1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết riêng cho cuộc tình mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi finance80, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Viết riêng cho cuộc tình mình

    Em viết để hy vọng anh sẽ vào đọc được và nhận ra em là em. Kể từ giờ phút này mình sẽ không liên lạc với nhau nữa, đến khi nào em cảm nhận rằng em không thể sống thiếu anh, em sẽ trực tiếp liên lạc với anh, chỉ 1 lần thôi cũng có nghĩa là chúng mình sẽ quay lại với nhau, còn không thì cũng có nghĩa là ....mình sẽ xa nhau từ đây.
  2. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Em đổi font chữ để anh dễ nhìn hơn anh nhé.
    Bây giờ anh đang làm việc ở công ty nhỉ, không biết kể từ hôm nay anh có còn để available cái nick của anh không. Em đã xoá nick của anh rồi nên cũng chả biết thế nào, mà sao em lại phải làm thế nhỉ, em trẻ con quá phải không anh? Mỗi khi nghĩ đến lỗi lầm trong quá khứ của anh, em lại ép buộc mình làm 1 hành động gì đó thật điên rồ để mà quên anh đi. Em muốn quên anh thật rồi, à mà cũng không biết thế nào là thật với không thật nữa, chỉ biết bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, thế thôi.
    Chúng mình cứ thích làm khổ nhau, thế là không yêu nhau rồi. O*, thế cứ nói chuyện với nhau là làm khổ nhau hay là không nói chuyện nữa là làm khổ nhau nhỉ...em không thể giải thích được. Em thì lúc nào cũng suy nghĩ phức tạp anh nhỉ.
    Thôi, 2 đứa đã tự hứa sẽ không liên lạc nữa rồi để xem em có thực sự yêu anh không mà. Tình yêu của em mà đủ lớn thì em sẽ vượt qua tất cả để quay lại với anh, để tha thứ cho anh, lúc đó em cũng sẽ không còn gì phải hối hận về quyết định của mình nữa, vì lúc đó không còn ai có thể nói là em nông nổi và dại khờ khi yêu anh, anh nhỉ.
    Em vẫn muốn vào đây để nói chuyện một mình như thế này, như là vẫn được nói chuyện với anh, cho nó khỏi hụt hẫng.
    Hôm nay là tuần thứ 3 của học kỳ này rồi anh ạ. Sáng 7h bò dậy ngồi học accounting, em cũng lười nhưng mà còn biết sợ . Sau đó em đi nấu mì với thịt bò, ăn vội ăn vàng để đến trường. 12h về nhà ngồi đến bây giờ đây, em đã ăn gì đâu. Nói đến ăn là lại thấy đói bụng rồi, thôi em đi ăn đây.
  3. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, sao em đổi font chữ không được nhỉ, thử lần này xem thế nào
  4. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán quá, xuống nhà mở tủ lạnh chả có cái gì ăn sẵn được cả, không lẽ lại tiếp tục ăn mì, đành phải mang một cốc sữa lên nhà vừa uống vừa nói chuyện với anh vậy. Mấy hôm rồi không có hạt cơm nào vào bụng anh ạ, cứ mì ăn liền với uống sữa, thế mà vẫn chịu được đấy
    À, tối nay em phải sang nhà mấy người bạn, hôm nay sinh nhật 1 anh bạn ở bên đấy. Sống mà không có bạn thì cũng buồn nhưng mà nhiều khi cũng mất thời gian lắm. Nghe nói tối nay có món bún măng với thịt ngan hay vịt gì đó, bún thì mua bún khô về luộc lên thôi, còn không hiểu măng thì lấy ở đâu, chắc là măng hộp nhỉ. À, em chưa biết là sẽ mua gì mang đến nữa, nếu mà không có ai đi mua quà cùng em thì em sẽ mua trái cây mang đến, thế thôi, chứ ai lại đi mua quà mang tính chất kỷ niệm làm gì, lại bị hiểu nhầm thì chết
    Bây giờ là 11h trưa ở nhà rồi, anh sắp đi ăn cơm rồi nhỉ. Thôi tâm sự thế đã nhé. Bye anh !
