1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng một người!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teen036, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng một người!

    Viết tặng một người - là thành viên của ttvnol.com.
    Viết tặng một người - người đã đến với tôi bằng cái nhìn đa nghi của một người đàn ông từng trải. Và bằng trái tim của kẻ khao khát một tình yêu thực sự.
    Viết tặng một người - người lần đầu tiên dắt tôi đến Nhà Thờ Lớn trong đêm Giáng Sinh 2006, ngưòi đã nắm tay tôi bon chen cùng với dòng ngưòi Hà Nội đi qua rất nhiều con phố mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến.
    Viết tặng một người - người đã cùng tôi trải qua đêm giao thừa không tiếng pháo ở Hồ Tây. Người đã tặng cho tôi một nụ hôn thật ngọt ngào, người đã thầm chúc cho tôi một năm mới bình an và hạnh phúc.
    Viết tặng một người - người cho chia sẻ cho tôi thật nhiều điều trong cuộc sống: những mưa toan, lường gạt, những bon chen, đổ vỡ...
    Viết tặng một người - người mà tôi cảm nhận chắc chắn sẽ có một tình yêu thực sự mà tôi cố công tìm kiếm bấy lâu nay.
    Viết tặng một người - người luôn nhìn tôi bắng ánh mắt trân trọng và nâng niu.
    Viết tặng một người - người đàn ông galant và thực sự mạnh mẽ...
    Và trên hết tôi muốn viết tặng người ấy một cuốn nhật ký dài mãi mãi, để nói với ảnh rằng niềm tin và sự chân thành sẽ đi cùng tình yêu của chúng ta!!! Hãy tin em nha anh nếu anh chỉ muốn tin ở một người.
    Và một năm mới kìa anh : hạnh phúc nhé! Cười lên chút nữa nha anh và cầu chúc cho ước mơ của anh sớm trở thành hiện thực. Và anh ơi, ở bên em luôn nhé vì đối với anh em chỉ là cô bé mà thôi...
    Ngày mai anh lại bắt đầu với công việc của mình rồi, cố lên nha anh để em luôn tự hào và mỉm cười về anh từ trong suy nghĩ. Và em nữa, sẽ bắt đầu với ý nghĩ "cuộc sống muôn màu" nha anh!
    Ngủ ngon nhé anh.
    Em sẽ lại viết tặng người...
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng 1 người - Từng là thành viên của HUBM
    Viết tặng 1 người - Từng là bạn trai, hay người yêu ngắn hạn của rất nhiều người
    Viết tặng 1 người - Người đã tặng em nụ hôn đầu, với vị ngọt em chẳng thể quên
    Viết tặng 1 người - Đã cùng em làm nên pha lê cho 1 mối quan hệ
    Viết tặng 1 người - Mang lại cho em khoảng lặng bình yên đến tuyệt đối
    Viết tặng 1 người - Với mess hoặc messYM "Ngủ ngon em nhé" mỗi tối
    Viết tặng 1 người - Người bị cái môi cong cớn của em chinh phục
    Viết tặng 1 người - Người cùng tuổi nhưng đã bắt em phải gọi là anh
    Viết tặng 1 người - Sẽ là người em yêu và yêu em
    ========================================
    Hì cho tớ tặng ké anh của tớ với nhá
  3. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...tháng...năm...
    Anh à, chiều nay em vừa đọc cuốn "Tìm lại người tình năm xưa" mà anh đưa cho em.Hic, không biết có dụng ý gì đây? Nhưng mà chàng ơi em mới đọc được có 3 trang đầu tiếp theo 2 trang đầu tiên em bỏ dở cách đây 2 ngày thì...khò...khò..
    Em xin lỗi nha anh! Rưng cơ mà anh biết tính em rất lười đọc sách mà. Hôm nào anh bảo em tóm tắt tác phẩm anh nhỉ? Để em chuẩn bị đọc nào.
    À, anh ơi! Hôm nay anh đi làm về có mệt lắm không ạ?EM biết có mệt thì anh cũng ko kêu bao giờ đâu mà. EM yêu Anh!
    Hic, câu này em chỉ dám nói bí mật qua đây thôi. EM nói với anh thì em sợ anh cười em là trẻ con lắm! Vừa xong anh phone cho em, nghe giọng anh ấm lắm anh à! Em yêu anh!
  4. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng một người - người hôm nay đã gọi điện cho tôi để hỏi tôi có thi tốt ko Và để nói rằng ngày mai anh sẽ đến.
    Viết tặng một người - người có thể tự giặt quần áo cho mình (Cái này cũng chỉ có người ấy biết tại sao).
    Viết tặng một người - người mà em đang viết tặng.
    EM yêu Anh!
  5. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay lạnh thiệt ha anh! Hình như 9 độ thì phải. Nhưng cuối cùng thì cũng sắp hết ngày rồi. Cầu Chúa cho ngày mai ấm hơn nha! Amen.
    À, hôm nay em làm được nhiều việc lắm nghen, thành ra gặp anh lúc sáng sớm rồi mà em cứ nghĩ là mầy ngày ko gặp vậy. Kỳ ghê!
    Hic hic, lạnh thế mà vừa chia tay với anh xong là em đến chỗ cô bạn thân liền, biết thể nào cũng có chuyện gì với nó mà. Đến coi nó thế nào.Chắc lại mấy chuyện người yêu đó mà. Trông con bé hay cười thế mà thi thoảng cũng nhiều tâm sự lắm anh à!
