1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết riêng cho một người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi brightsun20012001, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Viết riêng cho một người

    Tao với mày bắt đầu chơi để gọi là thân thì bắt đầu từ năm lớp 11 nhỉ , bạn hiền của tao
    Ngày xưa tao với mày như hai con sam , đì đâu cũng có nhau .Về chung lối , chơi chung xe ( gớm , 2 đứa có xa nhau bao giờ đâu mà đi lắm , nhỉ ) . Tao nhớ hồi trước lúc bọn mình đèo nhau lên Hồ Tây hôm thứ bẩy , lúc ấy gió lạnh nên tao ôm mày hơi chặt .Thế là có ba thằng phải gió đi vọt lên , nhìn bọn mình phán :
    ''''Sư hai con pê đê ''''
    Cười hô hố rất hả hê nữa chứ .Lúc ấy tao bèn thò chân đạp một phát vào xe của bọn nó , đổ lăn chiêng ra .Còn mày phóng vèo lên luôn , bỏ mặc sau lưng một cú xoè máu lửa nhớ đời và bao lời nghuyền rủa , cáu giận mà cả hai đứa đều chẳng nghe thấy .Chả cần lời nói mà bọn mình phối hợp ăn ý cứ như là lên lịch sẵn âý , nhỉ
    Còn về khoản ăn nói , he he , hai đứa mình chẳng được mệnh danh là '''' thiên hạ nhị hùng bỉ giai học '''' .Tao thì có khoản mắng người thành vần điệu như thơ nhạc , còn mày thì phủ đầu không thương tiếc bằng những câu chua cay độc đến chết người .Thằng nào mà trót dại dám càn rỡ dây vào hai đứa mình thì chỉ cần 10 phút sau thì người ngoài sẽ lăn đùng ra cười bò vỡ ruột ,thằng trong cuộc thì mặt đỏ mày tái, hãi hùng cho cái suy nghĩ là dám động chạm đến ổ kiến lửa và hận sao ba mẹ không sinh thêm độ chục cái mồm ( mà dù có thế thật thì chắc gì đã thắng )
    Nói chung , những cuộc bạo loạn dù đã được chuẩn bị sẵn hay bột phát của bọn con giai đêu được dẹp tan không thương tiếc

    Không chỉ con trai , một lần bọn mình đi ăn sữa chua .Thế nào lại gặp mấy con bé chuyên Lý Ams ngồi bỉ dân Tổng Hợp , thế là lòng tự tôn dân tộc nổi lên .Hai đứa cứ ngồi nói chỏng vu vơ với nhau một hồi thì mấy con bé đó mặt đỏ như bầm , miệng ngậm câm đi thẳng .Còn bà chủ quán thì nhớ mặt luôn , mỗi lần đến là bà ý lại cười cười , nháy nháy mắt với bọn mình , he he ,

    Tao vẫn nhớ nghuyên tắc cơ bản trong cãi nhau là không được nói quá nhiều , vì nếu thế nó sẽ nhớ không kịp , có đau thì cũng chưa đủ độ mà bọn mình nói ra .Chọn những câu sâu cay , tinh tuý , tạo thành bản sắc dân tộc của Trang-Anh mà người người không quên , nhà nhà nhớ mãi

    Thế rồi tháng 8 giữa năm lớp 11 và 12 thì mày đi du học . Tao buồn đến mức bị thằng Việt ''''Tỉn'''' chọc tức mấy lần liền mà chẳng thèm nói lại .Tao lụi cụi tìm hiểu internet là cái khỉ gì để viết thư cho mày , dù trước đấy nhà có máy tao cũng vứt đấy vì mải đi chơi , chả bao giờ chạm đến . Thường xuyên thức khuya để chỉ chat với mình may duy nhất

    Năm lớp 12 , những ông giáo sư già lên lớp thường xuyên , nhồi vào sọ bọn học sinh những kiến thức khủng khiếp . Tao và cái My cũng hay cãi nhau , và tao nhớ mày , nhớ khủng khiếp . Mấy thằng bạn trai thân của tao cứ đinh ninh là tao bị 7love

    Đau nhân thế là khi ta phải xa người tri kỉ

    Rồi hè năm 2002 ,2003 ,mày cũng chỉ về 1, 2 tháng .Ai dám bảo xa cách làm người ta nhạt tình nhạt nghĩa với nhau , tao vẫn thương mày như hàng ngày chúng mình vẫn cười nói với nhau ,dù con khỉ , mày lười viết thư vật vã .Tháng được 1 lần ( mình có hơn gì mà trách )

