1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết....nhưng biết viết gì đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nico_xuongnui, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Viết....nhưng biết viết gì đây

    thế là ngày mai anh phải đi rồi .....sau 2 tháng anh và em sống trên cùng 1 đất nuớc ,,,, mới ngày nào ra đón anh giờ phải tiễn anh.....rồi biết khi nào em mới dc gặp lại anh đây . Tối nay em vừa đi ngắm máy bay về ..... nhìn vùng trời bao la mà lòng buồn não ruột ...lúc đó lại nghe đúng bài hát : Ngày Mai Khi Binh Minh Anh Sẽ Ra Đi....Em Ở Lại Đây...Nhìn Theo Bóng Anh..Ngày Mai Anh Phải Đi Đi Đến Nơi Xa Anh Yêu Hởi Em Sẽ Chờ Anh " Ngày Mai Anh Đi ---DUY MẠNH "
    Giờ chẳng biết làm gì bây giờ ,,ngồi đây nhìn vào màn hình nghe nhạc rồi gõ rồi xoá . Buồn wá nguời hỡi nguời có biết
  2. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thế là ngày anh lên đuờng quay về nướcc cũng đã đến ..... hôm nay tôi thật giỏi toi ko rơi giọt nuớc mắt nào ..... 1 sự nén lại thật cực khổ ... hình như truớc khi đi anh.....xém khóc .... điều đó là sống mũi toi hơi cay cay ..... khi anh buớc vao sân bay toi như ko biết làm gì cả ,,trống trải cô đơn ..... mặc dù truớc kia chúng toi thời gian dành cho nhau cũng có nhiều đâu ??? nhưng dù sao trên cùng 1 đất nuớc đở phải buồn hơn 2 đứa 2 nơi 2 múi giờ . Giờ này anh đang làm trên máybay hả anh ?? anh có biết rằng giờ đây em ngồi đây nhớ đến anh.....nhớ anh nhiều lắm ...( hic hic sống mũi lại thấy cay cay rồi.............

Chia sẻ trang này