1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng bố.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi neverinlove, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng bố.

    Tôi post cái topic này lên không phải để quảng cáo rằng mình rất yêu bố mà chỉ để làm nguôi đi sự ân hận trong lòng vì đã làm bố phải buồn rầu, nghĩa là vẫn chỉ nghĩ riêng cho bản thân tôi thôi.Sự thực thì tôi biết mình là một người ích kỷ và luôn chỉ biết đặt cảm giác của bản thân lên hàng đầu rồi mới nghĩ đến người khác.Hôm nay,tôi cảm thấy buồn chán trong lòng nên gọi điện thoại cho một người bạn thân,mải chuyện tôi quên mất là mình đã gọi điện quá lâu, gần một tiếng đồng hồ,bố tôi thấy vậy liền nhắc nhở nhẹ nhàng, ngay lúc đó tôi biết là mình đã sai nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ "vặc " lại.Bố tôi không nói gì nhưng tôi cũng hiểu rằng ông đang rất chán , nếu như ngay lúc đó tôi chủ động lên nói chuyện với bố thì sẽ khiến ông sẽ cảm thấy được chia sẻ nhưng vì tự ái cá nhân tôi đã không làm vậy.Đêm nay tôi biết ông sẽ khó ngủ.
    Hơi dài dòng nhưng mong các bạn thông cảm .


    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bố ngày càng già hơn, lâu không nói chuyện với bố hôm nay ngồi thật gần con chợt thấy giật mình bởi những nếp nhăn trên vầng trán vốn được mọi người khen là " đẹp trai " của bố.Trong nhà bố là trụ cột , là người kiếm tiền chính, con không biết nếu thiếu tiền của bố thì mọi người sẽ sống ra sao, vậy mà con luôn không do dự khi mua một món đồ mà mình thích.Những nếp nhăn cũng tỷ lệ với những đồng tiền tiêu vặt bố cho con, giờ con đã hiểu, con sẽ quý trọng hơn những đồng tiền này, những đồng tiền của bố

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

    Được neverinlove sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 28/07/2003
    Được neverinlove sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 28/07/2003
  3. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình bố luôn là người thiệt thòi nhất, dù gì thì giữa con gái và bố cũng có nhiều điều khó nói.
    Nhưng mình biết mình yêu bố
    Không Có Gì Là Mãi Mãi.​

Chia sẻ trang này