1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết riêng cho Chippie ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Viết riêng cho Chippie ...

    Không dưng lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy còn có người hiểu mình. Không dưng trong lòng tôi dấy lên một cái gì mơ hồ và long lanh ... Tôi chẳng dám tự cho mình rằng đã hiểu được người khác đến độ hoàn hảo nhưng tôi cũng đã từng chạy theo và chờ đợi cùng một thứ hạnh phúc như thế. Và tôi biết, chúng tôi hiểu nhau ... vì ít ra, chúng tôi đã có cùng một nỗi đau ...
    Ngày xưa, những cái được thường khó nhận ra, để rồi, bây giờ, những cái mất thì dễ nhận thấy ... rồi tiếc nuối ... rồi chỉ còn biết buông tay cho cuộc đời bay đi, buông tay cho không còn gì nữa ... !!! Tôi cũng đã từng nhớ về một cái gì thật sự gần gũi nhưng đã xa ... lòng tôi cũng đã từng mềm như bún sau lớp vỏ cứng rắn giả tạo bên ngoài ... cái gì thuộc về trái tim thường không dễ hiểu mà !!!
    Nhưng tôi cũng biết, thế là tự hủy hoại hạnh phúc của mình, thế là tự làm khổ mình, tự nhốt mình vào một nỗi đau mà thời gian không sao đủ sức để làm dịu được ... Tôi cũng đã từng chấp nhận một mâu thuẫn cứ luôn giằng xé trong lòng do chính tôi đã chọn lựa và làm nên ... Tại sao lại cứ phải như vậy chứ ???

    =====================

    Ai ơi, có biết rằng, ở một nơi rất xa, có kẻ đang kiên trì gom từng mảnh vỡ để hàn gắn lại thành một tấm gương với tất cả niềm tin và sức sống, dẫu biết rằng gương đã vỡ thì không liền lại bao giờ ...
    ... một cái gì đó đã qua nhưng chưa xa ...
  2. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    mình hi vọng là mình đoán không nhầm....
    hãy luôn là CHIPPIE trong lòng của một người nơi xa nha bạn......
    đừng tự lừa dối lòng mình....để rồi lại phải mua thêm đau khổ cho chính mình và bán đau khổ cho kẻ khác

    chào thân ái..!

    NOW AND FOREVER

  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... đã có lúc tưởng hiểu được em, hiểu đưọc con người em, nhưng có lẽ là ngộ nhận.
    ... đã tưởng có thể vượt qua chính mình để được tận hưởng những gì có thể, nhưng có lẽ là nhầm.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. n/a

    n/a Guest

    suy ngẫm
    ...How many roads must a man walk down
    Before they call him a man ?
    How many seas must a white dove sail
    Before she sleeps in the sand ? ...
    (Blowing in the wind)
    mơ ước
    ...If I could reach the stars, I's pull one dowan for you, shine it on my heart, so you could see the truth. That is this love I have inside, is everything it seems. But for now I find, it's only my dreams...
    (Change the world)
    thất vọng
    ...I close my eyes only for a moment
    And the moment's gone
    All my dreams pass before my eyes a curiosity
    Dust in the wind, all they are dust in the wind...(Dust in the wind)
    khao khát
    ...I don't like to sleep alone
    Stay with me, don't go
    Talk with me for just a while
    So much of you to get to know...
    (I don't like to sleep alone)
    không hiểu mình
    ...I hate myself for loving you, can't break free from the things that you do.
    I wanna walk but I ran back to you that's why I hate myslef for loving you...
    (I hate my self for loving you)
    thề thốt
    ...And I swear by the moon and the stars in the sky . I'll be there.
    I swear like the shadow that's by your side.
    For better or worse, till death do us part. I love you with everybeat of my heart. And I swear...
    (I swear)
    ...còn quá nhiều những tình cảm khác nữa cứ trôi qua, trôi lại trong cuộc sống, để đôi lúc lẫn lộn chúng với nhau, và đôi lúc lại giật mình thảng thốt khi không còn nhận ra tình cảm thật của mình là rì nữa. Ai cũng đã có lúc suy ngẫm về bản thân, mơ ước về cuộc sống trong tương lai, hứa hẹn với người mình yêu, và ai cũng đã từng thất vọng vì không hiểu bản thân mình.
    ...cuộc sống đôi khi tạo ra những sức ép thật đáng sợ, bạn bè đôi khi cũng tạo ra những sức ép thật đáng sợ. Đã nhiều lần tôi tự hỏi điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống ? Có lẽ là sự cân bằng. Tự cân bằng mình với cuộc sống, cân bằng với nỗi đau niềm nhớ, cân bằng với cả sự hạnh phúc để sao cho vẫn là mình.
    ...dù vui hay buồn, hãy mở lòng mình ra, sống thật với tấm lòng của mình để cho dù gió có cuốn đi, cuộc sống vẫn là của chính bản thân mình.

