng khả năng đọc tình huống của cầu thủ đang đầu quân cho SL Nghệ An.

    Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh cũng không xuất hiện, thay cho vị trí của tiền vệ thiên về tấn công Tuấn Anh là Hoài An vốn tranh chấp tốt hơn, hỗ trợ phòng ngự giỏi hơn.

    Rồi ở hàng tiền đạo, Công Phượng đá cắm, chơi một mình mà không có đồng đội ăn ý Văn Toàn bên cạnh, để người hâm mộ có dịp kiểm chứng khả năng hoạt động độc lập của cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai.

    [​IMG]
    Trước U23 Nhật Bản, trận thua 0-2 của U23 Việt Nam thành công về mặt tỷ số cho một chiến lược đường dài (ảnh: Gia Hưng)
    Cũng ở đây, HLV Miura một lần nữa cho thấy trước những đối thủ khác nhau, ông có cách bố trí đội hình và cách chơi khác nhau, khiến đối phương luôn bất ngờ.

    Vẫn có ý kiến chưa hài lòng về cách chơi nặng về phòng ngự của U23 Việt Nam trước U23 Nhật Bản, nhưng trong bối cảnh đối phương quá mạnh, mạnh hơn hẳn chúng ta về mặt đẳng cấp, rất khó đòi hỏi đoàn quân của HLV Miura chơi khác cách chơi mà chúng ta vừa thể hiện.

    Rồi cũng đã có ý kiến thắc mắc rằng ngay cả khi bị dẫn trước 1 bàn, U23 Việt Nam vẫn không đẩy cao đội hình tấn công? Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vấn đề, sẽ thấy không phải là chúng ta không muốn tấn công mà do đối thủ ở đẳng cấp quá cao, U23 Việt Nam không có điều kiện giữ bóng trong chân. Mà không giữ được bóng thì lấy gì để tấn công?

    Hoàn thành mục tiêu chính và tìm thấy lối ra trong lối chơi

    Cũng cần phải công bằng ở chỗ đặt trường hợp U23 Việt Nam nôn nóng dâng lên khi bị dẫn bàn, nguy cơ thua tiếp là cực cao, vì như đã nói, U23 Nhật Bản ở đẳng cấp khác so với đoàn quân của HLV Miura (U19 Việt Nam năm ngoái từng vỡ trận vì cứ hùng hục lao lên phía trước, rồi nhận thất bại đến 0-7 trước U19 Nhật Bản cũng vì nôn nóng khi bị dẫn bàn).

    Vả lại, không phải U23 Việt Nam không biết cách tạo cơ hội cho chính mình, nhất là trong những tình huống cố định. Thật ra chúng ta không có được bàn thắng từ các pha kết thúc của Tấn Tài ở cuối hiệp 1, và Ngọc Hải ở đầu hiệp 2 vì cơ bản chất lượng con người của U23 Việt Nam chỉ đến đó.

    Và chất lượng con người của U23 Việt Nam so với U23 Nhật Bản cũng chỉ dừng lại ở mức vừa nêu: Chúng ta có thể hạn chế bàn thua, hạn chế không gian hoạt động của đối phương ở mức hẹp nhất, nhưng cơ bản trình độ của chúng ta vẫn ở dưới họ khá xa, nên dù đã cố gắng hết mức, đã đá với một chiến thuật chặt chẽ, chúng ta vẫn thua họ.

    Vì trình độ khác nhau nên ở mỗi điểm nóng trên sân, luôn có cảm giác các cầu thủ Nhật Bản đông hơn cầu thủ Việt Nam. Điều đấy phụ thuộc vào khả năng giữ cự ly đội hình, khả năng di chuyển không bóng, nền tảng thể lực, ý thức kỹ - chiến thuật... Rồi khác biệt về trình độ cũng khiến cho cầu thủ của ta hay chuyền hỏng khi bị gây sức ép, còn cầu thủ Nhật Bản thì không.

    Thành ra, không thể đòi hỏi U23 Việt Nam làm hơn được một tỷ số thua với cách biệt vừa phải, càng không thể đòi hỏi U23 Việt Nam có thể đá tấn công đẹp mắt trước đội bóng xứ Phù Tang, khi biết rằng lối chơi của họ không cho phép chúng ta làm điều đó.

    Điều quan trọng nhất với đội bóng của HLV Miura ở chỗ yếu tố mà nhiều người lo ngại trước giờ bóng lăn, rằng chúng ta có thể thua đậm U23 Nhật Bản rồi đứng trước nguy cơ bị loại đã không xảy ra.

