1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng một người mà tớ tưởng là bạn hiền!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dau_duong_xo_cho, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng một người mà tớ tưởng là bạn hiền!!!

    Ngẫm ra thấy thật là thương cho bạn, ngồi vắt óc viết ra được mấy đoạn ngụ ngôn, tưởng chửi được người khác một cách văn hóa, chắc là thấy hả hê trong lòng lắm. Để rồi không thấy được một điều: Chửi văn hóa chửi vô văn hóa về bản chất có khác gì nhau đâu???

    Có lẽ bạn của tớ vì quá "say máu" mà quên mất một điều rằng: Cái bãi cỏ đó, nó đã được mang một ý nghĩa lớn lao hơn là để cho những con vật (@bạn) ị lên người nhau ở đó, dù ị một cách văn hóa hoặc vô văn hóa! Điều này thật đáng trách, bởi lẽ ra nó không nên có ở bạn-một người đã từng mang lên vai mình cái trách nhiệm lớn lao là tạo ra những bãi cỏ tươi đẹp cho những con bò và con người tung tăng trên đó!

    Giá như tớ nghe được một tiếng chửi thề, chửi một cách rất thành thật phát ra từ bạn, thì có lẽ bây giờ tớ đã kính trọng bạn nhiều lắm.

    Dù sao, tớ vẫn tự an ủi mình rằng: Bạn của tớ vẫn chưa trở lại bình thường, sau một thời gian phải sống trong cái vỏ bọc quyền lực (hão) của mình. Mong rằng thời gian sẽ trả lại cho bạn những nét thực nhất của con người.

    Còn bây giờ, tớ xin thắp một nén nhang, để vĩnh biệt chút "trọng" mới nhen nhóm trong tớ về bạn (dù là ảo), giờ đã bay xa!!!

    Thương!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này