    Mai may đi rồi ,tao sẽ không tiễn như mọi lần đâu .Không phải là tao ngại , không muốn bùng học, chuyện ấy chỉ nhỏ như con thỏ với một '''' chuyên gia bùng tiết'''' như tao .Lần này , tao chỉ muốn có cái cảm giàc là mày vẫn bên tao , thế thôi





    trang145
    i don't like to be told what should be done
  2. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tao đi chơi ,ấy thế mà vui không nổi .Về sớm , tao biết là mọi người tức ,kệ .Và bây giờ , ngồi trước máy , viết cho mày đôi dòng
    Quan hệ của bọn mình cũng chẳng êm đẹp bình yên gì .Một năm chơi thân mà tao dỗi mày gần 2 tháng , chuyện chẳng có gì , nhưng tao lại cảm thấy như là phản bội .Mày làm lành mà ămtj tao cứ vênh , thế là tao chuyển ra đầu bàn , mày ngồi trong góc , Nhân và Khánh là hai người phải lĩnh cái hậu quả thê thảm của cuộc chiến tranh lạnh này . Ừ , ngồi giữa hai đứa lì , bọn nó có khuyên cũng chỉ là vô vọng , lại còn bị tao quắc mắt lên nữa chứ .Tao mà đã trợn lên thì ai cũng ngậm tăm cả thôi
    Trước khi mày đi gần 3 tháng , cái bọn con gái kéo cả lũ đến nhà tao , định khuyên thì tao khóa cửa , vặn Rock thật to .Tao chợt nhớ bài mà bọn mình cùng yêu thích ''''Where did u sleep lastnight'''' , dù cả hai đứa đều đồng tình Kurt là một thằng điên ,thiếu ý chí , ngu , dở hơi .. .Và tao chợt nghĩ , đời người ngắn ngủi quá . Cứ giận dỗi thế này thì ích chi .Cái tính lì và bướng chợt xẹp xuống . Tao chợt nhớ những giây phút bọn mình bên nhau luôn tràn những nụ cười thật sự , dù cái mồm tao lúc nào cũng ngoạc ra :D
    Và tao làm lành trước , đơn giản là đens sớm , ngồi cạnh mày , nói vu vơ 1, 2 câu . và bọn mình lại bắt đầu như chưa từng có chuyện gì , cứ tỉnh bơ và lại cặp kè với nhau
    Rồi hè mỗi năm về nước , vẫn hay đi chơi với nhau dù là thứ bẩy đi chăng nữa , e hèm .Mày thì có người yêu , tao không hẳn là cô độc , nhưng cái cảm giác bên nhau lại mang cho tao cái cảm giác cuộc sống này tươi lại những sắc mầu . Tao và mày vẫn hay nổi loạn có điều giờ thì khi có mắng đứa nào cũng thâm hiểm hơn , đủ để khổ chủ những tưởng là khen .. để rồi chết lặng khi nhận ra sự thực
    Ừ , tao yêu mày lắm
    Thương lắm
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  3. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nau học 6 tiết mệt mỏi , thế mà tao vẫn nhớ mày , nhớ ghê gớm .Quang Anh nhắn tin rủ tao đi chơi , ừ , thì đi , lúc này tao cần một người trò chuyện , một người để tao có thể cười ngoạc mồm hết cỡ , cười , cười để trong giây phút tao quên đi rằng , mày sẽ xa tao . Và năm sau , chúng mình cũng chẳng gặp nhau được nữa
    Quang Anh bảo tao rằng : Sao Trang cười nhiều thế , vui lắm à .
    Đúng là ngoài mày ra , chả mấy ai có thể biết thật sự tao nghĩ gì .Tao thì có lúc nào không cười không , tao phải cười ngay khi tao muốn khóc , lúc khinh bỉ , giận dỗi , chán nản .Mọi người quá quen với nụ cười của tao . gì nhỉ :'''' Chưa thấy người đã thấy tiếng cười thì chỉ có cái Trang thôi'''' , phì ì ì................
    Mày đã bay rồi , khi tao đánh những dòng này thì mày đã không ở VN , sẽ không còn những giây phút tao sang nhà mày ngủ hay mày đến nhà tao chơi thâu đêm suốt sáng .Mẹ tao sẽ không gắt nhè nhẹ vì chuyện hai đứa cứ rúc ra rúc rích như lũ chuột con . Sẽ không có chuyện bọn mình chơi '''' ăn gian'''' lừa lũ con trai phải uống hết một lọ mơ muối đắng nghét nhà tao nữa ......... Sẽ không còn nữa thật rồi .