  5. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em quên không kể cho anh nghe chuyện bó hoa 8-3 anh gửi điện hoa sang cho em. Mấy hôm đấy trời nóng quá thế nên mặc dù em đã thay nước nhưng hoa héo rất nhanh. Nhưng có 1 điều kỳ diệu là đến hôm nay, sau gần 9 ngày, cả bó đã héo nhưng có 1 bông hoa vẫn còn tươi anh ạ. Đứa bạn cùng phòng em bảo nhìn bó hoa này mà thấy có điều gì đó như là sự lưu luyến. Em nghe nó nói mà lặng đi mất một lúc anh ạ.......
  6. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 2 mình chưa liên lạc với nhau. Tối qua về nhà em chỉ kịp kể cho anh nghe chuyện bó hoa vì con bạn em nó ngồi ngay đấy, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình với lại em cũng mất tập trung. Hôm nay em học 2 môn anh ạ, Economics buổi sáng và Capital Markets buổi chiều. Hôm qua em với nó nằm nói chuyện mãi nên sáng nay dậy đi học mắt nhắm mắt mở, vừa buồn ngủ vừa đói. Hơn 12h em về nhà ăn cơm rồi lại lên trường học tiếp, uii mệt ơi là mệt nhưng mà nghĩ đến về nhà được vào net tâm sự với anh là tự nhiên thấy thoải mái ngay. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, có nhớ đến em không nữa...
    Đã mấy ngày rồi không thấy ở nhà điện thoại sang đây anh ạ, chắc là bố mẹ em cũng muốn để em tập trung học và chắc là cũng dần quen với việc em vắng nhà rồi nhỉ. Hôm vừa rồi đi, em quen rồi nên cũng không khóc nữa nhưng mẹ em thì vẫn sụt sịt, chắc mẹ thương con gái đợt này về khổ sở về chuyện tình cảm. Em luôn cố tỏ ra mình là một đứa bản lĩnh để bố mẹ yên tâm, lúc nào cũng nói chắc như đinh đóng cột là cái gì em cũng vượt qua được hết . Chả biết thế nào nhưng mà thôi thì cứ hô khẩu hiệu thế đi, mất gì đâu, cũng là để mình cố gắng luôn mà .
    Hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả anh ạ, bây giờ chắc là em đi nằm 1 chút cho đỡ mỏi lưng, cả ngày ngồi học cũng thấy hơi mệt. Chúc anh 1 ngày có nhiều điều tốt lành.
  7. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Biết là viết riêng, nhưng bạn đã public nó lên đây, tôi nghĩ là tôi có thể trả lời được chứ ?
    Tôi và bạn gái tôi cũng ở vào hoàn cảnh như thế đấy. Chẳng biết là nói chuyện với nhau thì làm khổ nhau hay là ko nói chuyện thì làm khổ nhau. Ngày bạn tôi còn ở nhà, ko bao giờ 2 đứa bất đồng hay cãi nhau cái gì. Nhưng từ khi xa nhau, qua cái Yahoo xui xẻo này, cãi nhau liên tục bạn ạ. Chán lắm, nhiều lúc đã quyết tâm tung hê tất cả rồi nhưng lại ko làm được. Tôi là con trai đấy nhé !
    Có thể tại mình quá yêu, quá nhớ người ta nên luôn luôn suy nghĩ và suy diễn linh tinh. Phải cái, tôi lại cũng nhạy bén, hay cứ nói là thông minh đi, nên hay nghĩ ra nhiều thứ lắm, dằn vặt em nhiều, em ghét tôi. Khổ thế đấy !!
    Chuyện của 2 đứa đã sóng gió mấy lần rồi, và bây giờ chấp nhận cùng cố gắng để gìn giữ, nhưng tôi biết, em ko còn yêu tôi nhiều nữa, tình cảm nhạt đi nhiều, xa mặt cách lòng, con gái cũng ít người giữ được lắm. Nhưng ko sao, tình cảm tôi dành cho em đủ nhiều để tôi chấp nhận chuyện đó. Phải chịu thôi.
    Có lẽ hay nhất để giữ được người yêu là phải sang cùng với em ấy. Tốt nghiệp ĐH xong, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó. Còn bây giờ nhường lại tô bích cho bạn. À, bạn hiện đang ở đâu ?