    Sao nữa nhỉ? hai đứa phóng xe ra công viên Nghĩa Đô ngồi và tâm sự. Ngồi trên một bãi cỏ vắng bóng người qua lại.Thì có ai ra công viên ngồi vào cái thời tiết lạnh căm căm thế này đâu ạ. Và hai đứa thủ thỉ.Những câu chuyện của con gái.Lạ ghê! Chủ dề chính vẫn là các chàng trai, chẳng bao giờ biết chán.Chàng của chicken là một người đam mê sự nghiệp,và rất khéo léo trong công việc, tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì lạ lắm, thậm chí chic nhà ta có hỏi anh yêu gì nhất thì vẫn chỉ là "công việc". Hic hic, kiểu này thì gay rồi đây. Ko khéo lắm anh nhỉ? Con trai ai mà chả lo cho sự nghiệp nhưng biết cân bằng giữa công việc và tình yêu là tuyệt nhất.Chẳng có công việc nào chờ đợi hay chấp nhận sự thất bại của ta nhưng người thương yêu thực sự của mình thì luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay yêu thương để đón ta trở về sau mỗi thất bại và mệt mỏi.
    Chic nói "Tao có cảm giác mình là một người thừa. Anh ấy qúa mạnh mẽ để có thế tự quyết định và lo liệu tất cả. Chẳng bao giờ anh ấy hỏi ý kiến tao về bất cứ việc gì cả. Dù tao biết tao sẽ chẳng thể cho anh những lời khuyên bổ ích hoặc anh chắc chắn sẽ tự biết quyết định lấy, nhưng mà tao muốn anh tâm sự, bàn bạc với tao để tao biết mình có chút vai trò, ý nghĩa đối với anh." Vấn đề này không biết con trai các anh nghĩ thế nào chứ em thì đồng ý với ý kiến của chic đó. Cô bé trông thế mà sâu sắc ghê!
  6. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh à, chúng ta có một điểm chung đó chính là quan điểm về hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân phải không anh? Nền tảng của nó chính là sự chân thành và thủy chung anh nhỉ?
    Và em cũng đã nói khi yêu ai em sẽ yêu hết mình và không ngại bộc lộ mình đâu.
    Và hôm nay em muốn nói là hôm qua gặp anh em đã rất vui. Lần đầu tiên em đi chợ đêm Dịch Vọng. Có lẽ anh muốn mỗi ngày cho em những bất ngờ để tình yêu của chúng ta mỗi ngày một mới anh nhỉ? Cám ơn anh nhiều nha!
    Anh mua ngô cho em ăn vì em nói đó là món khoái khẩu của em anh nhỉ? Ròi chúng ta đi vào chơ, hàng hoá cũng nhiều nhưng không khác các chợ khác là mấy. Có lẽ đối tượng của nó là sinh viên nên hàng hoá có vẻ tạp phế lủ và rẻ anh nhỉ? Nhưng em thấy nó cũng hay, có cái thú của việc đi chợ đêm, nhất lầ cùng với người mình luôn muốn đi cùng. Và em cũng muốn thử xem anh có thể hợp với em trong chuyện đi mua sắm ko nữa. Hic, anh bít thừa là em thích shopping mà. Và em nhận ra anh và em có thể đi mua sắm cùng nhau. Hic nhưng để xem ai mặc cả giỏi hơn nha anh!
    À, em cũng nhớ lúc mình đi là trời đang mưa anh nhỉ? Và em lại thích đi trong mưa nữa. Bình yên và thanh thản lắm! Lúc đó em chui vào trong áo mưa của anh, trời rét căm căm mà em thấy ấm lắm anh à. Có lẽ ... À ha. em nhớ ra rùi, hồi nhỏ em đã rất nhiều lần tắm mưa anh à, lúc đó mơ mộng và ngây ngô lắm, con bé đi lang thang và để mặc cho những giọt nước xối xả vào thân mình, và bồng thấy mình bé nhỏ vô cùng. Và có lúc lạnh quá con bé đứng nép vào hiên cửa nhà ai đó, mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy mưa và thầm mong sẽ có một anh chàng nào đến...Hic, cứ như trong phim ảnh ấy anh nhỉ? Nhưng đúng là con gái mới lớn thường thế dấy! Ngốc thật!
  7. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Lại một ngày đẹp trời và em lại ngồi viết tặng anh!
    Ko fải là một sự lãng phí thời gian đâu nha anh! Đây là những cảm xúc mà em đang cố nhặt theo thời gian anh à. Nó có thể sẽ làm nên một cái gì đó. Một cái gì đó có thể là đang lớn dần...
    Em ko sợ anh nghĩ em là người thế nào cả, muốn chia sẽ và cần được người khác chia sẻ đó là đặc điểm của em. Em sẽ sống như chính mình, viết và nói lên những gì mình cảm nhận và nghĩ. Rất thật! ko bao giờ lừa dối chính mình cả.
    Để đi tìm một nửa thực sự của mình...
    Chúc anh một ngày bình an!
  8. littlehug

    littlehug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một thành viên mới, tôi không viết tặng mà là chỉ viết cho anh thôi không biết có viết được ở đây không?
  9. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    You are welcome!
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mình cùng một số bác cũng ở đó mà không được chứng kiến. Phí quá, chúc mừng năm mới, mừng hạnh phúc

Chia sẻ trang này