1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    VIẾT NGẮN !!!

    Nó chợt thức giấc giữa khuya và không tài nào đi ngủ lại được . Nó chợt nhớ tiếng mưa đêm . Đêm nay không có mưa, không có tiếng mưa rơi lộp động ngoài hiên . Không gian chìm đắm trong mộng mị chỉ có mình nó nằm nghe hơi thở lúc ngắn, lúc dài của.

    Đêm nay nó thèm được nghe tiếng mưa rơi hơn bao giờ hết cũng như nó thèm được nghe tiếng của anh đều đều, trầm ấm và mạnh mẽ . Giờ này có lẽ anh đang ngon giấc . Không biết trong giấc mơ của anh có nó không nhỉ ? Riêng nó, trong từng giấc mơ, từng ước muốn đều có sự hiện diện của anh .

    Anh đối với nó không chê vào đâu được . Anh quá tốt để đôi lúc nó nghĩ anh là một diễn viên rất có tài diễn xuất . Nó chưa bao giờ tìm thấy lỗi ở anh cũng như chưa bao giờ nó gọi kiếm anh vào giữa đêm khuya . Trong khoảnh khắc , nó bấm số điện thoại cầm tay của anh . Tiếng người con gái dịu dàng trả lời .
    - Alô, anh T. đang ngủ ? Xin hỏi ai kiếm ảnh vậy ?
    Nó buông rơi điện thoại . Tại sao nó lại làm như vậy ? Tại sao nó lại sai lầm trong khoảnh khắc nhất thời để làm một việc nó chưa bao giờ làm . VÀ tại sao nó lại phải biết chuyện nó không nên biết trong lúc này ?



    thatwhy
  2. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm yên , không động tĩnh . Chỉ lơ mơ ngắm nhìn trên bầu trời , xem các vì sao lấp lánh thắp sáng một màn tối tăm u ám . Đêm nay , trăng đã lẩn trốn nơi nao? Làm cho nó buồn , buồn lắm .
    Mới hôm qua , nó nhận được lời chia tay từ người yêu , mà hôm nay thân xác trông bơ phờ , ủ rũ , hình như bóng tối đang bao phủ chùm trước mặt . Nó nhìn đâu đâu cũng xám xịt , con đường nó đi là bàn đạp chông gai ...
    Nó cứ nằm đó , chờ đợi ánh vầng dương ngóc đầu , để cho ngày mai no' thấy và cảm nhận được trong trái tim nó vẫn còn chói sáng tia hy vọng .

