1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT NGẮN !!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    he he! thank you for loving me! he he
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy đêm rồi cứ chập chờn dỗ hoài một giấc ngủ.............
    Bây giờ mới biết không chỉ yêu thôi là đủ..........

    Nói giỡn á !
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    BÂy giờ mới biết không chỉ yêu thôi là đủ, còn phải...........

    Nói giỡn á !
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống phải cần có nhiều thứ, nhưng điều cần nhất lúc này là niềm tin vào chính mình.

    that's why


  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    tin sao nổi chứ!Ai bít được chữ ngờ hả anh! he he he! Cuộc đời vẫn thía muh lại!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Còn thiếu gì nữa ? Nói thiệt hay là
    Nói giỡn á !


    that's why


  7. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Không nên chỉ biết yêu thôi mà còn phải biết ghét người ta nữa đó anh.............. chứ hông thôi thấy người ta yêu quá rồi...........
    Nói thiệt á


    Nói giỡn á !
  8. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tiếng rao đêm
    Nhà tôi ở trọ ngay dốc Nam Giao.Cứ vào mỗi buổi tối học bài tôi đều nghe tiếng rao: phở đây khàn đục của một ông già.Tiếng rao đó đã làm tôi đói bụng cồn cào và cảm giác nhớ nhà kinh khủng .Chẳng học hành gì được.Mùa đông ở Huế mưa và lạnh buốt. Tiếng rao buồn đó cứ như tra tấn tôi hàng đêm không cách nào học nổi. Mùa thi lại đến gần. Một đêm nọ tôi cầu trời đừng nghe tiếng rao ấy nữa.
    Đêm sau không nghe, đêm sau nữa cũng không nghe. Tôi mừng thầm .Vậy là bao nhiêu bài vở tôi đều học thuộc.
    Sáng. Vừa ra quán cà phê đã nghe tụi bạn bàn tán:
    - Tội nghiệp ông già bán phở! Mày biết không, đêm trước ổng bị tụi đua xe đụng phải, vừa vào nhà thương thì ổng tắt thở.
    Đêm. Không còn nghe tiếng rao: phở đây buồn buồn ấy nữa. Tôi lại nhớ vô cùng.
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
  9. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng dưới mưa
    Cơn mưa chiều đột ngột làm tôi phải vào nấp dưới một mái hiên dọc đường chứ không thể về nhà được.Mải nhìn mưa ngoài trời mà tôi quên mất cùng với tôi dưới mái hiên là một cô gái trạc chừng hai mươi tuổi đã có mặt ở đó .Với dáng vẻ nôn nao, chốc chốc lại nhìn đồng hồ hình như cô ta đã chờ ai đó đã khá lâu. Đúng như điều tôi dự đoán, chừng mười phút sau có một chàng trai hối hả trờ xe máy đến. Người ướt sũng nước mưa, trên tay anh ta là một bó hoa hồng thật đẹp. Cô gái vẻ thờ ơ, quay mặt đi. Hình như họ giận nhau, tôi nghĩ vậy... Mưa càng to nên cả ba không có cách nào hơn là phải cùng nép mình vào trong dưới cái mái hiên ấy. Bỗng nhiên tôi tự thấy mình trở thành một người thừa trong lúc này, nhưng biết làm sao đây? Bất đắc dĩ tôi phải nghe những lời đối thoại của họ.
    Người con trai nói với giọng nZn nỉ:
