1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Củng lại về chuyện điện nước!
    Một ngày không có điện để vào net ôi thôi chán gì đâu mà chán.Lại thêm cái trận của Việt Nam tại Tiger cup nữa chứ!Đã 22h rồi mà chưa có điện à hic hic!
    Và khi đài truyền hình phỏng vấn một vị phó giám đốc ngành điện thì một trả lời hết sức "chân thành"
    PV:vì sao lại có hiện tượng cúp điện kéo dài như vậy?
    PGD:À!chuyện là thế này,do công nhân sang thi công lưới điện toàn là người SG,mà do trời Đalạt lạnh quá nên tiến độ thi công có hơi chậm!
    PV:.....Thế thì cho tôi hỏi thêm một câu nữa là tổi thất là bao nhiêu?
    PGD:À việc đó thì phải về họp thì mới biết được!
    PV:không biết nói gì hơn.
    Qua câu chuệy vể rồi đã gợi lên cho bạn điều gì?Chứ còn theo tôi thì nó biểu hiện lên một số vấn đề là thiếu trách nhiệm,và đáng ngại nhất đó là việc quản lý rất đáng báo động!
  2. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trời dần về sáng, online đã chán, sắp sửa bị ngán, ko có ai tán, chán như bánh tráng, type toàn than với thán -> về ngủ thôi!!!!
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tối hơn 23h về đến nhà, buồn ngủ ghê gớm, ngoài sân của nhà bên cạnh vẫn tấp nập kẻ vác người khiêng hàng cho kịp những chuyến hàng vào chợ của sớm hôm sau. Dưới nhà vẫn còn reo hò không ngớt cho những phút đấu thêm của trận bóng đá Livepool vs Chelsea. Trên lầu tiếng chén đĩa rơi, tiếng của những nhân vật đối qua đáp lại của những nhân vật trong bộ phim Hàn Quốc vẫn phát ra liên hồi. Tiếng của anh chồng la hét khi mới hay tin từ ai đó bảo rằng người vợ ăn nem....
    Tối khác lại sau 23h về, vừa đến ngõ, nghe tiếng khóc của một người phụ nữ, tiếng khóc ngày một lớn dần và nghe rất gần. Không biết vì sao, có một anh chồng nào đó đã đánh và kéo cô vợ đi một quảng rất dài.
    Những bận rộn, những mệt mõi đã níu tôi vào nhanh trong giấc ngủ, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới.

    that's why


  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi lòng liệu như thế anh có cảm thấy thoải mái hay không? Còn bản thân nó,.....chịu không nổi nữa rồi, nhưng nó chỉ biết ngoan ngoãn im lặng làm theo cách của anh thôi..... nó ghét thế...... nó mong sao đến một ngày anh nhìn nó bằng cái nhìn thanh thản như ngày nào, cái nhìn tự tin không như thế này......... Mong ai đó hãy đem đến hạnh phúc cho anh nhiều thật nhiều, nó biết là có nhưng nó mong anh ít nhất hãy vì nó mà cởi mở tấm lòng mình......... Nó sợ lắm một ngày anh hối hận về những gì anh đã làm cho nó, nhưng nó mong từng giờ từng phút đến cái lúc anh hiểu ra rằng nó không phải là tất cả, anh vì nó chẳng đáng tí nào........

    Nói giỡn á !
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những gì xuất phát từ tấm lòng sẽ còn sống mãi !
    Hy sinh một điều gì không bao giờ mong sẽ có ngày đáp trả. Một người cởi mở tấm lòng, hai người cởi mở tấm lòng, cho nhau thời gian để cùng hiểu nhau nhau hơn, thời gian sẽ trả lời tất cả những câu hỏi hiện tại không có lời đáp, quan trong là em tin anh, anh tin em, mình tin nhau.
    Gởi đến những ai đang yêu , chúc những ai đang yêu hiểu và chia sẽ với nhau nhiều hơn để vơi đi nỗi buồn và niềm hạnh phúc sẽ đến, cho dù đó chỉ là niềm hạnh phúc nhỏ .

    that's why


  6. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Viết gì đây, nói gì đây khi trong lòng mình cảm thấy có cái gì rất khó chịu....thật sự là không hiểu mình đang làm gì, đang nghĩ gì ? Những việc mình làm là đúng hay sai, là bình thườn hay không bình thường... Cái tội suy nghĩ nhiều làm mình cứ suy diễn lung tung.... Cái tôi, ôi cái tôi của một đứa con gái không cho phép mình tiếp tục...vẫn biết như vậy chẳng có gì là đáng trách! Lắm lúc muốn sống thật lòng muốn cùng chia sẻ những buồn vui nỗi buồn với những ai mình thật sự muốn quan tâm với những ai mình thật sự quý cũng làm cho người ta hiểu lầm nữa sao ? Có lẽ từ nay sẽ sống một cách hờ hững hơn như thế khỏi phải bị hiểu lầm ....................Chán.....................chán.........................viết những dòng này trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu, vẫn cảm thấy nghèn nghẹn không nói nên lời......
    Dường như con người khi sống thật lòng với nhau, thì cho dù không biết nhau là ai, dù chưa một lần thấy nhau, cũng đủ để có thể xem nhau là bạn, cũng đủ để nghĩ tới nhau, quan tâm lo lắng cho nhau, nỗi buồn niềm vui của người kia cũng chính là của mình....Thế nhưng khi thật lòng quá...............thì.........

    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  7. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không, không phải vậy đâu !!!
  8. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ôi than ôi cuộc sống này chỉ là con đường mà tôi phải đi qua, bao nhiêu gian nang bao nhiêu vất vã và đau khổ, tôi sẽ tìm được gì nơi cuộc sống này ban tặng cho tôi và tôi sẽ nhận được gì mà con tim tôi luôn mơ ước. Trước mắt vẫn còn là dấu chấm hỏi nhưng tương lai cũng sẽ dừng lại ở con số 0 mà mọi người đều không lấy gì làm thích. Tôi hy vọng kết thúc của tôi không phải là như vậy.
    say men rượu ngày mai anh sẽ tỉnh
    say men tình khó tỉnh lắm em ơi!
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    những gì nó làm nó cũng không hiểu!Nhưng nó cứ làm như thế!Tại sao vậy chứ!Cuối cùng nó cũng nhận ra mình!Một kẻ như bao kẻ khác!Nó cảm thấy thất vọng!Thất vọng về tất cả!Về nó,những người thân quanh nó!Và cả em nữa!Đã có những sự thay đổi giống những ngôi sao đổi ngôi!Nối tiếp nhau!Nó phải làm gì trong những suy nghĩ rối ren ấy!Mỗi một lúc trôi qua!Mỗi khoảnh khắc ngồi trước máy vi tính nó tự hỏi mình sẽ làm gì đây và câu trả lời vẫn là con số không!Và rồi nó giết thời gian một cách vô nghĩa!Nó không hối hận vì những gì đã làm!Nhưng nó cảm thấy cuộc đời thật trống rỗng và..............!
    Thôi thì cũng phải chịu đựng chứ sao!Những khắc nghiệt của cuộc đời,những chướng ngại!
    Nó có vượt qua không???Câu hỏi nhưng không có câu trả lời !!!!
    Ai có thể trả lời cho nó không?
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  10. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có, hãy là mình và một người con trai. Thêm một tí kiên nhẫn, bản lĩnh và biết vượt qua những khó khăn. Tất cả rồi sẽ qua. Sau này còn phải vượt qua những khó khắn lớn hơn nữa đó maybe .

    dinhphuong

Chia sẻ trang này