    Xét trên những yếu tố vừa nêu, có thể đánh giá đây là trận cầu thành công về mặt kết quả và thành công về mặt chiến lược đường dài.

    Trọng Vũ
    haglvnsoccer thích bài này.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Vấn đề là thói quen thi đấu đập bóng ngắn của Tuấn Anh chắc chắn sẽ gây vỡ tuyến giữa với nhịp độ pressing của Nhật hôm qua. Có thể Tuấn Anh không mất bóng trực tiếp nhưng các đồng đội sau khi nhận bóng từ chân Tuấn Anh sẽ mất bóng.
    Chênh lệch kỹ chiến thuật như VN vs Nhật cầm bóng quá nhịp chắc chắn là mất ngay. Không thể khác được. Tỉnh táo và lý trí nhìn lại trận thua 7-0 đi ;-)
    Thua 1-0 đến phút 90 và bản thân chúng ta cũng có những cơ hội là thành công. Bàn thua cuối hơi nghiệt ngã.

    Cái được nhất hôm qua là tinh thần các cầu thủ rất tốt, rất lạnh và không hề sợ hãi.
    Trước đây là những cậu bé U19 nhưng hôm qua tôi đã thấy những người đàn ông U22.
    --- Gộp bài viết: 30/03/2015, Bài cũ từ: 30/03/2015 ---
    Đồng chí này đầu óc giống kiểu Trương Phi, Lữ Bố thật ^^ *** hiểu sao các cụ Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp ngày xưa chiến tranh du kích hay như thế mà giờ nảy ra cái đám con cháu hùng hùng hổ hổ không biết người biết ta là clgc :))
    Đừng có ngu xuẩn mơ đến tiki taka với áp đặt lối chơi khi đối đầu với Nhật, Hàn. Ở U16, 19 thì may ra được trận nọ trận kia chứ lên tầm U23 với DTQG thì kể cả 5 năm nữa cũng vẫn chỉ là ảo vọng. Yếu hơn mọi mặt muốn thắng được mạnh thì chỉ có thể dựa vào biết người biết ta, chiến thuật chuẩn và kỷ luật tốt.
    Chúng ta vẫn thua kém Nhật , Hàn nhưng với thế trận hôm qua, nếu được bổ xung Huy Toàn, Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh thì thực sự là chúng ta hoàn toàn có cơ hội, có hi vọng.
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2015
    haglvn, vietfansipanlionking_arc thích bài này.
  8. phongnguyen842014

    phongnguyen842014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    102
    - Nói cho đúng hiện nay ở Ao Làng thì tính ổn định nhất là Thái với Việt từ cấp tuyển trẻ đến tuyển quốc gia, Miến thì chỉ mới sơ khai tuyến trẻ chứ lên quốc gia không dám chắc, còn thằng mã thì ko có thằng nào tài năng kế thừa nữa, Sing với Indo thì đi xuống thảm... Có thể nói là bóng đá VN đang có sự phát triển tương đối rõ chứ không phải dậm chân tại chỗ như mấy năm trước... :-D fan cuồng đừng có bảo là do ông Đức hay U19, có thể U19 là chất xúc tác 1 phần nhưng phải nhìn nhận toàn bộ nhân tố cầu thủ tập trung từ OVN đến tuyển quốc gia :eek:. Giải này chấn thương gần 1 nửa đội hình + giới hạn tuổi mà mình vẫn có quân đá được như vậy là rất đáng khen, nhìn qua thằng Mã đá trên sân nhà đúng là 1 trời 1 vực :-D
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Chỉ loằng ngoằng được khi đối đầu với các lứa U19 thôi.
    Nhìn HAGL thi đấu ở V league là tôi hiểu trình độ của lứa này hiện tại đang ở vị trí nào và bớt mơ mộng đi nhiều rồi. Đá như thế không có cửa nào đôi công, cầm bóng với U23 và ĐTQC Nhật Hàn được. Tỉnh táo đi, thuốc thử tốt, đều đặn hàng tuần để chứng tỏ đẳng cấp chính là Võ League đấy. Bình Dương, HN T&T thò mặt ra Châu lục chúng nó cứ tát cho 3-5 quả 1 trận kia kìa. Liệu HAGL hiện tại đã đủ sức đôi công với Bình Dương, T&T ?
  10. phongnguyen842014

    phongnguyen842014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    102
    - Công Phượng và Văn Toàn khi làm việc với Miu đầu óc tiến bộ hẳn so với ở Gia Lai, không còn những pha lắt nhắt rồi bị mất bóng. Kỹ năng, tốc độ, Power cũng tăng lên đáng kể ...
    haglvnBlood_Buddha thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này