1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imme88

    imme88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng :D Nói chung cái đấy còn tuỳ vào người trong cuộc nhỉ .
    Tình yêu , đam mê , xác thịt , nói chung cũng sẽ về với đất . Sống sao cảm thấy thoải mái nhất thì sống . Đời đâu có dài nên đời mới quý :)
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    con ốm mệt mỏi chán nản. và chẳng có ngôn từ nào tả hết thằng chồng khốn nạn vô trách nhiệm. Bách nhục
  3. ngoisaobuon

    ngoisaobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc qua thông tin này, thật sự tối thấy rất bất bình trước sự hời hợt và vô tâm của của chòng bạn như thế này. V
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi đọc qua thông tin này, thật sự tối thấy rất bất bình trước sự hời hợt và vô tâm của của chòng bạn như thế này. V
  4. nangcoconhong

    nangcoconhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vợ mang thai 9 tháng. Vợ chồng mới ngừng sinh hoạt chưa đầy 2 tuần.
    Chồng nhân lúc vợ ngủ, nhắn tin cho gái:
    "Anh sắp được ngủ với em rồi. Anh mơ ước được hôn vào bu*m của em lắm X ạ!!!"
    Còn nỗi nhục nào hơn thế??? Nên bỏ? Hay nên giữ???

  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn chưng kiến cách sông và đối sử vnới mẹ con mình 2tháng gần đây nhât thôi đã thấy bất bình rồi chưa nói khoảng thời gian 3năm làm vợ của mình.
    giờ đây anh ấy trong mắt bố mẹ minh la đứa con rể vô giáo dục. ko p hải vô học nhé,vì chồng mình đuược ăn học
  6. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là một người chồng, và cũng ko thể hoàn hảo nên mình ko phán xét chồng của bạn. Dù rằng mình thấy rất thương bạn mình chỉ nghĩ rằng tạo lập được một gia đình cho đúng nghĩa là rất khó
    còn phá bỏ thi ......cây gió đã nghiêng rồi , đẩy nhẹ cái nữa là xong
    Ở đời ai cũng có lúc có lỗi lầm, bạn nên sống ly thân một thời gian rồi quyết định cũng chưa muộn đâu.
    HÃY BÌNH TÂM TRƯỚC KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG
  7. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    lknnjkl
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn thi chắc là bận rộn rồi nhưng nếu có chút thời gian hay vào chuyên mục bạn trẻ & cuộc sống của 24h.com.vn chắc cung có nhiều chuyện bạn co thể tham khảo
  9. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy chồng, mình nghe nhiều người nói xấu gia đình nhà chồng, mình không thích và nghĩ nếu mai này có lấy cũng không được nhiễm cái tính ấy.
    Nhưng thực sự bức xúc!
    Chị chồng vay tiền chồng mấy lần, nhưng không toàn khất lần bảo chưa có tiền,
    Chồng thấy vậy lại bảo thôi không cần trả nữa. Dù sao có mấy triệu, thôi coi là cho chị,
    Nhưng lần này thật không hiểu sao nữa,
    Chị bảo có nửa số tiền rồi, vay thêm 1 nửa để mua cái xe máy.
    Ok, thì cho vay. Nhưng thực sự không thích, vì theo lẽ chẳng ai vay tiền để mua xe máy, có sao thì dùng vậy. Xe máy chỉ lại cái phương tiện để đi lại.
    Rồi bảo chồng đi mua cùng, chồng mình đã thu xếp công việc để đi mua cùng anh rể.
    Đi cùng, anh rể bảo chồng là thực ra còn chưa có 10 triệu nhưng cứ nói với chị chồng là có rồi và vay chồng thêm 10 triệu và bảo đừng nói với chị.
    Chồng cũng đồng ý cho vay!
    Chiều về,nghe chuyện muốn phát điên lên!
    Ông chồng dễ tính cho vay ! Nhưng thấy bực hơn là ông anh rể, tại sao không có tiền lại nói là có?
    Đi mua xe máy thì 3/4 là tiền đi vay!
    Tại sao có bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu? Sỹ diện đi xe đắt tiền làm gì?
    Có phải nhà chị chồng mình nghĩ vợ chồng mình có tiền và vay ko phải trả?
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mình thì ko mất tiền chục triệu như bạn nhưng 500k -1tr là chuyện binh thường. Ở dưới dạng vay nhưng ko được cho chồng mình biết. Meẹ mình cờ bạc mà. Cho cũng chết,như muối bỏ bể. Ko cho thì chê trách con dâu đử thứ với con trai,thậm chí dựng đứng. Chồng thì im im trong bụng rồi lúc cãi nhau mới nói. lúc ấy mình mới nggỡ ngàng. Chẳng bít sống thế nào được cho la khéo nữa.
    con ốm tiền vợ đã ko xin thi thôi . Đi chơi tắt máy 2 ngày liền liên lac được bảo gửi chuyển phát nhanh cho cái giấy khhai sinh của con để nhhập viện ko mất tiền thì bảo "mày ko nuôi được để tao đón đi".Xang đón thât.Vợ sợ mất con bế đi trốn vậy la đi 500km mất công.Nếu có lời tôn trọng Ông bà ngoại thì ông bà đã gọi về nhưng dám tuyên bố là "việc của con để côn tự giải quyết" . vì vậy ông để mạc kệ đấy . có lẽ chồng nghĩ như lần trước bố mẹ vợ bắt về. Chồng nhầm. Đẻ con ai mà chắng sót. có phải là chó đâu mà để chồng giày séo

Chia sẻ trang này