1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết ra đây cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị răng khểnh!
    Mong là chị sẽ có những quyết định sáng suốt.
    mới lấy chồng thôi, nhưng e vaãn mang kái
    quan điểm, k hợp thì chia tay, k nhất thiết phải cố gắng sống với nhau cả đời mà tình cảm k có, hoặc là trong gượng ép..
    Chồng e chắc cũng k đến nõi như chồng chị, nhưng chắc e mới, lại chưa va chạm nhiều, nên thấy hơi shock tí. Giờ thì ok rồi, mặc kệ mọi chuyện. E đag onl, và chồng thì đang đi chơi, chẳng biết mấy h về, e cũng chẳng muốn quan tâm. Giờ chỉ mong con ra đời thật nhanh, bận rộn để k có time suy nghĩ linh tinh nữa..
    Ôi, thở dài 1 kái cho giảm strees vậy. :(
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mong bình yên đến với bác rangkhenh1285 và bác latdatpt, càng đọc càng thấy thương 2 bác quá,
  3. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết nói gì.. Đừng khóc nhiều quá nhé, ko là em bé cũng buồn đấy.. :-*
  4. tranmy

    tranmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ôh tại sao lại chưa đến ngay đi thị lại thế này thật là pùm
  5. meboli

    meboli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Mun ah, mình tuy chẳng trong hoàn cảnh của bạn nhưng cũng phần nào hiểu được vì mình cũng có 1 người bạn trong hoàn cảnh gần giống như vậy. Vượt qua bao sóng gió để đến với nhau, rồi vượt qua bao sóng gió để có con, và giờ khi có con rồi thì vợ chồng ngày càng cách xa. Mình cũng không thể biết nguyên nhân sâu xa vì sao giờ vợ chồng nó đến cảnh này - cũng tương tự bạn mà còn đau khổ hơn khi nhà chồng quay lưng lại còn nói chăc gì đứa bé là con họ, cháu họ trong khi thằng bé giống thằng chồng nó y hệt. Con bạn mình, cũng bắt đầu với cảnh ly thân như mẹ Mun và cũng băn khoăn đau khổ y bạn. Nhưng mẹ Mun à,mình nghĩ trong cảnh này, đứa bé là chịu thiệt thòi lớn nhưng thà không có cha còn hơn cả 1 đời đứa bé có 1 người cha như vậy. Me Mun hãy xem như đó là điều không thể khác, và bắt đầu cuộc sống mới, để bé Mun sau này có 1 cuộc sống tốt đẹp như mẹ mong sẽ mang lại cho con yêu của mình. Nghị lực lên nhé.
  6. PMAS

    PMAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên viết tại TTVN sau mấy năm ko vào lại. Hnay ngồi xem lại các bài cũ của chồng đưa lên đây, chợt nhớ ra ngày xưa định hỏi chồng 1 câu về 1 người mà chồng tìm kiếm hơn nửa năm trời ko thấy (female, ảnh để trong photobucket chồng đặt tên là baby với [tênchồng]baby, tìm trước khi yêu mình), thế mà lại quên mất. Giờ xem lại, thấy ngày xưa chồng kiên trì tìm người đó thật, ko biết để làm gì, người đó là ai. Note cái tên đó.
    Một tháng nay sống trong nghi ngờ, dù biết cũng có thể chỉ là 1 gơn nhỏ xíu, chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng vẫn nghi ngờ. Sao muốn tìm ra cái người là trung tâm của vụ nghi ngờ này quá. Chưa từng biết mặt chị ta, chỉ 1 cái tên, 1 địa danh, ko phải người năm xưa chồng từng tìm kiếm, và 1 vài câu chuyện chồng từng kể về chị ta, về quá khứ với chồng. Chị ta có ý gì khi vẫn lưu số đt của chồng sau khi đã cắt đứt liên lạc, đường ai nấy đi? Giờ mỗi người đều đã có 1 gia đình riêng, con cái đề huề, sao họ lại phải liên lạc với nhau làm gì? Vẫn biết bầu bí, chẳng nên suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến em bé trong bụng, nhưng ko nghĩ ko được. Lần đầu sau 3 năm phát hiện ra chồng liên lạc với người đó, 1 cuộc nói chuyện dài gần 20 phút trên bill list, rồi 2 cuộc ngắn, rất dễ suy diễn thành 1 thứ gì đó kinh khủng, giận run, khóc ko được, đề nghị chồng xóa số người kia. Chồng xóa đi, để rồi 2 tuần sau lại thấy số đó chình ình trong call log, vẫn nghe đt người kia gọi tới, cười vui vẻ. Lại còn nhắn tin xong rồi xóa hết nữa chứ. Lại giận điếng người, nhưng chẳng nói ra được. Nói ra thì họ hàng, người thân sẽ biết, sẽ hỏi, rồi chồng sẽ bảo mình vớ vẩn, nọ kia cho mà xem. Bill lưu lại từ 2010, tháng 1, tháng 8, tháng 12 chồng đều gọi cho người đó. Có lẽ chồng cũng nhận được nhiều cuộc gọi từ người đó, có khi rất nhiều, và cả tin nhắn nữa. Có bao giờ mình xem đt của chồng đâu.
    Cái quá khứ ko mấy hay ho tốt đẹp giữa chồng và người đó tự dưng mình đã cố quên đi lại hiện về trong đầu mình. Người đó liệu có mục đích gì? Gđ chị ta có hạnh phúc ko? Mà kể cả có hạnh phúc, ai đảm bảo được chị ta ko tiếp tục việc đó với chồng như ngày trước, khi chị ta vẫn có bạn trai? Chồng luôn tự claim là lo lắng cho gia đình đủ mệt rồi, ko hơi đâu mà sa đà vào những chuyện phức tạp, tại sao lại nói 1 câu "Em tưởng đến với nhau dễ lắm à? Ai cũng có gia đình rồi, hơn 30 tuổi rồi." Ô, thế chẳng lẽ chồng từng nghĩ đến việc đến với người đó à? Hay chỉ là mình suy diễn thôi? Tưởng tượng ra cái cảnh chị ta bên chồng, tự dưng có đt, chồng nằm im re bên cạnh. Rồi tưởng tượng ra cảnh chồng để chị ta nặn mun ở lưng nữa chứ. Ngày xưa chồng từng bảo "Chỉ thằng T - bạn cùng nhà với chồng hồi trước, và cái H - chị ta, là biết lưng anh nhiều mụn thế này thôi". Lại nghĩ đến những lúc chồng đề nghị mình nặn mụn, 1 thú vui của chồng, trước kia mình ko thích, nhưng lấy nhau 1 thời gian, mình quen, và thân thương với cảm giác thảnh thơi khi ngồi nặn mun cho chồng, xoa lưng chồng và ôm lấy chồng. Mình ko muốn chia sẻ chồng, từ cái lưng, cái tay, cái little one (sorry mọi người), bất cứ bộ phận nào, hay cả suy nghĩ, tình cảm của chồng nữa, với bất cứ ai, trừ mình và con. Mình ích kỷ. Phải, rất ích kỷ nữa là khác. Mình yêu chồng nhiều quá. Yêu nhiều đến nỗi mù quáng mất rồi. Yêu đến nỗi cứ đến chỗ làm là chỉ muôn gọi điện, nhắn tin cho chồng luôn thôi. Những lúc nhắn tin, chồng ko trả lời, kể từ cái ngày đen tối 1 tháng trước, mình lại suy diễn, hay chồng đang ở cạnh chị ta.
    Giá chồng hiểu là mình yêu chồng đến độ nào, và đừng làm mình phải suy nghĩ nữa thì tốt biết mấy. Giá chồng giữ lời hứa, ít nhất là lời hứa ko liên lạc với chị kia, chủ động hay bị động, nói thẳng với chị kia là chồng ko muốn thế (hy vọng là chồng ko muốn), thì tốt biết bao. Mình tin chồng, cho đến khi mình biết được có vụ liên lạc với người đó, dù 3 năm trước, đã 1 lần, cũng đang bầu, mình phát hiện 2 người liên lạc với nhau, chồng hứa xóa số và ko liên lạc lại với người đó nữa, để rồi mình biết trong vài năm sau đó, họ vẫn liên lạc với nhau, có điều mình ko biết mà thôi. Liên lạc thế thì hẳn có gặp nhau là cái chắc rồi. Nhưng chồng bảo ko gặp, "nó chỉ hỏi về công việc thôi". Ơ hay, 2 nghề nghiệp chả liên quan gì đến nhau như thế, công việc cũng có nhiều thứ phải hỏi han nhau nhỉ? Thôi kệ, mình cứ tạm tin như thế đã vậy, cho nhẹ người. Mình vốn cũng có phải thiên nhiều về tình cảm đâu? Mình dân kỹ thuật cơ mà, lý trí lắm cơ mà? Nhưng cái phần lý trí của mình cứ đi bóc tách từng lời nói, hành động của chồng, từng cái chi tiết, bằng chứng mình tìm được, để suy luận ra những điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. Khổ thân M, dạo này phải hứng chịu những lần bố mẹ cãi vã nhau. Mắt con cứ tròn xoe, con nằm im trong cũi nhìn ra 1 cách sợ sệt, chẳng dám bi bô như mọi khi. Xin lỗi con.
    Ko biết chồng có để tâm điều mình nói tối CN vừa rồi ko nhỉ? Mình phải kiềm chế mãi mới ko hỏi ngay khi phát hiện ra việc chồng liên lạc với chị ta. Chồng biết mình nhận ra đấy, vì mình lưu hộ cái số kia vào danh bạ lại cho chồng mà, nhưng sau đấy mình hỏi lại bảo ko có gì để nói với mình nhỉ? Người đàn ông của mình sao vẫn khó hiểu quá! Chồng có nhận ra dù giữa 2 người ko có gì, nhưng cái việc giấu diếm kia càng làm mình nghi ngờ và bức bối hơn ko? Giá chồng cứ sổ toẹt ra là "dạo này anh liên lạc với nó, vì abcxyz, năm nào cũng có việc để liên lạc, chưa bao giờ anh xóa số nó cả, nhưng anh ko làm gì có lỗi với em và con", hay có làm gì hơn thế cũng nói ra, bảo mình chấp nhận được thì chấp nhận, đừng xóa tin nhắn hay call log nữa, có phải thoải mái ko? Khuất tất gì mà phải xóa? Đổ tại vì mình cứ hay suy nghĩ linh tinh ư? Mình ko đến nỗi ngu ngốc mà ko biết cách kiểm tra, có điều trước giờ mình ko muốn, vì mình tin chồng. Giờ lòng tin ấy vơi đi mất rồi, thỉnh thoảng mình lại kiểm tra, xóa hết 10 lần thì cũng có 1 lần để lại tì vết, những lúc ấy mình càng thấy kinh khủng hơn, vì nó kiến mình suy luận rằng họ liên lạc với nhau nhiều gấp 10 lần những gì mình biết. Mà thôi, cứ bới ra thì đến bao giờ mới hết chuyện? Ba mặt 1 lời thì khó rồi, 2 mặt 1 lời cũng ko được, thôi thì mình cứ gặm nhấm sự đau khổ 1 mình vậy. Mong sao mình sớm quên và mong sao chồng đừng gây ra điều gì có lỗi với gia đình mình, đừng để mình nghi ngờ nữa.
    Hôm nay mình bị hâm đơ mất rồi. Đổ tại cái thời tiết dở hơi của HN.
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Giống mềnh :D hê hê. Giờ mới thấy trên đời đúng là chả có Thạch Sanh, toàn Lý thông thôi ;))
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị hâm đơ mất rồi. Đổ tại cái thời tiết dở hơi của HN.


