1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Phủ Thành Chương: Dư âm và những bức ảnh sau chuyến đi............

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_ZIZOU, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    Việt Phủ Thành Chương: Dư âm và những bức ảnh sau chuyến đi............

    Thành chương theo giải thích của em áo đỏ nào đó trong đoàn: Thành chương là con ông nhà văn Kim lân. Trông ông ta cũng đẹp zai phong độ. (chú thích trông ông Thành chương cũng đẹp giai phong độ).

    Việt phủ/Biệt phủ theo giải thích tự cảm nhận: là một biệt thự nhưng nhà kiểu cổ quái thì gọi là Phủ, chữ Phủ trong Quan Phủ.

    Theo giải thích của Lan đài: Thành Chương là hoạ sĩ Thành Chương (dĩ nhiên vẫn là con ông Kim lân tác giả truyện vợ nhặt thì phải(học văn dốt nếu nhớ nhầm xin quí khán giả cũng đừng coi đó là điều sơ suất)).

    Theo giải thích của banhem về sự hình thành của Việt phủ thành Chương: Ông Thành chương vay tiền của nhà nước khoảng 20 không không khônng không không không không, nhiều không quá, nói gọn lại là vay chừng20 tỷ. để lên đồi xây một cái phủ khá đẹp, theo cỡ mắt của tôi thì mảnh đất đó cỡ chừng khoảng 5 ngàn mét vuông.(nói chung mắt tôi không phải mắt thợ dù vẫn đạt 10/10 cả đôi, nên có điều gì xin quí bạn đọc đừng coi đó là điều sơ suất).

    Nhà ông Thành Chương rất nhiều đồ cũ theo như nhận xét của các thành viên 7x. Dù các nhà có chuyên môn thường gọi đó là đồ ...cổ. Theo nhận xét của Banhem thì trông đống đồ ...cũ này so với đĩa men sứ tàu còn thua xa về độ ...đẹp.

    Chủ nhà: Hoạ sĩ Thành Chương quả là hiếu khách, cứ xem chuyện khách khứa lạ hoắc trèo lên nóc tủ chụp ảnh, vậy mà ông ta chạy lại bật đèn tuýp cho đủ ánh sáng. Thế mới thấy, hoạ sĩ quả là hoạ sĩ.

    Chẳng hiểu 7x dạo này đào đâu ra lắm người thế, toàn các em lạ hoắc nhưng khá vừa mắt.

    Việt phủ thành chương đi theo lối đi Vĩnh phúc rồi rẽ phải theo đường 35 đến ki lô mét thứ bao nhiêu đó rẽ phải tiếp vào là ta đã đấy một toà thành trước mắt. Trên biển toàn chữ Tàu nên xin miễn dịch.

    Một rừng cây cối được chăm chút khá tốt, cây cối được tỉa tót có hình có dạng, các khung nhà kiểu cổ quái nửa tàu nửa ta, thêm chút đồ đạc tiện nghi của ...tây như: ti vi, vô tuyến, bếp ga, bếp điện, thiếu bếp than. Bàn ghế kiểu ...cũ, đơn sơ, mộc mạc, trên đó luôn xếp sẵn một bộ ấm chén mời khách. Biệt phủ quá nhiều nhà riêng rẽ, nhiều buồng. Mỗi nhà mỗi buồng luôn có đủ bàn ghế, ấm chén cho khách ngồi uống trà thưởng thức cây cối xung quanh. Biệt phủ còn có riêng quả bể bơi dành cho các bé từ 9x trở xuống: bởi độ sâu chỉ khoảng 30, đến 40 cen ti mét.

    Kết quả nhất là bộ khảm chai toàn tiếng tàu, chắc ghi bút tích công lao quá trình gây dựng Biệt phủ.

    Phong cảnh hữu tình nhưng phải cái khó tìm vợ, người yêu, bạn gái v.v.v.... Nếu có phải đi tìm vợ, người yêu hay gì gì đó, có lẽ phải đi tìm mỏi chân, hò hét mỏi cổ mới biết vợ hay người yêu, bạn gái ở phòng nào, buồng nào, nhà nào, mà đến chừng đó thì thôi hết hứng.

