1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Như mình thì mình chẳng chịu đc .
    Sẽ đơn phương li dị .

    Mình ko ngờ rằng cs của bạn lại như vậy bạn của mình ạ !!!
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Việc cái éo gì phải cam chịu ở cái thời đại này? Tống cổ nó ra khỏi cái giấy kết hôn đi !!
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0


    lâu lắm rồi ko có tin gì của bạn. khi cưói mình cũng đâu ngờ thế này.
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tạm thời đến thời điểm này đều ổn . Sắp có 1 cu nhóc ra đời , đầu tháng 12 này thôi !!!

    Bạn cố gắng lên nhé nhưng đừng cam chịu như vậy . Cố gắng vì con và cả vì bản thân mình nữa .

    Đừng biến cuộc sống thành địa ngục !!!
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhé. Ít người gặp trường hợp như mình lắm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chúc mừng nhé. Ít người gặp trường hợp như mình lắm
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cả tuần nay chạy khắp nơi bỏ con cho ông trông mỗi khi về nhìn con lấm lem ,nhem nhuốc suýt khóc vì thấy thương quá. có lần cáu với ông .thôi cố gắng vài ngày nữa mẹ con trông nhau .
    lâu lắm rồi ko có tin gì của anh tự dưng hôm qua goi điện nhắn tin tử tế thế. Cũng may em kịp dội gáo nước lạnh cho anh mát mặt . chắc chẳng muốn ngọt nhạt nữa
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    1. Đàn ông khi có ham muốn với phụ nữ bên ngoài hôn nhân thì cũng có ba bảy đường, chia buồn với bạn là cách của chồng bạn là loại cực kì tầm thường.

    Loại không tầm thường có hai cách : về li dị vợ để lấy người mới và loại nói toẹt ra với bồ nhí rằng anh không bỏ vợ đấy, yêu thì chấp nhận theo không.

    Chồng bạn là loại lươn lươn lẹo lẹo để có cả hai.

    2. Còn về phía phụ nữ, cũng có hai cách xử lý. Xin chia buồn là cách của bạn cũng tầm thường y như chồng bạn.

    Không tầm thường là gì : hoặc li dị ngay ông chồng (đơn phương) , hoặc là loại biết thừa rằng chồng có bồ nhí nhưng yêu / hoặc vì chả có vẹo gì thì chấp nhận luôn.

    Còn bạn thì cũng lươn lươn lẹo lẹo, lại còn đôi hồi, dở võ này võ kia với con bồ nhí kia của chồng trong khi người cần xử lý là với chồng bạn.

    Tóm lại là tôi cũng chẳng thấy thương bạn lẫn chồng bạn.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác này comment rất phũ phàng nhưng mình hoàn toàn đồng ý. :-bd
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    mình chỉ muốn viiết ra cho nhẹ lòng chứ ko muốn ai phán quyết hay khuyên giải. Bạn đâu ở hoàn cảnh mình,bạn đâu hiểu cảm giác ra ngoài ttay trắng nuôi con và nhất là bạn ko có thằng chồng như mình. Còn với bồ của chồng, nó tìm mình vì nghĩ là chồng mình hứa rồi sẽ làm. Mình chưa ly hôn được vì ít nhất điều kiện xa sôi. từ giờ đến tết mình sẽ thu xếp xong khi con cai sữa.
    Người cũng năm bẩy dạng người. Sống sao cho thoải mái thôi. Chưa vấp chưa biết đau đâu bạn ạh

Chia sẻ trang này