1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn. Hãy vững tin lên !


    Nghe có vẻ lý thuyết sáo rỗng....nhưng thực tế đúng là như vậy!
    Hãy tin vào luật nhân quả và tính bù trừ để thấy mình hạnh phúc ngay trong những thiệt thòi, vì khi mình chịu khổ đau là khi mình đang được bù đắp bằng may mắn khác.
  2. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thôi chấp nhận dứt hẳn cái thằng bạc bẽo cho đời nó thanh thản.. khi quá thể quá đáng đến thế rồi thì cũng ko được gì.. con cái là khổ nhất nhưng biết làm sao, tại bố nó bạc nên con khổ ...
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    khi chồng qua tuyên quang sinh nhật con gái(cũng là sinh nhật chồng) con bé kia uất ức lắm. Nó nhắn tin cho em, nói em như hả hê lắm. Khi chồng tỉnh rượu em hỏi về nó chồng chối. Em chỉ muốn ko bị làm phiền nữa thôi. Khi bắt chồng nói chuyện với nó. em thấy thật sự sợ con nguươì chồng.
    e: anh nhà chị vẫn ko nhận em ah.
    b:em muốn nghe chính anh ấy nói
    ch: gì đấy
    b: em có thai rồi anh ah
    ch: co thai thì mặc ******.Có với tao hay với thằng nào...............

    em cứ ám ảnh mãi .
    ngồi chờ xe về chồng chốt hạ một câu: mày tưởng đúa nào cũng có thể đẻ con cho tao được chắc


    em ko hiểu sao chồng ko chịu ký vào đơn ly hôn cũng ko muốn vợ quay về. NẾu nói vì ly hôn tài sản chia đôi thì anh tiếc đã đành. đằng này em ko lấy bất cứ thứ gì 2 me con em ra đi tay trắng. Anh ko chụi giúp đỡ nuôi con em cũng chấp nhận cơ mà. Chẳng hiểu chồng nữa. Chị H bảo chỉ có mày bỏ nó chứ ko bao giờ nó bỏ mày. sống như này cũng ko khác gì ly hôn là mấy nhưng em muốn được tự do theo đúng nghĩa của nó.Ràng buộc với nhau tờ dăng ký kết hôn chẳng may em muốn nhán tin hẹn hò trò chuyện với ai đấy lại có rào cản. Tuy luc này chưa có ai va em chưa nghĩ đến nhưng lúc em có anh lại giở trò thì sao.
    chẳng hiểu nữa ,bỏ thì ko bỏ ,sống tiếp cũng ko muốn
    em lại bỏ lỡ 1 cơ hội đi làm nhà nước rồi.
    thèm 1 bờ vai dựa
    thèm được ai đó quan tâm
    Hi vọng rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    mình quan tâm tới bạn nè, đừng thèm nữa nhé. Cố gắng nếu giải quyết bằng tình cảm không được thì đi theo lỷ trí đi. Bạn làm được mà
  5. xinhvaxinh

    xinhvaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh ta muốn giữ bạn làm của để giành, bạn đừng nghĩ tốt cho con là để con chứng kiến cảnh bố mẹ nó thế này. Gần nhà mình có nhà này cũng vậy, đẻ đc 2 đứa con cơ, chồng cặp bồ mải miết hết con này con khác, về còn bòn rút của vợ, lâu lâu lại về. 2 vc cũng ko bỏ nhau, chắc vì 2 đứa con nhỏ, bh 2 đứa đã lớn và thi nhau cãi bố, ông tôi loạn lên, ông ko có quyền chửi tôi, đánh tôi, vvv... ông đi luôn đi đừng về ... 2 đứa rất thương mẹ. Bà vợ thì lụi cà lụi cụi kiếm tiền nuôi 2 đứa con, gia đình chẳng lúc nào yên ấm, tâm lí 2 đứa con cũng bị ảnh hưởng, làm thế có nên ko? Vai trò của ng bố bị méo mó thì bạn mong chờ gì? Sáng suốt vì bạn và chính con bạn nữa. Đừng phí đời, công lao của bố mẹ bạn sinh dưỡng rồi làm của để dành của anh ta.
  6. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    loại chồng đó bỏ cũng ko tiếc, lớn lên con bạn sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, giờ hãy cố chăm sóc và dạy dỗ con cho tốt bạn ah.
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người. Mình sẽ cố gắng. Hiện tại trước mắt mình chưa ly hôn được. ĐÚng là anh ta để mình làm của để dành thật
  8. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Còn em thì ... ngày 20 tháng 10 người yêu "hôm nay là ngày gì mà cậu bạn ở cty tặng quà cho em" trong khi đó mua một bó hoa gửi lên Vĩnh Phúc cho người yêu cũ của anh ấy. Biết được mà em không muốn nói một câu nào, chỉ muốn im lặng vì hình như em không muốn nói gì nữa. Anh ấy nói rằng bây giờ anh ấy dành tất cả thời gian cho em và vì chia tay cô kia đã lâu nhưng cô ấy cứ hay gọi điện nhắn tin và tâm trạng thì buồn lắm nên mới gửi hoa động viên. Em không biết anh ấy chia tay cô ấy trước khi đến với em hay em là người thứ 3 nữa. Lúc quen em anh ấy nói là chưa có người yêu, bạn thân anh ấy làm cùng cty với em chính là người mai mối cho em và anh ấy cũng nói với em là anh ấy chưa có người yêu. Thế nhưng linh cảm của người con gái luôn cho em cảm giác rằng khi quyết định yêu em và chia tay cô kia thì anh ấy hình như chọn cảm giác an toàn. Cô bé kia làm việc tận Vĩnh Phúc và cũng ở đó, mỗi lần gặp nhau và đưa đón thì sẽ rất xa, còn với em thì ngay Hà Nội ... lại cách nhà có 2km.

    Bọn em yêu nhau cũng được 1 năm, cũng đang dự định nhiều việc nhưng sao lòng em lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng mệt mỏi, có phải vì quá khứ em đã từng có một người yêu lăng nhăng nên bây giờ em nghi ngờ tất cả ko? Em nói anh ấy là đừng nói dối em vì ko hiểu thế nào mà mỗi lần anh ấy nói dối thì chỉ mấy phút sau lại vô tình bị em phát hiện. Hay là họ nói dối nhiều quá nên ko biết mình vừa nói gì? Em mông lung quá, đôi lúc hạnh phúc nhưng lúc nào cũng sợ vì cứ có cảm giác có ai đó đang rình rập.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Dối nhiều quá nên không biết mình dối gì đấy em ạ.
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên chị nhé, hạnh phúc thực sự của chị đang đợi chị khi chị hoàn thành thủ tục ly hôn đấy. Đừng vì bất cứ một lí do gì mà mủi lòng quay lại chị ạ

Chia sẻ trang này