1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết tặng một người Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi asakura84, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    viết tặng một người Hà Nội

    Bây giờ là mùa thu. Cũng nắng, cũng gió khiến em nhớ về anh.
    Nhớ ngày tháng Tư, phòng em đầy ắp hoa loa kèn anh mua tặng.
    Nhớ ngày đầu em mới đi dép cao gót. Em đau chân. Nhưng bên anh, em thấy thật thoải mái, không cần giữ kẽ. Em bỏ dép ra và .... đi chân đất. Cảm giác khi ấy thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trong tim. Anh có biết không???
    Nhớ 2 đứa viết chung Nhật kí.
    Nhớ Phi Phi - chú rùa anh tặng em. Rùi 1 thời gian sau, cả 2 cùng thả Phi Phi vào hồ Hoàn Kiếm. Để sau này con cháu ta tự hào, nhà ta đã thả 1 cụ Rùa ở đây.
    Nhớ những ngày anh chở em đi học. Dù mưa, dù nắng.
    Nhớ tối đi mua điện thoại gặp sấm chớp và cả mưa đá, em đã cảm thấy bình yên bên anh đến thế nào.
    Thương anh, nhớ anh, những lúc anh đi công tác tận Tuyên Quang, Hà Giang hay Đắc-nông.
    Nhớ Hà Nội, nơi 2 ta sinh ra và lớn lên, và có kỉ niệm đẹp.
    Nỗi nhớ đong đầy trong mắt em.
    " khi nào có gió là anh đang nhớ em đấy. Bất kể là gió trời hay gió quạt,...."

Chia sẻ trang này