1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Venuswedding.net xin chào tất cả quý vị và các bạn .Xin tự hào giới thiệu tới tất cả quý vị và các cô dâu chú rể tương lai về dịch vụ cưới trọn gói tại Venuswedding.net .
    Với phong cách tự nhiên, trong sáng ,nhẹ nhàng , bạn không phải băn khoăn lo lắng về sự gò ép của một dịch vụ .Chúng tôi biến những buổi chụp ảnh cưới thành những buổi picnic của các đôi uyên ương, bỏ qua những áp lực ngày thường để có được những khoảng khắc lãng mạn hạnh phúc của quý vị là mục tiêu của chúng tôi. .
    Với nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh .Chúng tôi tự hào được phục vụ các bạn . vì chính các bạn mới là chủ nhân thưc sự của giải thưởng đó.
    Với dịch vụ như vậy nhưng giá cả rất hợp lý với tất cả mọi người . Bởi chúng tôi không thuê Showroom ở những phố lớn hay quảng cáo trên những phương tiện truyền thông đắt tiền vì vậy chúng tôi tiết kiệm được 1 khoản lớn chi phí dành cho quý vị một mức giá hợp lý cho một dịch vụ đẳng cấp.
    Mọi chi tiết xin truy cập http://venuswedding.net

    Địa duy nhất tại Hà Nội : 128 Trần Bình ,Cầu Giấy ,HN -
    Tell : 046 2956859 YM :venuswedding128
    Địa chỉ duy nhất tại Quảng Ninh : 211 Cẩm Thịnh ,Cẩm Phả, QN
    Tel: 0333 938420 YM : venuswedding_qn


    http://www.marry.vn/nha-cung-cap/venuswedding



    mọi người ủng hộ em nha
  2. nganha62

    nganha62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn như vậy cũng thật đau lòng nhưng tôi còn hơn thế kia, tôi lo cho anh ta toàn bộ cả về kinh tế và nội chợ gia đình thế mà còn đi ngoại tình còn quay vireo vào điện thoại cảnh chúng nó ******** kia đấy, con kia nó làm tôi xem mà nghê hết cả người, nó chỉ bằng con tôi thôi nhé.
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hình như cô sn 62 băng tuổi mẹ cháu thì phải. Cháu đọc chuyện cua cô mà thấy con kia tởm quá. chúng nó cũng có cùng 1 kiểu như bồ của chồng cháu. Khi cháu ra toà xong ngay hôm sau chúng nó về ngôi nhà cháu đã ở và đi biển với nhau, giờ chưa về. Cô biết ko sống với nhau ngần ấy thời gian chưa 1 lần cháu được đi chơi xa với chồng chưa nói là dii biên_niềm ao ước của cháu.
  4. PMAS

    PMAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bạn bè nào cưới tớ sẽ giới thiệu. Tiếc là tớ ... lỡ lấy chồng rồi, ko ủng hộ nàng được. Chúc nàng may mắn nhé!
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    thank nàng!
    em béo lên được 1kg mới chết
  6. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cố quên đi những điều muốn quên mà không làm được?
    Đã đi chơi, tụ tập, rượu chè nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, hiện tại lại trở về với hiện tại, ko hiểu nổi lun !
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sao bài mình bị ẩn!!


