1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Canton03, be_heo: ai ở hoàn cảnh này mới hiểu...nên mình nghĩ rằng không ai nên phán quyết điều gì cả, có chia sẻ được gì thì chia sẻ thôi!!! thanks all
  2. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy bạn không có gì là sai cả :| Cố gắng níu giữ cho con có bố thì có gì sai ? Cho dù bố không ra gì , chỉ cần đừng thể hiện trước mặt đứa trẻ , như thế vẫn còn hơn không có bố .

    Có con rồi mới hiểu , mình có thể làm tất cả vì con như thế nào . :(
  3. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi em ơi. Chị thấy em ko quyết đoán. Hãy cứng rắn bỏ quách thằng chồng này đi. Con em lớn lên sẽ hiểu cho em. Trên đời này thiếu gì đàn ông.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lấy phải chồng teen à mà "cười đùa với Bồ. Gửi thẻ cào này nọ"? Ảo quá.

    Dẹp.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Việc cần làm bây giờ là quên sự tồn tại của ông chồng đi. Suy nghĩ phải đi trước hành động bạn ạ. Làm được rồi ly dị hay không chưa muộn
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Một ông bố tốt ở trong tim tốt hơn nhiều một thằng cha tồi ngay trước mặt. Bản chất ko phải cái có thể giấu đi được. Mình cũng làm mẹ nhưng mình chẳng bao giờ chiến đấu hay hi sinh gì sất để con phải có 1 người cha như thế này.
  7. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trước đây bố mình cũng không tốt với mẹ . Hồi đó mình còn nhớ đã nói với mẹ
    " đừng cố làm gì , nếu không sống nổi với nhau thì bỏ đi , con không có vấn đề gì hết "
    Nhưng mà mẹ mình không làm thế .
    Mình có đủ cha và mẹ , tuy bố hồi trẻ như thế , nhưng càng về sau ông càng ý thức hơn về lỗi lầm trước đây .

    Giờ , bố mình gần 70 tuổi , mẹ mình cũng gần 60 tuổi , 2 ông bà vẫn ngày ngày gọi nhau là "anh" , "em" , vẫn ngồi nói chuyện về thời sự , kinh tế , vẫn nấu cơm cùng nhau mỗi ngày , trong ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có 2 người và 1 con chó .


    Bạn biết sao không , vì tương lai không đoán trước được nên mới cần gìn giữ những thứ mình đang có . Nếu mẹ mình bỏ bố , mình chắc không được như hôm nay . Giờ mình lấy chồng và sống ở xa , nhưng nghĩ về 1 ngôi nhà có tiếng cười của cả 2 đấng sinh thành già cả mà lòng mình thanh thản . Nếu mẹ chỉ có 1 mình thì mình không bao giờ bỏ mẹ ở nhà , tình yêu của mình cũng sẽ tan vỡ , mình cũng sẽ không có đứa con tuyệt vời như ngày hôm nay .


    Không ai biết quyết định của mình hôm nay tạo nên tương lai thế nào sau này , nhưng mình vẫn khuyên bạn chủ topic , còn nước thì còn tát . :)
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tương lai ko thể đoán trước, bố bạn đã nhận ra lỗi lầm và ngày một tốt hơn, thật là may nhưng người khác chắc gì đã được thế, ngày càng tệ hơn thì sao, và người phải chịu đựng chính là vợ con.
    Không thể hi vọng tương lai sẽ tốt mà hãy sống tốt cho hiện tại.
    Quyết định thế nào thì miễn là mình cảm thấy đã quyết định đúng tại thời điểm đó là được rồi.
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    dạ sinh năm 83 ạh.
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mệt! thật sự mệt nhưng vui. Chồng đã thấy vợ nói là làm cũng khiếp. Mặc kệ sống cho mình.
    nói về sống vì con mẹ cũng sống vì con nên giờ có đủ cha đủ mẹ. Nhưng chính bản thân mình cũng bảo mẹ sao ko bỏ ,viẹc gì phải chịu đựng nhưng mẹ sống như này để con đủ cha mẹ_ mẹ bảo thế. Bố mình cũng chẳng phải người bọn mình quý mến tự hào. Mình chẳng bít mẹ mình đúng hay sai nữa. thôi cứ sống cho đến ngày mai xem kiếm được tiền mua sữa cho kun ko đã. Tương lai để đấy

Chia sẻ trang này