    Tao là một đứa chưa bao giờ hối tiếc về bất cứ điều gì và cũng càng không biết đến ân hận , ăn năn .Nhưng ngay lúc này , tao nhớ mày , nhớ tha thiết , da diết , cuồng nhiệt .Ngoài bố mẹ ra , tao chưa nhớ ai đến thế , tao cũng không thể hiểu là tại sao mình có thể dành tình cảm cho một người mới quen ( Rõ ràng là tao chơi thân với My , Hoàng ,Quang Anh .. lâu hơn mày rất nhiều ) lớn đến vậy
    Tao bắt đầu lấp cái lịch của mình cho kín đặc lên , tao muốn biến mình thành một cái máy , dù thế , cũng được , một cái máy không biết nhớ mong , buồn , hờn tủi .Nhưng sao khó thế , sao cái tính người trong tao lớn đen vậy
    Tối nay đi học thêm TA , rồi tao sẽ đi chơi với Vũ ( mày là người duy nhất tao giới thiệu cho , sướng chưa ).
    Tối về nhà mệt lả , tao sẽ ngủ say , và không nhớ đến mày , mong thế .
    Sao tao lại tự nhiên ghét những ngày nghỉ thế nhỉ , nó bải hoải , bãng lãng .Những ngày này , nếu có mày thì................
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  4. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm , tối nay tao đi chơi mà buồn cười không tả được .Ngồi được 5 phút , tự nhiên thở dài '''' Em về đây '''' , rồi đứng lên đi luôn . Phóng vèo về nhà , chả thèm ngoái lại .Kì quái nhỉ
    Tự nhiên tao thấy nhạt nhẽo làm sao á .
    Hồi xưa tao cũng nhớ mày , nhưng dịu dàng và mềm mại lắm .Vậy mà hôm nay tao cứ thấy cồn cào . Sẽ chẳng có người bạn nào có thể yêu tao đơn giản chỉ bởi chính tao như mày
    Quang Anh quí tao vì tao hay cười vui vẻ
    Hoàng chơi thân với tao vì tao là đứa thật thà
    Còn My thì vì tao chơi với nó từ cấp 2 ,
    Dũng thì à , vì tao hay '''' bùng cháy'''' , khỉ thật , lúc nào mà tao chả thế đâu
    Còn mày , mày chấp nhận bản chất tốt , xấu , thiên thần ,ác quỉ . Những cơn nóng giận bất chợt , tính trẻ con nông nổi hay dỗi hay hờn , tính khí thất thường nóng vội . Mày có thể nhìn thấy những phút giây tao khôn lớn , trưởng thành .Mày hiểu con người tao ( dĩ nhiên là sau tao thôi ) , chấp nhận cái tôi và tôn trọng nó .
    Tao và mày đều yêu tự do và thích sự độc lập . Hai cá tính như thế tồn tại trong hai người bạn thì khó có thể hòa đồng , nhưng tao và mày vốn sinh ra là để làm bạn với nhau , chỉ thế thôi .Vầ có gì đi nữa , chúng ta không thể thực sự xa nhau
    Ngày buồn người đã đi rồi
    Tôi còn trơ lại nhân gian lạc loài
    Ngàn năm cũng chỉ u hoài
    Vậy MÀ vọng tưởng , vậy mà yêu thương
    Chán chường
    Ơi hỡi thê lương
    Bóng hường khuất nẻo
    Còn đau
    Chốn này
    Yêu thương khi đến mê say
    Đắng cay cũng hóa ngọt bùi ngàn năm
    Con tằm se kén bao lăm
    Dệt nên sợi thắm gửi tình cho ai
    Cho ai
    Ai đã xa rồi
    Ai người thấu hiểu nỗi lòng tôi chăng
    Trăng kia hận tháng khuyết tròn
    Tuyết băng ngàn kiếp chợt mòn trong tôi
    Ngỡ rằng nước mắt thôi rơi
    Vậy mà giọt đắng
    Lặng òa đâu đây
    Còn mây
    Còn gió
    Còn trời
    Tôi còn đợi bóng người thương sẽ về
    Về đi
    Về nhé
    Về nghe
    Về đi với những đợi chờ
    Về đi ta lại làm thơ cho mình
    Về đi , người hỡi , người ơi , người à .......
    trang145 i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ

Chia sẻ trang này