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  5. chi_pheo

    chi_pheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhặt mảnh vụn, tôi không cố gắn lại tấm gương vỡ, để rồi khi gắn xong, mặt mình vỡ vụn thay gương.
    Tình yêu, tôi chẳng biết ví nó với cái gì, sự so sánh nào cũng khập khiễng cả, tốt nhất cứ để cho nó nguyên vẹn với mỗi người. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, và mỗi tình yêu đều không giống nhau. Tình yêu của tôi ư? Cũng bình thường như muôn ngàn tình yêu khác, vui, buồn, hờn, giận, xa cách, nhớ nhung ... Rồi nó cũng có những sóng gió, những chia ly ...
    ??oNhững gì thuộc về trái tim thường không dễ hiểu???, nhưng lại có thể giải thích chỉ bằng một chữ mà thôi. Dằn vặt, tiếc nuối, cảm giác tội lỗi, muốn phá tung tất cả... rồi thương nhớ cháy lòng, rồi vu vơ khắc khoải... tất cả những cái đó là gì, nếu không phải tình yêu?
    Em hãy cứ đi, hãy tìm sự bình yên cho tâm hồn, hãy để tình yêu tự tìm đến với tình yêu, hãy để con tim và lý trí nói với em rằng, mình là của nhau.
    Rồi một ngày em sẽ quay về, với sự thanh thản, với trái tim nồng nàn, với tình yêu, và với anh.
    Tôi không nhặt mảnh vụn
    Tôi chỉ gom xa cách đốt lên thành nỗi nhớ
    Tôi không gắn tấm gương vỡ
    Tôi chỉ tặng tình yêu để nhận lấy một tình yêu.
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bạn chi_pheo kia sao lại xoay mảnh gương tôi nói 180 độ thế hả ... hehe ... nếu bạn ko fải là người tôi viết thì tranh cãi làm gì, nhỉ ... hi`hi` ... chúc bạn ko phải nhặt mảnh vụn mà mua hẳn một cái gương mới ... :-) mà là gương cả 2 người cùng chọn và đi mua cơ :-) thế mới được chứ ...
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Sự cân bằng. Chính xác. Hị hị, tớ với cậu cuối cùng vẫn đi cùng đường nhỉ.. Ờ mà sao hôm nọ viết cái gì về tớ để vừa rồi tớ bị....hành hạ... sợ quá.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    =============
    người ta vẫn luôn nghĩ đến sự cân bằng nhưng nghĩ thì dễ chứ mấy ai làm được cơ chứ ... cân bằng ư ??? Còn mình thì lúc nào cũng thấy chông chênh ... :-( [/
    Được sửa chữa bởi - Lissette vào 18/05/2002 22:40
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, hai chú định tìm cái sự cân bằng đó ở đâu ??? hê hê, không, sẽ không bao giờ có cái đó, không bao giờ, hê hê, trừ khi các chú quyết định nhảy lầu đâm đầu xuống đất. hê hê.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hehe....sự cân bằng là những gì mà con người ta luôn luôn muốn tìm kiếm trong cuộc sống. Thế mà nhiều lúc tôi lại thích cảm giác "chông chênh". (xin được mượn tạm từ của bạn Lissette) Tôi ghét cái tính linh tinh của mình nhưng tôi cũng lại thích sống cùng với nó. Tôi sợ sự cô đơn nhưng nhiều khi tôi lại cảm thấy thanh thản khi được sống với nhưng cô đơn của riêng mình. Những lúc như vậy cảm giác nhẹ nhàng và đơn giản quá. Tôi thích sự vui vẻ và tôi vẫn sống trong vui vẻ. Tôi muốn có thật nhiều sự quan tâm và tôi cũng muốn có nhiều mối quan tâm. Tôi cho rằng với tôi đó cũng đã là những cân bằng trong cuộc sống, đặt biệt là ở thời điểm hiện tại.
    Tôi yêu tất cả những người bạn của mình và tôi vẫn luôn thầm cảm ơn họ. Tôi biết những lúc mình vấp ngã, mình sẽ ko chỉ có một mình. hehe...nghe có vẻ hơi lý thuyết nhưng sự thật vẫn là sự thật.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 19/05/2002 12:49

Chia sẻ trang này