1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0


    Nếu tất cả đúng như chủ Topic nói thì biện pháp là nên dứt điểm bạn à. Chia buồn với bạn về chuyện đã và sắp qua và chúc 2mẹ con một năm mới vui vẻ :)
  2. thachsd

    thachsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Bận cần suy nghĩ thoáng đi cho dễ sống, thằng chồng bạn nó đã nt thì quên nó đi. Dành hết tình yêu thương cho đứa con của bạn đó
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chồng thế thì níu kéo làm giè. Gia nhập hội single mom với mềnh nèo :)
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ôi bỏ đi mẹ nó ơi,con thì con chứ.xã hội khác rồi.nó lớn nó sẽ hiểu.níu với kéo lại làm gì.khổ mình rồi sẽ đến khổ con.nó lớn nó biết, có khi nó lại thấy ghét bố nó,hận bố nó,lúc đấy lại chẳng hay ho tí nào với cả 3 người.chúc mẹ nó tìm cách giải quyết hay nhất.[r32)]
  5. canginick

    canginick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn này kêu là đủ cứng cỏi. Phét lác. Cứng cỏi thì đã chẳng than khóc thế này. Tuy nhiên cũng chia sẻ với bản những thời điểm nghĩ đến tương lai của con.
  6. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị thật bất hạnh khi lấy phải một người đàn ông tồi tệ như vậy . Hãy nghĩ đến con , nghĩ đến bản thân mình mà đưa ra những quyết định đúng đắn c ah . Một người cha như thế liệu có thể dạy dỗ và giáo dục con nên người được không . Chị cũng có thể sống mãi trong hoàn cảnh bị anh ta hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy không . Em không thấy có gì đáng để chị phải níu kéo cả . Đừng nghĩ là hi sinh vì con , bởi vì con cái chỉ hạnh phúc khi bố mẹ chúng thực sự hạnh phúc thôi . Rồi mai đây con chị lớn , nó sẽ hiểu cho nỗi lòng của c . Bên cạnh c còn có bố mẹ , anh chị em cơ mà , họ sẽ nâng đỡ cho chị , c sẽ không cô đơn đâu . Em thì chưa lập gia đình , chưa biết đến những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng những điều trên chỉ là suy nghĩ của em thôi . Có thể chỉ có người trong cuộc như chị mới hiểu rõ nhất mình đang trong hoàn cảnh nào và mình nên làm như thế nào . C hãy mạnh mẽ lên nhé , mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    4 ngày về làm dâu, hình như chưa 1 ngày nào k có nước mắt.
    Nhớ nhà, cô đơn.. rồi chẳng đc chồng quan tâm, thấy tủi thân khủng khiếp, rồi lại suy nghĩ lung tung..
    Cứ nghĩ "giá mà.. muộn hơn tí.."
    27 tuổi rồi đấy, nhưng vẫn thấy chưa đủ chín chắn để làm vợ, làm mẹ lắm.
    Thấy thương đứa con đang lớn dần lên trong bụng, hi vọng kon sẽ k biết những gì mẹ đang nghĩ..
    20 phút sau khi lên xe hoa đã có chuyện xảy ra,tình cờ đọc đc tin nhắn ny cũ của chồng gửi cho chồng "a đừng nghĩ là vì trách nhiệm, a phải nghĩ là vì tình yêu..", có nghĩa chồng mình phải nói với người ấy rằng "lấy mình là vì trách nhiệm?". Là a nghĩ thế thật, hay là a còn muốn có chuyện j xảy ra với ny cũ nữa?
    Hơn 1 năm yêu nhau, quyết định lấy nhau rồi mới quyết định có con, vậy mà kái suy nghĩ a đưa ra khi lấy lại là vì trách nhiệm?? Trong khi lúc biết có con, mình đang giận nhauhua
    van
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn,cái loại đàn ông như thế thì có mà chết đi sống lại thêm 3 lần nữa cũng ko thèm
    Bạn sao phải xoắn,ko cần gì phải nghĩ lại cho mệt,sống với con cho thanh thản tâm hồn
    Chúc bạn sớm tìm thêm 1 nửa để chia sẻ, nhưng nhớ tìm hiểu ký nhé
    Chúc bạn HP [r32)]
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    chia xẻ nhé. Chồng tớ cũng chẳng hơn gj đâu. khi chụp ảnh cưới cũng lấy lý do đi uống nước với bồ. KHi vợ có thai thì nói là : chị ấy theo không chẳng cưới xin.nói với bạn bè là : ôi em chưa gặp thôi, ko thể chấp nhận được. Khi những nguoi bạn kia gặp mình họ mới thấy chồng mình khốn nạn. Ra ngoài anh luôn tự nói là mình là kẻ bất hạnh trong cuộc sống gia đình.
    Mình đang hoàn tất thủ tục nhưng còn chũ ky nữa. 3 lần chồg khóc lóc xin xỏ. Lần này mang con ra doạ. TRước kia nghĩ mình phải dựa vào anh, cần anh nhưng khoảng thời gian ly thân đa chứng minh ngược lai. Đang nhờ bạn bè người thân khuyên mình.

    cố gắng vui vẻ và chăm mình chăm con cho khoẻ. Thai có khoẻ , minh khoẻ thì cuộc sống mói dễ chịu bạn ah. cố gắng nhé
  10. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này