    Rong ruỗi trên mọi nẽo đường của ttvnonline, để tìm hoacuctim
  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Em là ai..? Sao chợt đến và chợt đi như cơn mưa mùa hạ..? Em làm ta thành thi nhân từ bàn phím..rồi cũng chính em làm ta thành kẻ dại khờ khi em ra đi..Dấu vết em để lại chỉ là những bài thơ..Em ơi..quay về với mọi người đi em..vườn thơ vắng em bỗng không còn sức sống..hạ đẹp và cháy bỏng thế kia mà không ai làm thơ cho hạ..Ta thèm nghe lại tiếng ve sầu trong tim em..ta ước được tắm mình trong nắng hè cháy bỏng..ta thèm..đọc lại thơ em dù chỉ một dòng..Em có hiểu không..người con gái mà ta không quen..?
    Bài viết của Rosev
  4. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hơn hai năm rồi em nhỉ, hai năm trôi qua như một giấc mơ ngắn ngủi của đời người . Hai năm qua anh vẫn đi, đi mãi miết trên con đường vô định, không phương hướng, chẳng tương lai...
    Định mệnh đã khiến xui cho chúng ta gặp nhau đế rồi cũng chính cái định mệnh nghiệt ngã đó đã đẩy chúng ta xa rời nhau mãi mãi . Em, giờ này em ở đâu? Em có nghe thấy tiếng vạc kêu sương giữa đêm trường thanh vắng, em có nghe tiếng côn trùng nỉ non hát bài ca muôn thuở !?
    Đêm nay nhìn những dòng chử thân quen, anh lại nhớ đến em. Em vẫn vậy, vẫn cái dáng ngồi hơi nghiêng bên chồng vở học trò . Vẫn mái tóc dài thoang thoảng hương ngâu đêm mùa hạ . Mái tóc đã cho anh một thời nhớ thương, đợi chờ, mơ mộng ...
    danglxxx
  5. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tai sao anh lai xuat hien ? Anh da hoan toan chinh phuc cai ve ngao man , lanh lung cua con nguoi nho . Anh da hieu ro tung suy nghi , tung hanh dong cua nho de roi nho hoan toan khong the khang cu truoc suc hap dan cua anh. Duong nhu moi viec khong bao gio nhu y muon cua con nguoi , den luc nho hieu ra anh can cho nho biet chung nao thi cung la luc nho nhan ra rang anh khong phai la cua rieng nho va co the mai mai se khong bao gio thuoc ve nho , mot minh nho thoi.
    hongtrang
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người đến rồi đi...Ta không tiếc và cũng không kéo lại..sợi dây đã căng lắm rồi..Có gì không..sao nghe lòng buồn rười rượi...Bây giờ ta lại mong một cơn mưa....mong một bài hát ..mong cả một bờ vai...! Mà thôi..mong làm gì..chẳng phải đã lâu lắm rồi ta quên nó hay sao? Tại sao người quay về? rồi lại vội vã ra đi...Xa xa..tiếng Thanh Lam hát thật não nề.."người đã ra đi, không thể trở lại..vết thương ngày nào..có thể liền da.." Vâng.."Không thể và có thể" đó phải chăng là những ranh giới luôn làm điêu đứng con người..Đêm nay, trời trở gió...mùa hè..sao nghe lạnh đáy tim..!
    do Wilcat st
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thời gian cứ đến và đến ... mang biết bao sự thay đổi. Nó bỗng thấy thời gian thật đáng yêu và cũng đáng sợ!
    Cái đáng yêu của sự mầu nhiệm, thời gian nuôi nấng những niềm mơ ước của nó lớn dần. Đôi lúc nó thấy gần như trong tầm tay với cũng có lúc nó sắp vượt khỏi tầm tay. Nó mong cho thời gian đến thật mau cơ để ước mơ thành sự thật ...nhưng đôi khi nó lại khiếp sợ .
    Nó run rẫy khi chữ "nếu" lướt nhanh qua ý nghĩ non nót của Nó. Trời ạ, chữ "nếu" ấy sao mà tàn nhẫn đến thế sắp làm Nó rơi nước mắt rồi kìa ...Chỉ mới nghĩ thôi, nó đã như vậy rồi! Thì ...có ai tưởng tượng được không ?!...

    thatwhy


  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa ....mưa rả rít...mưa sao buồn thế nhỉ...sao thatwhy lại biết chuyện đó nhỉ.....hỏi nhỏ Thatswhy cái nha.....!!!
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó ngước mắt nhìn màn trời trong xanh, lãng đãng vài cụm mây trắng, rất sớp rất mong manh.
    "Nếu mây chẳng là mây thì hay biết mấy!"
    Nó thầm nghĩ.
    "Nếu gió đừng hối thúc, nếu mây ngừng trôi, nếu ...và nếu "
    Thấy nó ngớ ngẩn cả buổi nhìn ra sân Mẹ lấy làm lạ hỏi:
    "Con lảm nhẩm chi đó?"
    "Không chi đâu Mẹ ạ, con cầu mong nắng sẽ lên mau"
    ...
    Nắng ư? Chẳng phải ngoài kia nắng là gì? Mẹ không hiểu được Nó đâu ...Nó chẳng mong nắng lên để được đi chơi mà nó mong một loại nắng khác. Nó yêu thương đặc cho một cái tên chứa chan niềm hy vọng "Nắng Mới"
    ...
    Nắng Mới hãy đến với tất cả! Không chỉ riêng một nó ...

    thatwhy


  10. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe chiều nay khởi hành trong cơn mưa..Mưa tháng sáu như có cái gì vội vàng vàng và day dứt..Hình như năm nay, mưa sớm hơn mọi năm..hay là mình có nhiều trăn trở và lo toan nên thấy những cơn mưa sao buồn đền nao lòng...Ngồi trên xe, sao thấy trống trải và ngột ngạt qúa..Mình không chờ đợi chuyến đi này tí nào..vậy mà cuối cùng mình vẫn phải đi..dường như mình đang trốn chạy một bế tắc nào đó giữa mình và người...
    do Wildcat st
    Được natalia sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 01/08/2002

Chia sẻ trang này