    - Em thông cảm cho anh. Vừa ra khỏi cơ quan, anh chạy ngay ra chợ để lựa một bó hoa thật đẹp, thật vừa ý. Do mải chọn lựa nên anh đến trễ mất vài mươi phút. Anh biết hôm nay là sinh nhật của em... do đó... anh xin lỗi vì đã...
    Không đợi chàng trai dứt câu nói, cô gái vẻ giận dữ:
    - Anh thì lúc nào mà không có lý do. Anh có biết đây là lần thứ mấy mà anh đến trễ không? Anh chỉ biết có một mình anh thôi. Còn em ...
    Chàng trai vừa phân bua vừa đặt bó hoa lên tay cô gái. Đột nhiên cô gái ném bó hoa xuống đất cùng một lời dứt khoát:
    - Thôi, em không cần đâu. Đừng nói với em điều gì nữa. Anh về đi, mặc kệ em...
    Tôi nghe rõ tiếng khóc nức nở cùng lời van xin tha thiết của chàng trai kia. Họ vội vã bước đi cho dù ngoài trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt...
    Tôi nhìn bó hoa hồng thật đẹp đang nằm trên vỉa hè dưới cơn mưa tầm tã. Họ giận nhau nhưng bó hoa đẹp kia nào có tội tình gì. Vừa nghĩ tôi vừa bước ra nhặt bó hoa lên.Những giọt nước mưa mịn màng, lấm tấm càng làm cho những cánh hồng đỏ thắm tươi tắn, đẹp đẽ hơn.
    Chừng vài phút sau, có hai đứa trẻ chạy vào trú mưa cũng dưới cái mái hiên mà tôi đang đứng từ nãy giờ. Hai đứa mặt mũi lấm lem, người ướt như chuột lột. Qua cử chỉ, tôi đoán chúng là hai anh em. Đứa lớn nói:
    - Em ơi, chiều nay anh bán gần hết xấp xé số, chỉ còn lại hai tấm. Anh sẽ để dành cho mẹ. Biết đâu ông trời cũng có khi nhìn lại gia đình mình.
    - Em cũng vậy. Chiều nay em mới nhận lương. Ông chủ nói sẽ tZng lương nếu em chịu khó làm việc. Mà anh có nhớ không hôm nay là ngày sinh nhật mẹ đó. Anh em mình chưa có quà gì cho mẹ cả. Hay là mình ra chợ mua một bó hoa thật đẹp về tặng mẹ...
    Nhìn sang bên cạnh, chúng thấy tôi đang cầm bó hoa hồng trên tay. Thằng anh rụt rè hỏi:
    - Bó hoa đẹp quá .Chú ơi, chú cho con hỏi, chú mua bao nhiêu mà đẹp vậy?
    Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng đứa em gái:
    - Bó hoa đẹp thế kia thì chắc phải đắt lắm. Anh em mình làm gì đủ tiền mà mua tặng mẹ? Thôi anh ạ...
    Thật bất ngờ khi chúng hỏi tôi câu ấy. Như một phản xạ tôi nói:
    - Vậy hai đứa có thích bó hoa này không thì chú tặng cho.
    Tôi trao bó hoa cho hai đứa trẻ. Thật quá bất ngờ hai đứa như sững lại, nét mặt chúng rạng rỡ hẳn lên. Con bé nói:
    - Chúng cháu xin cám ơn chú. Chú tốt quá. Chưa bao giờ chúng cháu có được một bó hoa đẹp như vậy, mẹ cháu chắc là vui lắm...
    Mưa tạnh, tôi dắt xe ra đường và nói lời chia tay với hai đứa trẻ đã cùng tôi trú mưa nãy giờ. Cả hai bước đi không quên cái vẫy tay chào thân thiện.
    Chạy xe trên đường về nhà mà tâm trí tôi nghĩ ngợi thật mông lung. Tôi nghĩ về những cái có và không, đến và đi, được và mất, niềm vui và nỗi buồn luôn tồn tại và đeo đẳng một đời người. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ một điều: Hạnh phúc cũng như bó hoa hồng kia, có người vô tình ném đi nhưng cũng có người luôn trân trọng và ao ước .
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có một một con đường như đã đến lúc có hai lối rẽ, nhưng cũng có những con đường mà đi mã không thấy một lối rẽ nào.

    that's why


Chia sẻ trang này