    nhẹ lòng chưa nàng.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm qua đi chơi gặp anh bạn, ANh nói nhìn em như nghiện ấy. Thực sự biết cơ thể mìn thảm hại mà chẳng có cách nào cứu vãn,
    chị em chúng mình thật sai lầm. Đáng lẽ ra phải sống để nó nhìn vào mà thèm thì lại tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Mình chưa giải quyết được việc ly hôn và cũng chưa biiết sẽ như thế nào nhưng từ sau khi gặp người bạn kia tự nhủ sẽ cố gắng sống vui. ...
    thôi thi ngoại tình bồ bịch nó là cái mốt, mình chẳng chạy theo mốt được đành ngồi nhìn thèm vậy
  9. PMAS

    PMAS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nàng, cũng đơ đỡ rồi :D Nhưng cái nỗi niềm thì nó vẫn 1 bọc trong lòng. Cứ tự hỏi, sao bọn đàn ông nó cứ phải nhắn em nọ, gặp em kia, dù biết thế là trêu ngươi mình, mà vẫn làm nhỉ? Lấy nhau sắp 2 mặt con đến nơi rồi, làm thế để chứng tỏ gì ko biết! Hôm nay tớ lại phát hiện ra 1 điều cũ nhưng mà mới. Tớ lại xin ít đất của topic nàng nhé.

