1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết những gì mún viết ^ _ ^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meobongdv, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...hix. Sắp tết rồi mà vẫn "móm" buồn wá.
  2. _yeu_anh_

    _yeu_anh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hic...giống mình, buồn quá
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Mai là chị về rùi. Ngày chị đi mình vào năm đầu của đại học, cho đến bi h mình sắp ra trường thì đây là cái Tết đầu tiên chị về chơi. Nhớ chị quá! Thương chị vất vả vừa học, vừa làm một mình nơi xứ người. Nghĩ lại ngày còn ở nhà mẹ bảo 2 chị em không hợp tuổi suốt ngày chí choé nhau, chả ai nhường ai, xa nhau mới nhớ còn gần nhau thì như chó với mèo. Nhưng bi h phải khác chứ, lớn rùi mà ai lại chành choẹ như hồi con nít nữa. Hôm qua bảo Giang sắp tốt nghiệp chị về chơi lần đầu không khéo về lần sau lại chống lầy rồi cũng nên.
    Chi về 2 tháng, mình có biết bao là dự định. Mọi năm thì dịp gần Tết thế này kiểu gì chả đàn đúm hội bạn đi tất niên, ông Công ông Táo, giao thừa rùi lại cả Va linh tinh nữa. Nhưng năm nay mình huỷ hết, dành trọn thời gian cho chị, chở chị đi chơi, sắm Tết, không để chị đi 1 mình được vì đường Hà Nội như ổ kiển lửa bị vỡ ý, đi mà không cẩn thận té như chơi. Năm ngoái đêm 30 đúng 12h đứng giữa Bờ Hồ cùng lũ bạn và bà con dân tình ngắm pháo hoa suốt 15''. Mỏi cổ nhưng vẫn thích vì lần đầu tiên được chứng kiến trực tiếp( mọi năm toàn xem qua ti vi). Năm nay chưa biết có được ngắm lần nữa không, nếu bà chị thích thì càng tốt.
    Hehe, lại còn vụ Valentine nữa thôi 2 chị em đi chơi, đi xem phim zậy. Lâu lắm rùi cũng hông đến cinema, bà chị mình cũng khoái món này. Duyệt!
    Lại còn vụ đi chơi xa nữa. Khiếp! Chờ mãi mới có thời cơ thuận lợi, muốn đi lâu lăm rùi nhưng chả biết rủ ai, định đi SaPa nhưng đợt hè đi rùi với lại lên SaPa vừa lạnh vừa buồn nên thui đi đâu đó đông vui, ấm áp vậy.
    À, còn 1 vụ off chủ nhật nữa chứ, mún đi quá mà không bít có đi được không. Chỉ sợ pà chị mình ham chơi bắt đi lượn quanh phố phường, lượn qua thị trường thì mất ọp với các bác. Nhưng sẽ cố gắng, nhất định...
    À, còn vụ karaoke nữa. Úi, cứ nhắc đến hát hò là thấy thich rùi. Lại nhớ tối qua đi chơi Giang bảo ngày trước chị lầm lì bi h thì suốt ngày cười. Uh, đúng. Ngày xưa bé nên nhát, ít nói -> trông lì, thế là bị kết tội kiêu căng. Đi hát thì toàn ngồi nghe, cầm mic là lí nhí như ngậm hột thị. Giờ nhớn, khác lắm rùi, gặp ai cũng cười toe toét, tụ tập bạn bè thì nói chuyện rầm rộ đâm ra hôm nào về cũng khản cổ, hát thì gào như Siu, oai phết!
    Có ông anh cũng giống mình, thích hát. Thế là thi thoảng hứng lên 2 anh em lại karaoke (thế mới hát được nhiều), tha hồ làm ca sĩ, hehe, tiếc là không có đồng chí nào được nghe "lai vờ sâu" miễn phí. Được cái pà chị mình cũng thích kara, e hèm, lại sắp được hét đây. Tranh thủ lúc nhàn rỗi viết bi h không ngày mai chị về bận chả viết được nữa ...hehe nhưng không thể không online được.
  4. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình hâm rồi sao lại có cảm giác này nhờ tự nhiên thấy nao nao rồi buồn chứ người ta bảo tới tuổi he he mới có 25 cái xuân sanh chứ mấy chuyện chồng con là duyên số mà nhưng mờ bùn huhu điên quá
    Tự tặng mình hoa nào để thấy mình yêu đời hơn ha ha [​IMG]
  5. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    E bắt đầu thấy " thích " anh rùi đấy, e fải làm j tiếp theo đây??
    Yên lặng chờ đợi bước tiếp của anh hay chủ động?? ..22 tuổi ko mảnh tình vắt vai,...ko bít tiếp theo mình fải làm j.. bùn quá anh ạ..
  6. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật đấy tự nhiên phát ngôn linh tinh và nghĩ tới điều ngu ngốc nó chẳng đáng để mình phải nghĩ quá nhiều như thế nhưng cũng hay biết thêm về bản chất con người hoá ra với một số người nói dối ko phải quá khó... Buòn một chút thôi nhé!
  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    buồn cười nhờ tự nhiên mưa và tự nhiên tâm trạng khùng ơi là khùng... hôm nay nghe tin V.C biết anh buồn và đang nhọc nhằn lắm nhưng giờ e chẳng làm gì được ngoài việc nghe a nói cả hihi mà từ trước ngoài việc lắng nghe e cũng có làm gì được đâu a nhỉ thôi ko nghĩ nữa chán lắm roài ôi giời ơi mấy hôm nay lại buôn than
  8. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói" Cuộc sống là sự thoả hiệp " mình đang làm theo nó thì phải... Mình thoả hiệp với nỗi nhớ anh hàng ngày. Thoả hiệp với những lo lắng và những ý nghĩ về anh mà ko dám cầm máy lên nhắn tin hay gọi điện... Tự hài lòng với những thông tin nhận được qua người đồng nghiệp với anh... rồi tự an ủi rằng anh vẫn ổn và giờ thì sắp phát khùng với nỗi nhớ... nhưng không sao rồi sẽ ổn công việc sẽ cuốn mình đi... rồi khi gặp lại sẽ cười thật tươi anh nhỉ
    Bỗng dưng thấy mưa rơi trên mắt... vì mưa nên ướt mi...
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac2DNhe/2006/02/05F6031A/
    [​IMG]
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này