1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Người hâm mộ VN toàn thể loại công chức ra sân chạy 10p rồi về uống bia ngồi 2 tiếng, cuối tuần ngồi xem ngoại hạng, nhớ tên được cả trăm thằng cầu thủ rồi đồng banh nửa trái xong cứ tưởng là mình hiểu biết về bóng đá thì làm gì chả sản sinh ra lắm thể loại anh hùng bàn phím.

    Nhớ tên cầu thủ, xem bóng đá không đồng nghĩa với việc biết đá bóng và hiểu biết về bóng đá.
    Malogs thích bài này.
  2. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    [​IMG]

    Thằng Lê Cao Hoài An ( 1m77) này đá tiền vệ trụ ở Khánh Hóa trông có vẻ to cây và hung hãn đấy có thể bổ sung cho chất kỹ thuật của Tuấn Anh và Xuân Trường.
  3. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Thế chú nghĩ người hâm mộ nước ngoài nó toàn là chuyên gia bóng đá à? Mở mồm ra là VN thế này thế kia có nâng tầm chú lên ko? Chú không phải AHBP thì là anh hùng thực sự à?
    Ở đâu cũng thế, bản chất người hâm mộ là theo cảm tính hết, không thích thì vùi dập thích thì nâng bi. Chỉ đến lúc hết lý lẽ thì ngậm mồm lại chờ đến lúc có cơ hội để lên tiếng, ngoài đời thực còn e dè chứ lên thế giới ảo thì thằng nào chẳng khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình.
    Có chú còn bảo là người hâm mộ thay đổi quan điểm từng ngày nghe buồn cười. Các comment trên báo có phải do một người đâu mà bảo là không nhất quán, mỗi hoàn cảnh thì có một xu hướng comment lấn lướt. Ví dụ lúc HAGL thăng hoa thì anti làm éo gì dám mở mồm ra, lúc HAGL lụi bài thi pro làm éo gì dám chém, không có cờ trong tay thì phất bằng cờ-u à?
    Thế nên cứ theo cảm tính mà chém nhiệt tình đi đừng nâng cao quan điểm làm gì, giờ không đúng thì cũng sẽ có thời điểm đúng thôi. Sẽ có những lúc nhân viên văn phòng lên dạy dỗ Ance, Pep, Mou về cách dùng người hay sơ đồ chiến thuật mà ai cũng phải trầm trồ công nhận là đúng:rolleyes:
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Hà Lan dân số 16 triệu, có gần 2 triệu người chơi bóng đá, hơn 1tr registered player (tham gia các clb trong hệ thống của liên đoàn (chuyên/bán chuyên) ). Đức 80 triệu dân, 16 triệu người chơi, 6 triệu registered player. Đấy là 2 nơi tôi từng sống nên biết, còn ở VN các ông cứ nhìn xung quanh xem có bao nhiêu thằng chơi bóng, rồi trong số đó có bao nhiêu thằng ăn tập bài bản là biết. Cái thằng không có chuyên môn thì sẽ nhìn nhận theo cảm tính. Người có thực tiễn và đầu óc một tí thì sẽ nhìn nhận vấn đề thực tế và rõ ràng hơn. Vẫn biết người hâm mộ (đã dùng từ hâm mộ là có nghĩa cảm tính rồi) đa phần yêu thích một clb, cầu thủ nào đấy, nhưng cái tư duy nó vẫn thể hiện sự khác biệt, chả phải vô lí mà các đài thể thao lớn nó toàn mời các cầu thủ đến bình luận, còn VN thì mời các thể loại nhà báo đầu to mắt cận đến chém gió.

    Đừng hỏi tại sao hâm mộ nó cũng có nhiều loại hâm mộ. Làm gì đi nữa thì cũng cần cái đầu. Người này hơn người kia cũng chỉ ở chỗ đấy thôi. Chả ai bao nghe nhạc vàng là dở, nhưng những thằng nghe nhạc vàng thì sẽ cặp với những thằng nghe nhạc vàng, dân da đen nghe rap sẽ cặp với những thằng rap khác và thằng nghe cổ điển sẽ đi với cổ điển. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

    Bàn luận về bóng đá là như thế, cái vế sau thì nó liên quan đến cá nhân nên miễn bàn. Nghĩ thế nào tuỳ chú, chả ai cấm =).
    MeMacay3_bucacHome124, ratdanongMalogs thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    May bâc chê ở đây chứ ra mxh lại mấy ông con cứng đầu thích tự sướng lại ném đá. Đi đâu cg tìm cái xấu ngta để dìm hàng rồi tự nâng mình, bao giờ ms khá đc.
  6. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    Nói ko phải bi quan chứ VN mà đc như Tây thì ko còn. Nghèo như bây h ;)
    Giống như có bộ phim lịch sử mới làm đã nhao nhao lên là giống Tàu, cái éo j cũng bảo là Tàu... nên éo pt đc
    MeMacay3_bucacHome124 thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nhân tiện vụ Hà Lan có bao nhiêu người chơi bóng (nhớ mang máng do thằng cùng đội người Hà Lan nó có lần kể), mới mò lại xem số liệu cụ thể thì thấy cũng chính xác phết. Đây, thước đo sức mạnh của một nền bóng đá nó nằm ở đây, chứ không phải ở cái bảng xếp hạng ngu xuẩn tính điểm theo thi đấu của FIFA:

    http://www.fifa.com/worldfootball/bigcount/clubs.html

    Tất nhiên cái này vẫn chưa hợp lí lắm do một số thằng đông dân quá mức như Tàu hay Ấn không phản ánh chính xác, song nếu vẫn cái bảng này mà đem chia cho đầu dân số thì sẽ thấy rõ trình độ phát triển bóng đá, mức độ phổ cập bóng đá (kèm theo đó là trí tuệ và hiểu biết của người hâm mộ) nó tới đâu ngay.