  8. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi hôm nay là ngày thứ 3 rồi, ơ mà sao tự nhiên em đếm từng ngày như thế này làm gì cơ chứ, ngày thứ mấy thì có liên quan gì đến tình cảm mà mình dành cho nhau không nhỉ . Em vừa tan học anh ạ, hôm nay học financial management cũng thấy dễ chịu hơn môn capital markets hôm qua, 1 phần cũng vì dễ hiểu mà 1 phần cũng do ông thầy giáo môn CM nói nhanh như gió, em nghe bập bõm nên thấy ngán quá . Anh lại sắp mắng em là không được nói như thế đúng không, em đoán được ngay mà .
    Hôm qua lại có chuyện rồi anh ạ, chắc anh còn nhớ anh H chứ, chết em rồi anh ơi, à để em gửi cái logfile em chat với anh H vào cái hộp thư ngày xưa anh lập cho em nhé, password thì anh biết rồi đấy . Này nhé, em hơi thành thật với anh đấy nhỉ , nhưng mà cũng chả biết anh có bao giờ vào đây để mà biết được không nữa.
    Giờ này chắc anh đang đi ăn sáng, hôm nay anh ăn gì thế? Hôm nay em ăn mấy cái cookies đứa bạn mang về từ chỗ nó làm, vừa đi vừa ăn, đến nơi thì khát khô cổ, may mà ở trường có nước uống.
    Anh ơi từ hôm qua đến giờ anh làm gì, em chỉ mong anh cũng viết ra được những gì anh muốn tâm sự với em ở 1 nơi nào đó, cho dù em không biết cũng được. Em luôn cầu mong mọi điều tốt lành nhất đến với anh.
    Em nghĩ gì viết nấy nên đọc nghe lủng củng nhỉ, à này, giả sử anh mà vẫn theo dõi những gì em viết thì sao nhỉ, em mà biết có khi em lại không viết nữa đâu, ôi em đúng là không thể hiểu nổi.
    Thôi tâm sự nhiều quá rồi đấy, thông tin 1 chiều như thế này là không công bằng đâu nhé . Bye anh.
  9. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Từ nãy đến giờ em vẫn ngồi ở thư viện anh ạ, em đang nghe nhạc online, vừa nghe bài "Điều giản dị " đấy, anh vẫn thích bài đấy mà.
    Anh ơi em hay nghĩ ngợi linh tinh lắm anh ạ, đầu óc chả bao giờ được thư giãn cả, hết chuyện này đến chuyện khác nối tiếp nhau. Em mà bớt nghĩ đi 1 chút chắc cũng đỡ khổ anh nhỉ. Lúc này đây em lại suy nghĩ về chuyện của chúng mình rồi, ôi tại sao em cứ thích hành hạ mình thế này cơ chứ. Hôm qua chát với anh H, anh ấy bảo là " anh biết em còn yêu bạn ấy " , gọi anh là bạn cơ đấy, anh thấy anh trẻ ra được mấy tuổi không? Này, cứ khen anh là trẻ là anh cười đáng yêu nhỉ, em lại đang tưởng tượng ra nụ cười quen thuộc của anh đây. Ôi thôi em không nghĩ gì nữa đâu, em bị dở hơi rồi. Thôi có lẽ là bye anh được rồi, tự nhiên vì anh mà làm em phải ra nông nỗi này đấy..........
  10. finance80

    finance80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi mấy hôm nay anh thế nào? Anh có nhớ đến em không anh? Hôm nay em được nghỉ anh ạ, ngủ đã đời đến 11h trưa mới thèm bò ra khỏi giường. À hôm qua em vào ICQ thấy anh online đấy, thế tức là anh vẫn khoẻ và đi làm bình thường, em yên tâm rồi.
    Nghe nói ở nhà mấy hôm nay mưa, ở bên em trời nắng đẹp lắm, gió biển mát rất dễ chịu. Hôm qua em ra hàng báo mua được cho thằng N quyển MU đấy, không hiểu sao em cứ tìm xem có quyển của AC không, đó cũng chỉ là thói quen mà thôi. Em vẫn luôn quan tâm đến anh từ những sở thích nhỏ nhất nhưng mà dường như anh không để ý nhiều đến em như thế đâu nhỉ. Em luôn tự dối lòng mình là do anh không để ý thôi.
    Thế là hôm nay đã là ngày thứ 4 mình không liên lạc gì với nhau, tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu đây nhỉ?

Chia sẻ trang này