    vừa nghe điện thoại của chị dâu. Khổ thân! chồng nhắn cho gái nhầm vào máy chị . giờ kêu khóc. chẳng biết nói gì an ủi chẳng nhẽ bảo chị ơi như em cho rảnh nợ.
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hình như đàn ông bi giờ ai cũng bồ bịch hay sao ý nhỉ? :( Tệ thật. Hnay nghe chú ở cq kể chuyện đi massage, thấy ghê ghê.......xong chú còn kết 1 câu, đàn ông ai chả thế :( k thế đêk fai đàn ông
    P/s: Vừa vào web của nàng xem, đang rủ rê mời mọc đứa em, nó định cuối năm nay cưới. Tiếc là k ủng hộ nàng đc, giờ hết cơ hội mặc áo cuới rồi (cũng chẳng mong có cơ hội nào nữa, sợ lắm rồi);))
  9. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy chồng ai cũng nghĩ phải kính yêu bố mẹ chồng như bố mẹ mình, coi gia đình nhà chồng như gia đình mình
    Nhưng có nhiều vấn đề bức xúc quá nên phải nói ra
    Vì gia đình chồng, mẹ chồng đã mất nên bố chồng ở với dì (trên danh nghĩa)
    1. Lúc trước khi lấy nhau: Bố chồng bào sẽ cho vợ chồng mình 10tr, mình thấy cũng bình thường vì tất cả chồng mình đều lo hết.
    Như mình cưới được bố mẹ mình lo cho, nhưng chồng mình không được như vậy
    Đến hôm sau lại bảo chỉ mừng cho vợ chồng mình 5tr thôi, chồng mình nói thằng "Nếu bố mừng thì con vui, nhưng nếu chỉ cho thế thì con không cần"
    Việc này mình không biết, về sau cưới gần 1 năm rồi chồng mình nói mình mới biết
    2. Năm vửa rồi, mẹ mình bị tai nạn lao động, phải bó bột nửa thân, nhà mình có nhờ người trong quê ra chăm mẹ mình, vì mình ỡ xa không thể ở thường xuyên ở nhà được. Dịp đó đúng vào dịp tết Âm lịch, mình cũng thu xếp để về chúc tết nhà chồng.
    Theo tình thông gia thì ông ấy nên đến thăm mẹ mình, nhưng không. Ông ấy xuống thăm vào dịp ngày 05 tết âm lịc
    Chắc nghe chồng mình kê qua chuyện nên cúng hỏi thăm xã giao, và cũng nói chuyện bọn mình chưa có con cái vì bọn mình cưới nhau được 1 năm rồi.
    Vì nhà mình là nhà kinh doanh và bố mẹ ở xa nên mình cũng xác định ràng nếu có con thì bố mẹ cũng không trông được, dù biết như vậy nhưng bố mẹ mình cũng chưa bao giờ nói với mình điều đó,vẫn giục mình có con đi.
    Còn ông bố chồng thì nói là " Có con rồi tìm người ở quê nhà bố mẹ mình để chảm con cho"
    Có ai nói như thế không cơ chư? Bó tay
    Mình chẳng nói gí, nhưng nghĩ bụng nó sinh ra cũng là cháu ông, sao ông lại nói thê
    Mà mình thấy bọn trẻ con nhà anh chị chẳng bám ông bao giờ, vì ông có bao giờ bế cháu. Chắc sợ bẩn quần áo.
    Và ông ấy xuống thăm vào dịp ngày 05 tết âm lịch
    Mà mọi người biết không, bố chồng không xuống 1 mình mà kéo theo nào là các cô, con, cháu. Như đi chơi tết ấy!
    Vì mẹ mình bị tai nạn, nằm bất động không di chuyển được. Mình vưa chăm mẹ,mà chị mình đi trực. Ngưòi giứp việc thì nghỉ tết
    Nên kéo xuống đông như vậy thì làm sao mà tiếp đón được. Mà đi xa thế không mời cơm thì thật bất lịch sự và không tôn trọng thông gia.
    Rôt cuộc, mình và bố phải đi khắp thành phố để tìm nhà hàng đãi khách.
    May mà có 1 nhà hàng mở cửa, bố mình và chồng phải đi đón tiếp bồ đoàn thê tử
    Mình không hiều bố chồng mình có suy nghĩ đến thăm mẹ mình hay đi chơi tết?
    3. Gần đây ông ấy góp được ít tiền, bảo mua xe. Đang ở với bà dì, có xe airblade rồi, hai ông bà cần nhiều xe làm gì
    Chồng mình lại túc túc chạy vê, bỏ tiền ra đăng ký xe cho ông ấy.
    Thôi dù sao là bố, mà đi đăng ký cũng có mấy triệu.
    4. Nhưng mình bực nhất là hôm qua, ông ấy gọi điện bảo là đi chơi Cần Thơ nhưng không có tiền
    Chông mình lại đưa 10 triệu để đi.
    Thu nhập của chồng mình khoảng 15 triệu
    Mình khoảng 6 triệu
    Như thế đâu phải là cao.
    Bất kỳ vấn đề cần đến tiền, ông ấy đều gọi cho chồng mình.
    Cứ coi chồng mình như cái mỏ ấy.
    Mặc dù biết con cái phải phụng dưỡng cha mẹ nhưng cũng phải biết hòan cảnh của con cái thế nào chứ
    Bọn mình ở riêng, nhưng chồng mình có đưa tiền chu cấp hàng tháng mà

    Vẫn biết sống phải nên rộng lượng, nhưng mình không thể yêu quý nổi thậm chí còn ghét vì chẳng có người cha nào nói với con trai khi chuẩn bị ôn thi đại học " Nếu mày thi thì bố lấy tiền đâu cho mày đi học"
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ông bố trên kia đc cái là thẳng tính. Và chẳng qua là mỗi khi ông ấy đòi hay ông ấy vô tâm thì đều có hàng tá người IM LẶNG phục dịch ông ấy nên làm gì có chuyện TỰ DƯNG ông ấy biết nghĩ thêm cho ng khác được.

    Bạn và chồng bạn cứ tiếp tục LẶNG LẼ làm theo ý bố chồng còn trong bụng thì trút ra trên forum đi nhé. Các bạn chọn lối cư xử này mà, có ai ép các bạn đâu.

Chia sẻ trang này