1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết nhật ký có gì là sai ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mit_uot060784, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    viết nhật ký có gì là sai ???

    chồng mình ,bản chất là 1 người rất tốt ,thành đạt nhưng anh vô cùng ích kỷ ,mình đã chấp nhận cái tính ích kỷ đó và đã làm đám cưới .thói quen của mình từ rất lâu rồi là hàng ngày vẫn viết nhật ký ,từ trước khi yêu và lấy anh .những gì là buồn vui trong khi 2 đứa chưa lấy nhau mình ko nói đến và ko giữ lại cuốn nhật ký đó khi về nhà chồng ,mình đã viết những dòng mới ,những tâm sự buồn vui hàng ngày khi đã là vợ chồng nhưng anh ko muốn điều đấy ,anh cảm thấy khó chịu khi mình ngồi và hí hoáy viết những dòng ấy ,hỏi lý do thì anh nói chỉ đơn giản anh ko thích em fải viết lách ,tâm sự gì hết ,có gì em hãy nói với anh ,có fải cái gì cũng nói được đâu chứ.tối đến là lúc cả nhà đông đủ cơm nước ,xong xuôi mình luôn tranh thủ lúc anh tắm ,anh chơi với cháu là lúc mình viết vì mỗi lúc anh nhìn thấy mình cầm cuốn nhật ký là mặt anh nặng ra rất khó chịu.và cho đến ngày hôm qua anh đã cầm cuốn nhật ký mang đi định đốt mình đã hét lên tại sao anh lại như vậy ,em viết nhật ký có gì là ko đúng với anh ,ảnh hưởng đến anh vậy sao ??? đó là riêng tư của em em mong anh tôn trọng ,nước mắt lăn dài nói trong nức nở ,1 cảm giác buồn vô hạn trong lòng .anh đã nói chỉ đơn giản em ko muốn em viết ,nếu em nói là riêng tư thì từ giờ anh đi đâu ,làm gì em đừng hỏi nhé ,đấy là riêng tư của anh ,hãy nhớ lấy . mình ko nói thêm 1 lời nào nữa ,sáng nay vợ chồng mình vẫn chiến tranh lạnh với nhau . như vậy là sao ,mình nên làm gì bây h ,mình ko thể bỏ được thói quen ấy ,ko đnág để vợ chồng mình chiến tranh với nhau như vậy .
  2. onlythetruth

    onlythetruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì sai, chỉ có điều phải giữ gìn! Tớ viết nhật kí, sau 1 tuần là đốt! Thế là hết! Tro tàn bay lên, mang theo hy vọng cũng như thất vọng!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Viết nhật ký chẳng có gì sai.
    Có vấn đề gì mà bạn ko thể chia sẻ giữa 2 vợ chồng. Đó là điều anh ấy thắc mắc. Nếu ko thể nói, để anh ấy đọc nhật ký đi.
    Anh ấy sẽ hiểu những gì bạn viết, và nếu chẳng có thằng bồ bịch nào trong đấy thì rồi anh ấy sẽ tôn trọng sở thích của bạn thôi!
  4. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình có gợi ý nho nhỏ, gần như ý của bạn be_heo: bạn thử làm 1 cuốn nhật ký của cả 2VC, chồng có thể xem và viết lên những suy nghĩ mà ko thể nói với nhau 1 cách trực tiếp đc. Cách này còn có thể giúp 2VC hòa giải đc những mâu thuẫn dễ nảy sinh trong tgian mới cưới nữa.
    Nói thế thui, chứ cả 2VC tớ đều lười, chả viết lách j, mà lại đc cái "nhìu chuyện", ở bên nhau gần như 24/24 mà vẫn có chuyện để mà líu lo.
  5. docaalibaba

    docaalibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông chồng ích ỉ thật. Nhưng có thể chồng bạn cảm thấy đã là vợ chồng thì những buồn vui, những tâm sự của bạn thì cũng là của anh ấy, bạn nên nói với a í. Bạn có thẻ viết nhật kí online đi, chồng bạn chắc chẳng thể nào mà lại đốt máy tính
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đúng ,vợ chồng tâm sự với nhau là lẽ đương nhiên rồi ,nhưng có nhiều cái nữa ,có fải lúc nào trong cs gia đình cũng đẹp đâu ,lúc noi cấu này câu kia không hài lòng nhau . khi có baby cái cảm giác mệt mỏi ,cái cảm giác hp mong chờ đón nhận ntn ,tất nhiên là ko bao h có thằng bồ bịch nào rồi .ích lỷ mãi vẫn là thế thôi ,có lẽ mình nên khếo léo hơn nữa .
  7. h2o100

    h2o100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ không riêng gì chồng bạn đâu, tâm lý đàn ông hình như đầu như thế cả. Ax nhà mình mà mình ngồi tí toét nhắn tin rồi cười tủm tỉm thì y như rằng khó chịu lắm lắm đấy (dù biết là mình nhắn cho em gái ông ta chứ ai).
    Đúng là trong cs có rất nhiều thứ không thể nói thẳng ra với nhau hoặc nói với bất kỳ ai, mình đồng ý với cách giải quyết của Be_heo đấy. Một cuốn nhật ký chung của 2 vc vừa giữ cho bạn thói quen viết nhat ký, cũng là dịp để 2 người hiểu nhau hơn. Hãy khéo léo kéo anh ý vào cuộc bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc.
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau rồi, anh ấy vẫn hành xử vậy sao??? Vừa đọc 1 topic của bạn này bên tvty thấy bạn nói về 1 cô gái thứ 3, chả biết nên khuyên bạn như thế nào. Thôi thì, dĩ hoà vi quý, bạn viết blog đi vậy. Cũng dễ chịu đấy.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chồng chứ có phải chính mình đâu, kiểu gì chả có những chuyện khó nói, ko nên nói. Viết nhật ký cũng hay, nhưng vài năm nữa đọc lại chắc sẽ thấy mình trẻ con, buồn cười
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký không sai, nhưng thật lằng nhằng.
    Người ta mong quên đi những vụn vặt hàng ngày để dễ sống thì nàng lại giữ lại, viết lại. Rõ khổ thân.
    mà thói quen này đâu khó bỏ. Những lúc nàng dùng để viết nhật ký thì làm việc khác đi. Xem TV hay cùng chồng chơi với cháu, có gì thì tâm sự với chồng, sẽ làm nàng quên đi nhu cầu viết nhật ký đấy.

Chia sẻ trang này