1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Không hẳn là ai cũng nghĩ phải kính yêu bố mẹ chồng mà ai cũng HI VỌNG mình làm được điều ấy hoặc bố mẹ chồng khiến mình làm được điều ấy. Bởi vì như thế thì thuận lợi còn gì bằng. Nói thẳng ra thì kính trọng có nghĩa là gì ? Là bố mẹ chồng sẽ yêu thương chăm sóc mình, tiền bạc cho mình rủng rỉnh, trông con cho mình, không hạnh họe mình, bố mẹ chồng không ốm đau bệnh tật gì, .... Hội tụ đủ thế thì mình mới dễ kính trọng được.
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
  3. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Hâm đơ dở hơi thì gặp dở hơi đơ hâm là hợp ly' rồi,kêu khóc gì nữa đây. Chết vì chán với cái top ^:)^
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lại một củ chuối tự phong

    hazzz! tình đúng như con chó. Chạy nó thì nó đuổi,đuổi nó thì nó chạy.
    công việc lại rơi vào vòng luổn quẩn rồi. bế tắc quá.
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hoang mang, lo lắng ko biết rồi 2 mẹ con trụ được ở hn ko. để ở nhà tội quá. bận bịu vất vả lại đăng bão nữa trở trời vết mổ ngứa quá. Hix!! đau đầu
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi lòng nhẹ nên chẳng có gì viết vào đây. hôm nay moilnên viết ra cho những ai trong hoàn cảnh như mình có thêm suc mạnh. Mình chưa hoàn toàn hạnh phúc, chưa thật sự ổn định vvề công việc, chưa có một bờ vai để dựa nhưng mình thoải mái. đến bây giờ mình cũng ko nghĩ mình có thể xinh đẹp trở lại đến nỗi ai cũng bất ngờ ko nhận ra va tinh thần vui như thế. Mình ko khuyến khích những ai chán chồng thì bỏ. Nhưng giờ như chồng cũ mình của hàng bo be. Rồi cái tiếng "đập đá" ko một ai muốn dây...............
    níu giữ cũng chẳng làm gì đúng ko??
  7. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    tôi chưa đọc kỹ bài của bạn lắm. Nhưng nếu đã bỏ nhau rồi thì đừng quan tâm gì đến người ta nữa! Chuyện gia đình thật mệt mỏi. Cứ nghĩ đến vợ con mình cũng chán. Nhưng có điều mình ko bao giờ dây vào ma tuý và nếu có nhậu nhẹt cũng chỉ có lúc nào gặp bạn thật tốt thì nhậu cho vui. CHứ quan điểm của mình càng buồn thì càng phải tỉnh. Nhưng có một thói quen xấu là mình đã bỏ thuốc đc 2 năm rồi mà cuối cùng lại hút lại! cái thói đó xấu thật!
  8. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng ông bạn thế nào rồi ? đã giải quyết đc vấn đề chưa?
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc topic của bạn lâu rồi. Nghị lực lên, rồi tất cả sẽ tốt thôi. Chồng cũ như vậy thì níu kéo làm cái gì.
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cả năm vất vả mệt mổi. bao nhui chuyện xảy ra. Hy vong năm mới sẽ khả quan hơn. Chẳng biết mua gi về bày trí căn nhà tuổi thơ,làm bình hoa to thế mà con gái thich hoa lại vạt tan vặt nát. Tiếc đứt ruột

Chia sẻ trang này