    Có tương đối ảnh để quí vị và các bạn thấy rõ vẻ đẹp của việt phủ/biệt phủ Thành chương.

    Giá mà có khoảng 50 tỷ tôi cũng xây một cái Biệt phủ Nát bét cho nó hoàng tráng, dĩ nhiên Biệt phủ thành chương lúc đó cho xếp hạng di tích lịch sử quá ...khứ.

    Bên ngoài cổng đề hẳn tiếng Anh cho nó dễ đọc, bởi đến cái thời mà Nát bét tôi có 50 tỷ trong tay chắc lúc đó dân tình nói tiếng Anh như tiếng gió.

    Ở giữa làm quả đài phun nước tưởng niệm có tạc tượng Bét tôi, vòng ra hai bên là sân để xe hơi, chạy dọc đường xe hơi là hai bên thảm cỏ xanh rờn rợn. Hầm nhà làm ga ra để xe, hầm đông lạnh các loại. Thôi tường thuật thế thôi. Thêm lúc nữa lại cho ra cái ...Siêu thị mất.

    Ăn trưa tại quán thịt chó cách Việt phủ Thành chương chừng 1cây số, trên một bãi đất nhô ra con sông nhỏ/(nếu là ao thì là ao lớn). Cảnh sắc đồi núi phía bên kia triền sông xanh mướt một mầu, sông nước trong xanh, Căn nhà mà có đến 3 mặt tiền là ...nước, mát đến tận tim phổi. Ôi giá mà được lênh đênh trên con thuyền nhỏ, cùng người trong mộng qua bên kia sườn núi, ở nơi đó chỉ có ...hai ta. Đỡ chen chúc xô bồ trong cái thời buổi đường Thanh niên không còn ngập gió mà toàn ngập người. ÔI đời, mét đất chục cây vàng.
    (notbad)
    <
    nghe nói đến cái phủ này đã lâu nhưng chưa được diện kiến , bác nào đã đến rồi cho vài cái ý kiến cho ahn em xem nhỉ , có cái anh thì hay quá
  2. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    đây đây//cái thằng "****" vác mặt cả đi cả về hơn trăm cây đang trả lời bác đây //// tôi đến "bát bún riêu" này khi vùa hoàn thnàg.. khi đi thì trong đầu tâm niệm " ông hoạ sĩ này " điên" thế chắc design nhà ngon lắm " đến nơi thì xuýt ****.........không như nhà báo nói đâu .....chỉ toàn khen đểu .....từ đầu đến cuối là 1 bát bún riêu ...lổn nhổn....tôi không biết trong saigòn bát hủ tiếu ra sao để so sánh.... vì cái ông hs này thích văn hoá quá nên mỗi miền ông ý mnag 1 ít về cái gọi là phủ đó...
    à có cả nhà dân trong đó đấy các bác...nhà dân này cột 220 chịu lực mái bằng và úp trên là cái mái chùa..con nhà dân này có cách cái chùa khác trước nó bởi 1 khe lún(có vẻ đúng cấu tạo) ước chừng 30mm.... trước cái chùa có 1 cái cổng làng và trên đó ko phải là con gì mà là 2 cái đèn tây (hay gặp ở biệt thự p[háp) chính giữa phủ thì có 1 cái tháp (ngon lắm) nhưng dưới chân tháp là 1 cái bể bơi (đó đứa nào liên tuởng ra cái ao làng..)
    /cuối cùng với nhũng bác xúc đó ..thằng sv năm 4 tôi thủng thẳng đến gần hỏi nhẹ nhàng "bác ơi ...công trình quy mô quá ,bác có hỏi ý kiến của kts ko?" và reaction của bác là "không ,tao thích thì tao làm" ối mẹ ơi ...cứ tuởng hs như bác thì bạn bè kts đầy cả đống chưa nói đến cây đa cây đề....
    thế mà bỏ bao nhiêu tiền chỉ để chơi ko ra chơi ,làm ko ra làm .....bác nào học quy hoạch (như chị hoasosac) đến dây chắc cũng loạn với sơ đồ định hướng ko gian của bác này .....lên thác xuống gềnh ..loạn cả đầu (vì phủ nằm suờn đồi mà) trước con nhà sàn mà bác chương thân yêu ở là 1 cái "quán" mà ta hay gặp trong phim chưởng ....nơi các cao thủ hàn huyên tâm sự mà cao hứng hơn thì tỷ thí công lực ........
    mệt quá không kể nữa ...à mà tôi kể hết bát bún riêu chưa.....
    u?c Milou s?a vo 07:16 ngy 30/08/2004
  3. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    ối trời nghe mà thất vọng quá nhỉ , nhưng sao các bác nhà tao lũ lượt kéo đến đó nhỉ , chắc chắn nó phải có điểm gì đó lôi quấn chứ nhỉ , bác có cái ảnh anò o nhỉ
    u?c Milou s?a vo 07:18 ngy 30/08/2004
  4. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hí hí, thế mà tớ cũng định đi PTC xem thế nào, dù cách đây chừng 1 năm, đọc báo và xem ảnh thấy chuối khủng khiếp, nói chung là cùng nhận định với bác nào bảo là bát bún riêu ấy, có mà chè thập cẩm thì có!! nghe nói trăm miền tụ hội vui lắm,có cả cái nhà phong cách Hàn Quốc 3-4 tầng, liếc chéo ra bên thấy cái tháp từa tựa ở chùa Dâu nhưng khác tỉ lệ, (!!!!),
    Hôm nay thì được bác gì update thêm nhiều thứ ....!!!??? em cũng thấy nó xỉ vả KTrúc nhà mình sao í!!! nhất là bác í còn cho vào xem thoả thuê, ko biết có những PTC F2, F3, ... của những trọc phú nào sẽ phát sinh ở các tỉnh thành sau này, mà đố ai dám chê " Phong cánh họa sĩ ..nhớn!"
    He he, nhưng mà nghĩ lại thì cứ đi thử 1 lần xem sao, trăm nghe ko bằng 1 thấy, chỉ cáu là fải đội mũ bảo hiểm!!!
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi rồi thì post ảnh lên xem nó chuối thế nào nào????
  6. 1smoker