    Chả hiểu chồng có lo lắng hay tâm sự gì, mà tối qua ngủ rõ sớm, 10h, đến 12h thì lục sục dậy, bật TV, bật máy tính, đến sáng lại 6h đã dậy. Mọi khi thì 11h hơn mới đi ngủ, sáng 7h gọi còn chưa thèm dậy. Làm mình ngủ cũng ko ngon, cộng với những giấc mơ quái đản, mình mơ thấy đang ở nhà cũ của bố mẹ, phố có đến 3 cái đám ma, mỗi ngày 1 đám mới, hình như xoay quanh mấy ngày cuối tháng 5, tức là ngày cưới của mình, ko nhớ rõ nữa. Có bóng dáng mờ nhạt của chồng xuất hiện, nhưng mình ko nhớ chồng làm gì trong giấc mơ của mình.
    Sáng lúc mình dậy, chồng lên đánh thức con, mình thấy chồng để đt ở dưới nhà. Chưa bao giờ chồng để đt dưới nhà và giờ này, trừ khi để quên từ tối hôm trước (ko có lẽ, vì chính tay mình tối qua mang lên mà), hoặc sáng sớm mang xuống. Chuyện gì mà 6h dậy, lục sục dưới nhà và mang đt xuống? Mình lúc đấy có tỉnh lại nhưng lại lơ mơ ngủ tiếp, chẳng nhớ có nghe tiếng nói chuyện gì ko nữa. Mang đt vào toilet xem. Từ hồi phát hiện ra sự liên lạc đáng ghét kia, mình trở thành con người săm soi như thế mỗi khi cảm thấy nghi ngờ.
    Tất nhiên là call log, msg inbox, outbox đều cleared hết rồi. Tự dưng mình phát hiện ra cái total log gì đó, lưu lại hết cả call, msg, wlan trong 2 tuần gần đây. Xem nào. Gần đây thì có vẻ ko có gì, nhưng cái ngày cả nhà về quê giỗ mc, ko phải chỉ 1 cuộc chồng nháy máy để lấy số, 1 cái msg, và 1 cuộc gọi đến từ người kia, mà phải đến 5, 6 cái msg, 3, 4 cái nháy máy, đúng là chỉ 1 cuộc gọi đến thôi. Mình nhớ xem nào, 1 msg đến lúc 5h37 chiều, đến 8h59 - 9h15 tối 2 cái msg đi, 1 nháy máy đi, rồi lại 1, 2 msg đến, đi, rồi lại nháy máy, rồi lại 1 cái msg. Sao msg đi rồi còn phải nháy máy nhỉ? Sợ người ta ko đọc được mà trả lời ngay hay sao mà phải nháy máy lắm thế? Hay cứ nhắn đi, rồi lại xóa, nên lại phải nháy máy để lưu số lại để còn nhắn tiếp? Nếu tin đến rồi thì cứ việc mà reply, nháy làm gì? Khó hiểu thật. Muốn suy luận ra thì chắc còn nhiều khả năng lắm đấy. Thôi, chẳng có thời gian, sáng mình phải đi làm cho kịp đón xe mà. Dù sao thì biết được chồng ko liên lạc với người kia từ sau cuộc nói chuyện căng thẳng hôm lên lại HN là được rồi. Hy vọng là đúng như thế, đừng là người kia lại đổi số để liên lạc với chồng, vì tự dưng thấy 2 hôm nay toàn số lạ gọi đến cho chồng. Trước giờ ít khi lắm. Lại cái bệnh đa nghi rồi. Thôi, cứ tạm treo cái nghi ngờ về số lạ kia đã. Tự vui vì chồng ko liên lạc vào cái số Vtel kia đã.
    Mà sáng nay chồng có việc gì lên phố thế nhỉ? Ko nghĩ nữa nào!
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chồng mình cũng vậy.Chăng bao giờ dậy trước 10h sáng nhưng thức dậy lúc 6h30 để chúc em nó ngày mới.
    tại sao phải thế nhỉ :
    ở nhà thì nịnh vợ nhưng ở với nó thì nói xấu vợ. sao ko bỏ đi
    cứ phải trêu ngươi vợ trong khi vẫn phải sống chung 1 nhà _> cuộc sống ko thoải mái . sao ko bỏ đi
    sao cứ đi mua sắm, nghỉ mát tụ tập chơi với bồ_>thấy vui??nếu đi cùng vợ thi c.s 2 vợ chồng thoải mái hơn ko
    ...........................
    viết ra cho nhẹ lòng để mỗi ngày mới đến có sự lạc quan để sống chứ chẳng ai trả lời được
    mình cũng mang thai cũng phải nghĩ ngợi sống trong nghi ngờ như bạn giờ có khuyên "đừng nghĩ "cũng khó . Thôi thì cố gáng nghĩ ít vì con chứ biết làm sao

Chia sẻ trang này