1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT TẶNG ANH-NGƯỜI MÀ TÔI SUÝT YÊU!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi venus_mars, 14/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TẶNG ANH-NGƯỜI MÀ TÔI SUÝT YÊU!

    BÀI SỐ 1
    em & anh
    Hồi nào chơi thân lắm
    Giờ đã chẳng còn gì
    em nghĩ hoài không hiểu tại sao???

    ngày xưa đó.......
    mình viết thư cho nhau
    buôn chuyện nhiều vô kể
    giờ vắng anh, ai buôn bán cùng em???

    ngày xưa..............!
    sao mà nhiều chuyện thế
    Eminem 2 đứa cùng mê
    thời sự nói suốt ngày không chán
    nào Mĩ, nào iraq, nào Taliban
    nào chiến tranh, nào môi trường, nào lũ lụt
    em & anh đem tất cả ra buôn!

    đẹp trai, hát hay còn học giỏi
    anh nổi tiếng & nhiều đứa mê
    em bít chứ, ai tên là Thỏ Ngọc
    anh khen nó nhí nhảnh lại cinh tươi
    làm anh điêu đứng bao nhiêu ngày

    trong mắt em anh là người hoàn hảo
    nên em đây nào dám trèo cao
    vẫn tự nhủ:mình chỉ là em gái
    & tự hào có 1 gã anh trai!

    bao nhiêu lần giận dỗi
    chỉ vì thư đến chậm
    làm em tưởng anh quên
    hay kô cần em nữa

    lần đầu tiên nói chuyện
    củ chuối không ai bằng
    anh giật cục như gà mắc tóc
    em cáu điên & quát lên ầm ầm
    Eminem & Kim đổi chỗ
    anh mất 1 miếng hoàn hảo
    còn em-nữ tính biến đi đâu!

    sau cơn mưa tất nhiên trời fải sáng
    cuối cùng anh vẫn nói yêu em
    dù bất ngờ & sợ hãi còn nhiều
    em vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc!

    anh khủng bố trái tim em
    như BinLaden khủng bố lầu 5 góc
    anh dám làm loạn con tim em
    như Eminem dám làm loạn Billboard
    nhưng BinLaden: cả nước Mĩ căm thù
    còn Eminem bít bao người chỉ trích
    thế mà anh vẫn có thằng bênh!

    nhưng tất cả rồi cũng fải kết thúc
    ở đời này có gì vĩnh cửu đâu?
    mọi việc dần trở nên tồi tệ
    & kết thúc lúc nào em chẳng hay.........

    em tự nhủ: đời còn nhiều thằng khác
    hay ho như mình chẳng thiếu đứa mê
    em kô trách anh vì đời là thế
    & bọn đàn ông thằng nào chẳng sở khanh!

    BÀI SỐ 2
    sao anh dám nói về em như thế???
    thư của anh em vẫn giữ ở nhà
    sao anh bảo ông em rằng ''gần đây nó trả''
    liệu có cần fải dối trá thế không?

    sao anh có thể đối với em như thế?
    quà valentine anh mang tặng đứa nào
    sao anh bảo ông em rằng ''tặng nó''
    để làm gì? khi anh chẳng yêu em!

    sao anh có thể đối với em như thế?
    lập hội fan em & ném đá giấu tay
    anh gặp rồi chắc ít nhiều cũng biết
    em chỉ là 1 đứa trẻ con!



    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Đã có dự định chỉ vào đọc bài của thica thôi song đọc bài anỳ không thể không lên niềm cảm xúc của một con người tự nhận mình là thi sỹ trong khi có nhiều nguời chỉ trích là làm thơ theo công thức . Thì vâng cảm xúc của tôi cso vậy tài năng không nhiều thôi thì biết sao làm vậy mong mọi người hiểu cho
    Sao anh lại dối lừa em như thế ...?
    Để làm gì ...? khi mình đã chia tay
    Sao anh còn mãi tìm hình bóng
    Nhớ thương em ...? Kẻ nói dối cuộc đời
    Sao anh dám đối xử như thằng cuội
    Lừa ba em rồi gạt cả má em ....?
    Thư ta viết cho nhau vào độ ấy
    Anh còn vờ buồn tủi bảo " Em quên "
    Sao anh sống không tính người như thế ...?
    Bảo ba em là nó đã ... cháu buồn ...
    Ôi dối trá suốt đời anh em không thể
    Mang tiếng đời cho nước mắt tràn tuôn
    Và đêm trước anh lại lời hò hẹn ...
    Cho anh một lần một cơ hội sửa sai
    Em không là con rối cho mình anh điều khiển
    Nên ôm tình em chẳng nhwó chi hoài ...
    Mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này