    1smoker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mất thì giờ vô ích về cái phủ này. Nhưng buôn dưa tí cũng được. Trước hết, tớ thấy cái phủ ấy nó hỗ lốn, tây ta tàu mỗi thứ một tí. Kế đến là khoe khoang. Cái cách kiến trúc, trang trí nó lộ cái điều ấy ra, đấy là khoe sự giàu có, thừa mứa, rửng mỡ. Kế nữa là sến. Sến trong kiến trúc là màu mè, kệch cỡm và nông cạn.
    Có khá nhiều bọn nhà báo được mời lên đấy ăn nhậu rồi về viết bài. Cũng khối báo đăng ca ngợi cái phủ ấy như là một cung điện của quan phủ. Ngay cả trong ttvnol này trước đây cũng post bài lên để mọi thần dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp dốt nát của phủ thành chương.
    Những đổ cổ ấy, bọn bạn tớ sau khi xem đều phán toàn là đồ giả cổ. Vậy mà cũng có người giàu có (nhưng trí nhỏ) mua mang về nhà chưng.
    Chẳng biết cái đầu họa sĩ đi chơi đâu mất ?
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà bình tĩnh nào, hôm nay là ngày cuối tuần chúc cả nhà một ngày nghĩ vui vẽ ! Post vài hình bên " Việt phủ " lên để cả nhà bình luận cho rôm rả ,nhân tiện Hss đổi lại cái tiêu đề thành " Việt Phủ " Thành Chương - Cùng bình luận ! để phù hợp với nội dung hơn nhé !
    ( còn nữa, đang post nhưng mạng chuối quá )

  8. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    trời ạ!chị chụp như thế này thì dễ dãi với ông chương quá...
    góc này là thuộc loại đẹp rồi ..............
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hình này bác Luận chụp đấy, đăng trên tạp chí Kiến Trúc số mới ra . Để hôm nào rảnh post tiếp, mấy hôm bận quá, với lại mạng chuối vật, ngồi chờ tải hình lên mà mỏi cả mông !
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Cũng được đấy chứ, cũng là một phong cách nhà ở mới, còn hơn chán mấy chú nhà biệt thự, nhà ống.

Chia sẻ trang này