    Một đất nước có 90 triệu dân, coi như vứt đi một nửa chị em còn 45 triệu có hơn 2 triệu người chơi bóng (cái này tính đại khái thông thoáng kiểu VN thôi chứ nếu theo khái niệm chơi bóng ở châu Âu là phải tham gia câu lạc bộ có tập tành quản lí chứ không phải chả học hành gì kiểu văn thể mỹ đoàn đội 1 năm đá 1 giải chụp ảnh như ở VN thì chắc đúng là chỉ tầm vài chục nghìn thằng). Tóm lại là tỉ lệ là 4,4% số đàn ông "biết" đá bóng, trên tổng dân số là 2,2%, tính theo chuẩn ăn tập nghiêm túc (registered) thì là 0.02% nhưng người hâm mộ thì đông đảo và cuồng nhiệt "nhất thế giới". Dám hỏi chắc nhiều người cũng từng nghe câu "nhiệt tình cộng ngu dốt thì thành phá hoại ?".

    Trong khi đó nếu tính theo cũng kiểu đấy Hà Lan 16 triệu dân (Tính cả nữ vì bóng đá học đường bên này phát triển rất mạnh và nam nữ bình đẳng, con gái đá bóng rất nhiều) có 1.7 triệu người chơi ( Đừng bàn registered hay unregistered vì bên này chả có khái niệm đá phủi đâu, đã chơi là tham gia CLB , registered là bán chuyên rồi, hơn mấy ông hạng nhì hạng nhất của VN là chắc). thi đã là 10% dân số rồi (cả già trẻ gái trai nam phụ lão ấu). Rồi thì còn chưa bàn tới số lượng các CLB trong hệ thống liên đoàn, Hà Lan có gần 5000, VN có....35.

    Đấy là còn chưa bàn đến khái niệm thế nào là "biết đá bóng" ở VN với ở Hà Lan thì chắc khác nhau một trời một vực, cứ nhìn như MHQ còn đá dự bị ở.... đội trẻ của ....Prag, nhưng mà thôi không bàn sâu về năng lực vì đây chỉ đang tính đến mức độ phổ cập của bóng đá. Nếu so sánh với Hà Lan thấy xa cách quá thì thôi cứ so trong khu vực như Malay, Thái, Sing...etc.. thì thấy nó thế nào ngay.

    Muốn yêu thích cái gì cũng nên có một chút hiểu biết về nó, thì tốt cho mình hơn, thế thôi. Chứ yêu thích một cách mù quáng và không có hiểu biết thì hay dẫn đến các tình huống buồn cười. Nó cũng giống như thưởng lãm hội hoạ, hay thưởng hoa nhưng nghệ nhân trồng hoa, hoạ sĩ người ta thưởng thức nó khác bọn trọc phú bỏ cả tỉ đồng ra mua cây hay vác tranh về treo mà không thật sự thấu hiểu cốt lõi bên trong nó là gì. Thế thôi, còn tiền ông có mua gì, thích gì có ai cấm, nhưng tựu chung nông dân bán đất thành tỉ phú rồi mua tranh về trưng thì nó vẫn khác các gia đình quý tộc có truyền thống lâu đời. Có những thứ chả phải một sớm một chiều mà thành được.
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2015
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Qua Trung Quốc quay , đạo cụ , phim trường cũng thuê của trung Quốc thì không giống sao được . Phim cổ trang gì mà lời thoại thô kệch , vụng về, mang âm hưởng của hiện đại , nhớ trong phim nói về Lý Công Uẩn ả hoàng hậu của Lê Long Đỉnh ngoại tình với gã hoàng tử nào đó rồi bảo với nó rằng "Chàng ơi , mình yêu nhau đi chàng" nghe mà ngán ngẩm cho tiền thuế của nhân dân được sử dụng vào những việc vô bổ thế này .
    MeMacay3_bucacHome124ratdanong thích bài này.
  9. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Sở trường và xuất phát điểm của MHQ là tiền vệ bác ạ! Về VN ít thằng to cao nên mới bị ấn lên đá tiền đạo. Sau trận đá với Mã vừa rồi ở MĐ tôi cho rằng nó đá tiền vệ chắc chắn sẽ hay hơn đá trung phong.
    MeMacay3_bucacHome124 thích bài này.
  10. HoangQuyencs

    HoangQuyencs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2015
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    80
    Ko có trường quay nên phải thuê, thế nào là vô bổ??
    lạm bàn chút thôi, VN mà bớt đi một Chuyên gia đa ngành thọc gậy bánh xe thì đã đỡ hơn nhiều rồi ;)
    MeMacay3_bucacHome124 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này