1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết nhật ký có gì là sai ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mit_uot060784, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết có phải mình khác người không, nhưng mà mình ko có gì bí mật đến mức ko nói được với chồng. Có những điều mình thấy nói trực tiếp ko tiện hoặc ko hết ý, có thể viết thư, email.
    Trước mình cũng viết 1 cuốn nhật ký từng ngày về chính những gì mà ng yêu mình (hồi đó chưa phải chồng) tác động đến cuộc sống của mình, những vui buồn, những gì mình hài lòng, ko hài lòng, vừa ý, ko vừa ý và "theo mình nghĩ thì anh nên thế này, ko nên thế khác". Sau đúng 1 năm trời, 365 ngày mình đưa cho anh ấy đọc. Chẳng biết anh ấy đã đọc hết chưa, vì nó khá dài. Nhưng giờ thì bọn mình đã là vợ chồng và mình chẳng có gì mà ko thể nói với chồng, bằng cách này hay cách khác. Điều đó giúp cuộc sống thỏai mái!
    [/quote]
    Giống nhà này, tớ mà tức cái gì thì chả nhịn được đến lúc để ngồi viết nhật ký, cứ gào lên (nặng), nói" chồng ơi, ra đây để vợ mắng/vợ ghét chồng lắm, rồi bắt đầu nói hết" (nhẹ).
    Kể cũng là từ bé đến giờ, không có thói quen viết nhật ký. Có chuyện gì, xử lý luôn. Sau đó là thôi, quên luôn.

Chia sẻ trang này